My Opera is closing 3rd of March

Lời hiệu triệu dành cho giới trí thức Việt Nam smile



Thức tỉnh lương tâm, giác ngộ sự "mù quáng" giả vờ của những người trùng tu "rỡ trắng" di tích, những kẻ gọt rêu phong cổ kính và giết chết các giá trị muôn một vô giá của di sản, đó là lương tâm của thời đại. Của cái thời đại này, vì mọi thời đại. Chúng ta có thể tàn sát các di sản văn hóa của cha ông đến thế, và theo cái cách tang thương như thế được sao? Quá nhiều điều ai cũng hiểu, nhưng không hiểu bởi tại làm sao mà nó cứ lồi lồi diễn ra. Nó như một cỗ xe tăng của sự phi nghĩa, khiến tôi choáng váng. Nó ciễn ra như là lời phỉ báng với danh dự của "lương tâm thời đại", của giới trí thức Việt Nam nếu như ai đó biết rõ mà phải thúc thủ ngồi tím ruột bầm gan... (đại ngôn quá nhỉ). Khi người họa sỹ lừng danh và yêu di sản văn hóa dân tộc nhất Việt Nam ấy bảo: nếu tôi tự sát mà chấm dứt được lối trùng tu "giải phóng mặt bằng" xây mới như hiện nay, giữ được kho di sản đang còn lại hiện nay, thì tôi sẽ tự sát - khi ấy, tôi nhìn anh, tôi thấy nước mắt của tôi và anh. Anh nói khi đang trả lời phỏng vấn chúng tôi, trước khi nói, anh đã thề có ông giời soi sáng, có bóng đèn trước biệt phủ và có gia đình. Anh ơi, anh không cần thề, danh dự và nhân cách của một người lừng lẫy như anh đã là quá đủ để chúng tôi tin.

Hôm nay, Báo Tuổi trẻ TP HCM Mở đầu bằng bài của cụ Nguyên Ngọc (chùm ảnh Đỗ Lãng Quân):

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=307511&ChannelID=10

(còn nữa)

Mường Tè. Lục ảnh cũ, chợt gặp cô bé đã tiễn mình và thầy Nguyễn Văn Bôn qua mấy ngọn núi trầy vi tróc vảy cả đôi chân...Lời hiệu triệu dành cho giới trí thức Việt Nam :) (Phần 2)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28