My Opera is closing 3rd of March

Đỗ Doãn Hoàng và phần thưởng cuộc đời

(Đăng trên website Chương trình Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn)
Đỗ Doãn Hoàng và phần thưởng cuộc đời
Nguyễn Thanh Bình
Tiếp sau hành trình trải nghiệm vùng đất Khánh Hòa của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Long Thành, Nguyễn Việt Thanh,… tuần này, mời quý vị đến với Bắc Kạn cùng nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.

Hiện là phóng viên báo Lao Động, Đỗ Doãn Hoàng được nhiều người biết tới với những phóng sự độc đáo về những miền rừng núi xa xôi, heo hút của các dân tộc vùng cao. Là người đi nhiều, thích “xê dịch”, Hoàng từng tâm sự: phần thưởng lớn nhất mà nghề báo đã cho anh là được đi nhiều. Và giống như một người làm chương trình Discoverry, sau những chuyến đi, anh có thể kể cho ta nghe nhiều chuyện thú vị về những vùng đất, những con người.
Sự trải nghiệm của Đỗ Doãn Hoàng hứa hẹn sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những câu chuyện thú vị với những khúc quanh của dòng sông Năng, và hồ Ba Bể…
Dưới đây, là một số bức ảnh được Đỗ Doãn Hoàng chụp trong chuyến đi và gửi về cho website của chương trình VN-VĐTA. Chúng tôi xin giới thiệu cùng các bạn.
Đi nương

Xóm núi

Để con đỡ một tay

Thanh bình xóm núi

Về xuôi

Vượt sông

Xuống chợ[/COLOR]

Xanh Ba Bể

Mơ chiều

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM - VẺ ĐẸP TIỀM ẨNH: http://vedeptieman.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=52

Chém đất chuốc bệnhVui Tết "té nước" với người Lào!

Comments

Unregistered user Wednesday, July 4, 2007 2:05:36 PM

Ngocdung writes: Em thích cái ảnh "Xanh Ba Bể", khá đẹp!

Unregistered user Thursday, August 2, 2007 11:43:56 AM

Anonymous writes: Hôm trước gặp lại bạn cũ, học cùng nhau 4 năm ĐH, ra trường Nam-Bắc mỗi đứa một nơi. Hỏi công việc dạo này thế nào, hắn bảo “Vẫn vậy, vẫn chôn chân một chỗ. Muốn đi đâu đó một chuyến cho thoả chí tang bồng, nhưng khó”. Nghĩ lại mình với hắn cùng cảnh khổ cả, bao dự định cứ đi vào bế tắc. Online một mình, chợt đọc được những dòng này trên một blog, thấy những chuyến đi như thế này thật đáng mơ ước, và con người này thật đúng là “một sợi ánh sáng lấp lánh”. Xin trích ra đây mọi người cùng đọc và cũng là một cách bày tỏ sự khâm phục đối với nhà báo Đ.D.H: “Sáng nay bất chợt thấy phóng sự(quảng cáo thôi) của Du lịch Việt Nam, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và những chuyến phiêu du trên các miền tổ quốc. Quả là hợp quá. Một nhà báo xông xáo, viết về mọi miền đất nước, một chương trình quảng bá cho hình ảnh Việt Nam - vẻ đẹp tiềm ẩn. Chuyện du lịch thì chẳng bàn đến. Dân ta ít tiền, thói quen du lịch thì lại quen tiện nghi nữa. Thế nên, chương trình chắc cũng dành cho Tây là chính, vì chỉ có Tây mới quan tâm đến vẻ đẹp tiềm ẩn, ta là cứ phải lồ lộ ra, càng lộ càng tốt, càng nổi càng hay (xin lỗi các cá nhân, các nhóm du lịch sinh thái, mạo hiểm). Thì trong phóng sự đó, một địa chỉ nghe tên cũng chẳng hình dung được ở đâu (sông Năng, Bắc Cạn), người đàn ông nhặt phân dơi trong hang động chắc chỉ có nhà báo và đoàn làm phim là biết, dân ở đấy biết, và Tây du lịch biết mà thôi. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. Ấn tượng từ những bài phóng sự của anh về các miền đất. Chắc tại mình cũng ham thích đi xa, khám phá những miền đất lạ, những con người và số phận, đôi khi như chỉ lướt qua trước mặt, duy nhất một lần trong đời. Trong bộ truyện Harry Potter, hình ảnh mỗi cuộc đời như một sợi ánh sáng, đan xen vào nhau. Mỗi chỗ giao thoa là một cuộc gặp gỡ, một sự trùng hợp nào đó của số phận. Hình ảnh này đọng lại trong tôi, nhớ mãi. Thế nên, khi xem trên TV, đến phóng sự này, ấn tượng về nhà báo họ Đỗ này lại thêm một lần khắc vào tâm trí. Đơn giản chỉ có vậy. Tìm trên Google, với đầy đủ là "Đỗ Doãn Hoàng", nhà báo họ Đỗ này có đến 176 mục kết quả. Và thực sự ngạc nhiên khi thấy blog của nhà báo trên My Opera. Cũng là một cái lạ nữa. Trong khi đa phần blogger sử dụng Yahoo 360 (chắc để chat chit luôn cho tiện), thì lại dùng một dịch vụ blog không mấy quen thuộc là My Opera. Sở thích, nhiều khi là thói quen cá nhân thôi. Như mình cũng đang dùng Wordpress đây thôi. Nhưng vào blog của nhà báo, đọc được rất nhiều bài phóng sự hay. Cực chăm đưa bài lên. Tham gia blog từ tháng 11/2006, đến nay đã kịp cập nhật 73 bài. Sức làm việc tốt thật. Thôi, lan man thế đã. Bạn nào quan tâm tới nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, chuyên viết phóng sự về những miền đất không ai biết đến, thì đây là địa chỉ blog nhé: http://my.opera.com/dodoanhoang Một sợi ánh sáng lấp lánh. Đáng phục lắm!”
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28