Lâu rồi mới trở lại Xứ Mường mến yêu. Trở lại mà chưa dám viết gì cả.
Saturday, October 4, 2008 3:08:59 AM
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/5764/index.viet
Post vài tấm ảnh để nó khỏi bị quên lãng...
Cánh đồng bò cày trên cánh đồng hoa (lại vẫn là hoa dại, cái "dại" bằng ba vạn chín nghìn lần cái "khôn"):
Post vài tấm ảnh để nó khỏi bị quên lãng...
Cánh đồng bò cày trên cánh đồng hoa (lại vẫn là hoa dại, cái "dại" bằng ba vạn chín nghìn lần cái "khôn"):
Sông ơi sao ngài chảy như từ trên giời dốc tuột xuống âm ty thế. Sao mà nghiêng thế?:
Các vị vua chúa cứ phải tạc đá, tạc gỗ đắp đẽo hình rồng rất khốn khổ. Chứ phiến đá tự nhiên này giống cái đầu rồng mở lối vào một vương triều hơn hết thảy, đúng là trời đất sinh ra có khác. Mà lại còn điểm xuyết một vài bông hoa mua giữa gió lạnh hiu hiu của đỉnh Non Thần mới càng là tiên cảnh:
Sông vẫn bị nghiêng, nghiêng thế này thì đổ hết bùn ở bờ bãi, xua hết trâu chết đuối và làm sao mà giữ được nước?:
Cánh đồng bán sơn địa này rất có vẻ của một vùng đất không có thật. Hình như nó giống vẻ cằn cỗi của Sao Hỏa trong bức ảnh đầu tiên mà loài người chụp được. Sỏi đá cằn, cây dại cằn, cảm giác cằn không có lối thoát. Bởi thế nên (với tớ) nó rất đẹp
:












Unregistered user # Saturday, October 4, 2008 4:29:50 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Saturday, October 4, 2008 3:08:21 PM
Unregistered user # Sunday, October 5, 2008 4:05:16 AM
Unregistered user # Monday, October 6, 2008 6:28:11 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Tuesday, October 7, 2008 5:02:12 PM