My Opera is closing 3rd of March

Hơi bị... "thiền" rồi đấy!


Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).


Chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang.


Đền Và, TP Sơn Tây, Hà Tây (nó thành Hà Nội rồi kệ nó).


Biến màu trong một buổi chiều dọc QL1 Mới lên Bắc Ải, đất trời... không thể nào quên.


Thân thuộc đến thế là cùng!


Bãi giữa sông Hồng, nhìn từ Chương Dương kiều, Hà Nội khốn nạn vì đông đúc, nhưng cũng có lúc nó gợi cảm đến nức nở, đẹp đến quên lối... về nhà.
(Khuya rồi, "thiền" thế thôi smile
Toàn bộ ảnh là thằng Hoàng chụp (hầu như tớ chả sưu tầm cái gì của ai, mượn cái gì của ai để đưa lên đây. Từ rày râu rá với nhau như thế nhé. Thật thế đấy nhé).

Hơi mệt mỏi vì chạy theo bài dài kỳ, như đàn bà chửa ấy, đến ngày tôi phải... đẻ bài... (2 bài cuối của đề tài nỗi khổ)Giải mã những thoi mực thơm như... phấn sáp :)

Comments

Unregistered user Friday, August 29, 2008 1:53:00 PM

Anonymous writes: Ảnh đẹp. Cảnh đẹp. Nhưng buồn. Người đâu vắng ?! Nhìn ảnh thấy nhớ người.

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, August 29, 2008 3:26:06 PM

Tớ chụp ảnh chỉ thích phong cảnh, ghét người. Không nhét người nào vào ảnh, trừ... tớ. Tiếc thay, tớ lại cầm máy.... smile

Unregistered user Friday, August 29, 2008 3:55:44 PM

lienhoangkim1312@gmail.com writes: Hôm nay có thời gian rỗi giữa hai khoảng bận rộn, tôi lại chui vào đây, xem anh Hoàng có gì mới. Tôi thích cái ảnh anh đề Chùa Bổ Đà nhất. Cái ảnh đó, mà có một cô thôn nữ bận cái áo nâu sồng, đứng xa xa phía cuối ngõ thì cũng hay đấy chứ? Tiếc là tìm cái áo nâu bây giờ khó hơn tìm 1 cô gái. Tìm cô thôn nữ lại càng khó hơn!!! À, mà hai đường link sông Đà và suối Giàng vẫn hỏng anh nhé.

Unregistered user Friday, August 29, 2008 3:58:48 PM

lienhoangkim1312@gmail.com writes: Dang viết dở thì click nhầm submit. Mạn phép chủ nhân comment tiếp. ...chắc là do vừa qua cơn lũ. Chào anh và chúc anh mạnh khoẻ

Unregistered user Saturday, August 30, 2008 1:16:01 AM

Anonymous writes: Than thuoc den the la cung. Toi co cam giac nhu minh dang o do.

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Sunday, August 31, 2008 10:23:26 AM

lIENHOANGKIM THAN MEN!
TÔI ĐÃ TÌM BÀI, TÌM ẢNH VỤ "SUỐI GIÀNG - CỦA THƯỢNG GIỚI ĐÁNH RƠI" ĐỂ POST LÊN THEO YÊU CẦU CỦA ĐỘC GIẢ CHƯA BIẾT MẶT, BIẾT TÊN. TÔI ĐÃ TÌM THẤY NHỮNG TƯ LIỆU ĐÓ. NHƯNG RỒI, THỬ GÕ TỪ KHÓA "SUỐI GIÀNG - CỦA THƯỢNG GIỚI ĐÁNH RƠI" TRÊN GOOGLE THÌ LẠI... CHUI ĐƯỢC VÀO ĐÚNG CÁI BÀI NÀY CỦA BLOG ĐỖ DOÃN HOÀNG TÔI. THẾ NGHĨA LÀ NÓ VẪN TREO TRÊN BLOG, NHƯNG TẠM THỜI MỘT TRONG NHỮNG CÁNH CỬA ĐỂ CHUI VÀO ĐÓ ĐANG BỊ ĐÓNG. BẠN HÃY THỬ VÀO TỪ CỬA SỔ NHÉ. TÔI KHÔNG THỂ POST 2 BÀI CÙNG NỘI DUNG LÊN MỘT LÚC, DÙ BIẾT CÁI BÀI ĐẾN TRƯỚC ĐANG BỊ... LỖI CHÚT ĐỈNH.
MONG BẠN VÀO BẰNG BAN CÔNG, NHẢY QUA CỬA SỔ GIÚP TÔI NHÉ. VỤ SÔNG ĐÀ CŨNG THỬ NHƯ THẾ XEM.
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ PHÁT HIỆN RA CHUYỆN BAN CÔNG, CỬA SỔ smile
TÔI VỪA LANG THANG MẤY TỈNH VỀ, XƯƠNG CỐT MỎI NHƯ... DẦN!

Đ.D.H

Ví dụ như bài Sông Đà:
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/song-da
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28