My Opera is closing 3rd of March

Màu mây rất lạ, nhìn như yêu tinh, nhìn thảng thốt trên tán rừng như bầu trời đang tràn ngập lửa loạn...

Mây Tây Bắc nó như tấm khoăn voan phủ trùm tình ái lên núi xanh và suối ruộng xanh thế này chứ:


Đằng này mây ở Rạch Giá, mới tinh sương đã quái đản. Nếu Đại Thánh ở đó, ngài sẽ thò tay túm lấy gió hà hít ngửi ngửi rồi phán, phía trước có yêu tinh:


Thế rồi cũng trong chiều ấy, thuê xe ôm đi dọc hòn đảo khổng lồ dài hơn 70km, ta lại gặp mây trong rừng lạnh Phú Quốc (hình như đã là vườn quốc gia). Mây đỏ ối, chảy tràn ngùn ngụt như chảo lửa cứ lướt vèo vèo trên đầu (gã xe ôm chạy rất gấu), mây đỏ liên tục khiến hai gã rồ phải giật mình thảng thốt. Giật mình tưởng "Lửa cháy thành Đại La"...


Các tán cây rừng già lạnh buốt bao phủ hết cánh rừng, thỉnh thoảng mới lộ ra vài khoanh ánh sáng chiều đã muộn, lập tức chảo lửa từ bầu trời ùa vào tầm mắt của lữ khách. Quái đản! (Xin lỗi mây cháu phải dùn từ đó, quái đản, là vì cháu không biết chọn từ nào khác, bởi sự thật cháu đã rùng mình).


Đi tiếp, đến hết đất của Đảo, từ Bắc Đảo nhìn sang, thấy Cam Pu Chia mờ mờ, tàu bè lượn lượn. Chiều xuống đỏ rực, xám đen, thê thảm, nếu có Ngọa Long Tiên Sinh, chắc ngài lại phán gì đó liên quan đến điềm gở:

Lần này lên Bắc Đảo, tôi đi theo một câu chuyện buồn, rất buồn ở nơi tôi đã có ít nhiều kỷ niệm. Có lẽ, mây đã biết rất rõ điều đó, để rồi Bà Cụ liên tục biến sắc mặt...?
À quên, trước khi đi Tây Nguyên và Nam Bộ, đi Hòa Bình với vợ và hai thằng con (cùng chị giúp việc nữa), chụp một cô rất xinh, thiếu nữ Mường. Xem lại ảnh, thấy bớt đi những ám ảnh buồn của Mây chăng? smile Cái trang phục của người Mường lành lẽ như mây trắng.

Sài Gòn hiện ra (cái ảnh này không post được cho loạt ảnh Phú Quốc, nay tải bù cho bõ tức)Kỷ niệm với Phú Quốc sau 4 năm gặp lại!

Comments

Unregistered user Tuesday, November 4, 2008 7:56:44 AM

Anonymous writes: Đằng sau, ngay sau lưng ấy có yêu tinh...

Unregistered user Wednesday, November 5, 2008 3:01:08 AM

Anonymous writes: sơn nữ đã biết tỉa lông mày, biết tô son, đánh mắt :-0

Unregistered user Wednesday, November 5, 2008 3:01:52 AM

Anonymous writes: ảnh đẹp thế chứ!!!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28