Lời phê của bác sĩ cho bệnh án bệnh dâm (Phần II)
Wednesday, October 31, 2007 3:51:49 PM
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/3818/index.viet
Lời phê của bác sĩ cho bệnh án bệnh dâm
Trịnh Thị Thanh Thanh
Nhiều chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về tình dục và sức khoẻ sinh sản, bạo lực giới, khi trả lời phóng viên VieTimes đều quả quyết: chúng ta có quá ít chuyên gia, quá ít công trình nghiên cứu về tình dục. Đến cả trường Đại học Y Hà Nội, cái nôi vàng của ngành Y nước nhà, học viên cũng được giảng dạy quá sơ sài những kiến thức về tình dục, chứ đừng nói đến giới học sinh - sinh viên “ngoại đạo” nói chung.
Lời phê của bác sĩ cho bệnh án bệnh dâm
Trịnh Thị Thanh Thanh
Nhiều chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về tình dục và sức khoẻ sinh sản, bạo lực giới, khi trả lời phóng viên VieTimes đều quả quyết: chúng ta có quá ít chuyên gia, quá ít công trình nghiên cứu về tình dục. Đến cả trường Đại học Y Hà Nội, cái nôi vàng của ngành Y nước nhà, học viên cũng được giảng dạy quá sơ sài những kiến thức về tình dục, chứ đừng nói đến giới học sinh - sinh viên “ngoại đạo” nói chung.
Sự kiêng dè của chúng ta khi nói về vùng cấm này là một nguyên nhân khiến cho thứ tình dục bị quỷ ám, tình dục thất nhân tâm kia có “sân chơi” để hoành hành.
Trong bóng tối của quỷ và lời kêu gọi đề phòng quỷ dữ!
“Những “sai lệch” về tình dục nhiều khi liên quan đến chứng bệnh.... tâm thần. Đây là một “bệnh nhân tâm thần” đang được một tiến sĩ nổi danh về trầm cảm theo dõi và điều trị. Chị ta đã dùng tay lôi ra, cấu xé “nát” bộ phận sinh dục của mình, máu chảy lênh láng (những thông tin này được ghi trong sổ theo dõi bệnh)”. Ông Quyết ví dụ: Ngay cạnh trung tâm ông, có một khách khóc đến chết đi sống lại khi cõng đến một bé gái bị hiếp dâm. Kẻ thủ ác là một thanh niên người Thái Bình, chưa đầy 20 tuổi, làm nghề đánh véc-ni đồ gia dụng. Bà nội của cháu bé thấy gã có vẻ thật thà, tính bà lại đơn giản, bà bảo: cháu ở nhà trông em bé và trông nhà cho bà, bà chạy ù ra chợ mua mớ rau. Thì người Việt Nam mình vẫn thường tình cảm và giản đơn như vậy. Có ai ngờ được quỷ sứ lại xuất hiện và xâm hại đến thiên thần bé nhỏ vẫn còn lấy bấy như thế!
Cháu gái bị hiếp dâm tàn hại. Tính mạng của cháu không nguy hiểm, sau khi được các bác sĩ cứu chữa. Nhưng cả bà, cả cha mẹ của cháu bé đều ngất tại trung tâm khi nhìn bé thơ của mình sốt li bì, hoảng loạn sau tai hoạ; nhất là khi nghĩ vễ nỗi ám ảnh và tương lai của cháu. “Đầu xanh có tội tình gì”! Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là: sao gia đình cháu bé không đề phòng con yêu râu xanh trong cái lốt kẻ làm thuê thất học kia? Bà cụ không ngờ nó lại có hứng thú và cả gan dám làm việc đó. Nhưng nếu có kiến thức và được tuyên truyền, bà sẽ không cả tin như thế nữa.
Trường hợp tiếp theo: tỉnh Hà Nam, có người đàn bà làm hàng xáo, rất mau mắn. Sau khi bỏ chồng, nuôi đứa con gái 17 năm, chị quyết định đi bước nữa. Nhà cửa tuềnh toàng, có một phòng cho cặp vợ chồng trung niên mới cưới, một phòng cho cô con gái học lớp 11. Đến một ngày chị nức nở dắt con đến Trung tâm Tư vấn – Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ Đức Giang, gặp ông Quyết.
Cô gái 17 tuổi bị thâm tím toàn cơ thể, bị hiếp dâm, máu chảy quá nhiều, nằm bất động. Một buổi sáng, chị dậy sớm đi lấy hàng, tay bố dượng đã xộc sang phòng cô con gái chị và cưỡng hiếp cháu. Cháu chống trả dữ dội và bị đánh, bị hiếp. Một bài toán đặt ra là: kẻ nào là những con quỷ bệnh hoạn nhảy xổ vào đè nghiến nạn nhân ra và hiếp như thú vật? Chủ yếu chúng là người quen, hàng xóm, đồng nghiệp, người làm thuê, chủ nhà, thủ trưởng - nhân viên; thậm chí, họ hàng hay bố dượng như trường hợp đang kể.
Tức là chúng rất am hiểu “tập tính” sinh hoạt của nạn nhân, lợi dụng sự mập mờ trong quan hệ mà nạn nhân thường cả tin hoặc thiếu kiến thức. Cụ thể, tên bố dượng kể trên đã không ít lần “cử mục tống tình”, đã nói ý tứ xa xôi rất nhiều lần với cô bé 17 tuổi, kiểu như: tắm đấy à, có cần kỳ lưng không, “chú” vào kỳ cho.
Các biểu hiện sàm sỡ liên tục xảy ra, thậm chí, như cháu kể: không phải chỉ một lần gã bố dượng mò vào phòng cháu. Nhưng tại sao cháu im lặng? Tại sao mẹ cháu, phận đàn bà như thế mà cũng không thấy những biểu hiện bất bình thường của tình trạng “mía ngon đánh cả cụm”? Họ biết, nhưng họ không tin là lại có chuyện khủng khiếp và vô luân kia ở ngay nhà mình. Họ không rành mạch trong việc lập phòng tuyến, thường trực ngăn “ác quỷ tình dục”.
Trở lại trường hợp của gã giám đốc Công ty sản xuất kinh doanh rượu vừa tra tấn tình dục ma quỷ đối với cô gái tên H., con nhà lành ở nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Cừ vừa rồi. Dù vô cùng căm phẫn kẻ thủ ác, dù thực sự chia sẻ và xót thương cô gái tội nghiệp bị tra tấn, bị hiếp dâm kia, nhưng cần nói thẳng: đành rằng vì công việc cô gái phải đi làm kiếm ăn, nhưng cô đã không đề phòng con quỷ bệnh hoạn (giám đốc) của mình ở mức độ cần thiết. Cô uống rượu đến “lơ mơ”, hắn rủ vào nhà nghỉ cô lại quá nhẹ dạ; hoặc cô đang “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước” (!!??).
“Thật khó hình dung, người đàn bà này bị chồng tra tấn đã nhiều năm, anh ta ngủ với gái lầu xanh trước “mũi” chị. Đến mức nhiều đêm phải ngủ ngoài rừng, bò về nhà ăn cơm với đàn chó. Anh chồng bắt phải như vậy. Rồi anh ta dùng dây điện làm thòng lọng, treo cổ con gái chị (cô gái trong ảnh) lên xà nhà, may mà hàng xóm cứu được. Bức ảnh chụp tại cổng Ủy ban nhân dân xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ khi chị đang đưa con ra trạm xá sau trận đòn thừa sống thiếu chết của bố (anh ta dùng dao xây “vả” và dùng đinh ba đâm các con). Chúng tôi không che mặt chị, là bởi vì chị muốn như vậy. Chị đang ra ủy ban để “kiện” chồng!”.Thêm nữa, như lời ông Quyết, bạn của cô gái trẻ (cùng công ty) đã nhắn tin, cảnh báo cô gái đề phòng con quỷ tình dục - giám đốc kia, rằng đừng đi làm nữa sẽ bị con quỷ râu xanh thế này thế nọ. Nhưng cô đã không nghe bạn. Hành vi thú tính của hắn đã có quá trình mà cô vẫn thiếu cảnh giác.
Tương tự, cô gái tên P., 20 tuổi, quê ở Thái Bình, vừa học xong lớp 12, lên Hà Nội xin việc, gặp một tay cũng giám đốc doanh nghiệp tư nhân. Hắn nhận lời tạo công ăn việc làm cho cô rồi cùng vài người bạn “phím” nhau rủ cô đi uống rượu bia, rồi làm hại đời cô. Máu ra nhiều, cô đến trung tâm điều trị và tố cáo. Ông Quyết thở hắt ra: “Thì nhiều thằng nó lừa một cô bé, khó thoát lắm”. Nhiều kẽ hở của chúng ta đã vô tình tạo “sân khấu” cho những kẻ suy đồi - bệnh hoạn trình diễn thứ tình dục ma quỷ của chúng?
Vẫn theo thống kê (đã dẫn) của Bác sĩ Quyết, tình trạng “bưng bít” thông tin kể trên đã dẫn đến hậu quả là 60% số vụ lạm dụng tình dục và hiếp dâm mà trung tâm đã xử lý, đều diễn ra trên 2 lần! Đấy là chưa kể: 20% số vụ mà trung tâm “thụ lý”, không thể khai thác được thông tin, vì nạn nhân “sống để dạ chết mang theo” chuyện đau lòng như một sự cam chịu nhục nhằn. Những con số ấy cho thấy, nỗi khủng khiếp của tệ “cuồng dâm”, khổ dâm, ác dâm, hiếp dâm “hành tẩu trong dân gian” còn lớn hơn nhiều những gì đã phát lộ. Thái độ đề phòng tình dục ma quỷ một cách thường trực, thậm chí, hiểu biết - tế nhị - đối phó với những con quỷ bất ngờ xuất hiện từ những người mình vẫn hằng gặp, vẫn ngủ chung giường hằng đêm (như chồng, bạn tình) cũng là thái độ cần thiết.
Tình dục sai lệch và sự quái đản của nhân cách
Có nhiều người nghĩ đó là một thứ bệnh hoạn do sang chấn tâm lý đưa đến các sai lệch về sinh lý. Tức là một loại tâm thần, “phát bệnh” ở góc độ tình dục. Còn ông Quyết, qua nghiên cứu thực tế và sâu sát, sâu sát đến hằng ngày hằng giờ tiếp xúc với nạn nhân của mình, ông cho rằng: thứ tình dục ma quỷ chúng ta đang nói là sản phẩm của những nhân cách quái đản, những sự thác loạn do tiêm nhiễm văn hóa phẩm đồi trụỵ, tâm lý thích “đổi món”, lấy sự chiếm đoạt thú tính làm niềm vui...
Ngoài băng đĩa, văn hoá “ngoài luồng” ra, ông nhấn mạnh: trên tivi, người ta cũng chiếu các phim nước ngoài về những chuyện “phá trinh” gái tơ để giải xui hoặc cầu may mắn. Liệu điều này có gây cho kẻ xấu tâm lý tò mò và muốn “cầu may” với trẻ em, với học sinh không? Xin thưa là có. Một nữ khách hàng của trung tâm đến cầu cứu, vì ông chồng làm nghề say xát gạo ở quê, bỗng dưng đi mua đĩa sex về và hằng đêm bắt bà vợ tiền mãn kinh phải “thể dục nhịp điệu” theo những pha làm tình “quái đản” trên màn hình khiến bà vợ không dám… về nhà.
Điều đáng nhấn mạnh thêm một lần nữa là: hầu hết những thủ phạm của tình dục ma quỷ không phải là người nghèo, mù chữ hay kẻ quá “sốc” trước xác thịt; mà họ là những “tay chơi”. Lắm tiền nhiều của, họ muốn thác loạn để thay đổi món, để biết mùi đời (theo cách nghĩ bệnh hoạn của họ). Không chỉ là phạm tội với người ngoài, kẻ có đầu óc bệnh hoạn kia còn “lạm dụng tình dục ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng mình”, theo các khái niệm kinh điển của loài người, “bạo lực chăn gối” - đó là một hình thức phổ biến của bạo lực giới, bạo hành gia đình.
Trước những hành vi tình dục ma quỷ kể trên, phóng viên VieTimes đã tìm gặp Bác sĩ Đào Xuân Dũng (nguyên cán bộ Bệnh viện Bảo vệ chăm sóc bà mẹ trẻ em Trung ương - Phụ sản Trung ương), một chuyên gia sức khoẻ sinh sản và tình dục làm việc về lĩnh vực này cho nhiều tổ chức của Vịêt Nam và thế giới. Theo ông Dũng, trong những hành vi tình dục của con người, lạm dụng tình dục trẻ em bị lên án nhiều nhất. Các cách tra tấn – làm tình với phụ nữ cũng bị coi là những hành vi của quỷ Satan. Động cơ khiến cho kẻ thủ ác làm việc đó là gì, như thế nào thì chúng ta còn phải phân tích. Những hành vi tình dục sai lạc là khái niệm được đề cập trong các “y văn”.
Những sai lạc có cái chấp nhận được ở từng thời gian, từng cộng đồng nào đó: ví dụ như trước đây, người ta không thể chấp nhận tình dục đồng giới, với sự kỳ thị ghê tởm. Giờ, ở nhiều nơi, với nhiều trường hợp, tình dục đồng giới được xem như là nạn nhân của cấu trúc sinh học nào đó thôi. Song, cần nhấn mạnh: dù văn minh đến đâu, dù “cảm thông” đến đâu, thì cả thế giới không ai chấp nhận được hành vi tình dục loạn luân, lạm dụng tình dục trẻ em. Có thể, nhiều kẻ thủ ác có yếu tố tâm thần, có những nhiễm sắc thể, gen, “vân tay” bất thường (thì xác suất phạm một vài loại tội cao hơn); nhưng, dù thế nào thì chúng ta vẫn lên án và ghê tởm những hành vi bạo dâm, hành vi tình dục không an toàn, không lành mạnh, “tra tấn” bạn tình như dã thú, có yếu tố ép buộc và bất bình đẳng. Đó là thứ tình dục không phải của Con Người. Nó mang tính Thú Vật. Luật pháp phải nghiêm khắc với đối tượng này.
Ông Dũng nói: “Theo cá nhân tôi, thứ tình dục ma quỷ mà phóng viên VieTimes đang nói, là sự sa đoạ về đạo đức của không ít người, có tiền hay có quyền lực, là có thật. Tình trạng “quần hôn” (thú vui làm tình tập thể trong một bộ phận giới trẻ hiện nay) hoặc sinh hoạt tình dục thác loạn, tra tấn người như thời trung cổ, nó là do vấn đề suy thoái, của những kẻ có quá nhiều tiền, quá nhiều thời gian mà nhân cách thì lệch lạc... Tuy nhiên, khi đánh giá về hiện tượng tình dục ma quỷ này, chúng ta cũng cần đề cao tính khoa học, tránh võ đoán, chụp mũ. Bởi thật ra chúng ta đã có thống kê nào đâu? Thống kê, nghiên cứu về tình dục ở Việt Nam hiếm vô cùng, thiếu vô cùng. Nhiều thanh niên mới lớn đến gặp tôi hỏi: dương vật của cháu thế này là to hay bé, tôi bảo, to so với ai và bé so với ai? Thậm chí đến “lĩnh vực” này, nhiều nước trên thế giới người ta đã nghiên cứu và công bố “mức độ chuẩn”.
Các dạng bạo hành hôn nhân và “tình dục ma quỷ”
1. Cưỡng bức thân thể: Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nhằm gây thương tích cho nạn nhân như đấm, đạp, xô đẩy, tát, nắm tóc kéo lê, vặn cổ tay, làm gãy xương, đâm bằng dao. Hạn chế các nhu cầu thiết yếu (ăn, uống, ngủ) bằng cách giấu dược phẩm, thực phẩm, nước uống; phá rối không cho ngủ hoặc ép dùng rượu, cần sa ma túy; bỏ rơi nơi đường vắng vẻ nguy hiểm.
2. Cưỡng bức tình dục: Ép bạn đời làm tình và xem hình ảnh khiêu dâm. Ép "chăn gối" sau khi đánh đập. Cố tình dày vò bộ phận sinh dục, không cho dùng thuốc ngừa thai, làm tình hậu môn. Cưỡng hiếp khi bạn đời ngủ, đau ốm; coi người phối ngẫu như một thứ đồ chơi, chê bai cách làm tình...
3. Cưỡng bức tâm lý, tình cảm: Bắt bạn đời sống trong bầu không khí sợ hãi, khủng bố nạn nhân đến hoảng loạn tâm thần như nhục mạ trước công chúng, dùng lời lẽ chỉ trích quá đáng (so sánh với vợ, chồng người khác bằng những lời lẽ mạt sát, gọi người phối ngẫu là vợ, chồng tồi, mẹ, cha tồi), dùng lời đường mật hứa hẹn cho hy vọng rồi nuốt lời; liên tục truy hỏi, nói nặng lời để hạ nhân phẩm; làm mất tự trọng, kể lại một cách diễu cợt những vụ tình ái riêng tư.
4. Cưỡng bức về xã hội: Cắt đứt mối quan hệ giữa vợ (chồng) và người thân trong gia đình, với bạn bè thân hữu, đe doạ họ. Cô lập bạn đời bằng nhốt trong nhà, cắt điện thoại, không cho đi đâu và giao tiếp với bất cứ ai.
5. Cưỡng bức tài chính: Bao vây kinh tế, kiểm soát tiền bạc, bắt bạn đời lệ thuộc về tiền nong, không cho giữ tiền và đi làm, bắt phải hỏi xin tiền và chứng minh mọi mua sắm chi tiêu lớn nhỏ.
(Còn nữa)












