My Opera is closing 3rd of March

Hắn đã tìm được mật khẩu của blog!

Đã tìm lại được mật khẩu, vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của những người bạn tử tế thông qua mạng internet (đặc biệt là anh bạn Tùng). Hy vọng sắp tới tôi sẽ không quên mật khẩu nữa. À, mà có quên thì tôi cũng đã biết cách để đi tìm rồi smile

Đảo Phú Quốc, những triền cây xanh, những con sông nước ngọt đẹp hơn cả... biển và đảo:


Hòn đảo xinh đẹp nhìn từ chín tầng trời mây:


Ngã ba sông, nơi sông Bứa đổ ra sông Hồng, nơi đầy ắp kỷ niệm từ ngày giữa dòng nước này còn có một cái bè mảng kéo bằng tay "vượt sông Ru-bi-công" đầy mạo hiểm, từ ngày ta còn cưỡi chiếc CUP 79 cứ đi 40km lại phải nghỉ kẻo nó nóng máy và... không đi được nữa.



Trong lúc xót xa về cái nghề lương thiện của mình, thì tôi nhận được một cái tin vui. Đã hơn 1000 ngày trôi qua...Kính thưa một ngài đã vị quốc vong thân...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28