My Opera is closing 3rd of March

Một chuyến ngủ rừng.

Có những chuyến đi, ngay từ khi đang đánh vật với các cung đường, Hắn đã nghĩ, bao giờ hai tay chắp bụng về Giời, chửa chắc đã quên được. Thí dụ như cái đêm ma mị ngủ giữa rừng, khi xe bị ba-ti-ne như thế này...


(Cách Hà Nội 700km)

Sau 2 ngày đi bộ, gặp một bé con trong khu bếp tràn ngập thịt treo ướp muối, thơm nồng nàn mùi khói bếp:


Trong vắt:



Khối ung nhọt trong rừng nghiến Kim Hỷ và Ba Bể được chính Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn thừa nhận như sau:UBND tỉnh Bắc Kạn báo cáo “Trung ương” những gì, có bao nhiêu thông tin là chưa chính xác?

Comments

nguyễn trường trungtrungbaochi Sunday, April 18, 2010 4:00:09 PM

Học anh, hôm nay em cũng tập tành đi núi. Hôm nay em chạy xe máy đúng 200km. Đến đâu cũng thấy buồn vì chỉ thấy sự xơ xác và tận khổ của người miền núi dù chính em cũng là công dân của 1 xã được công nhận là Miền núi, thế mới kinh. Nhiều hoàn cảnh đáng thương quá anh ạ

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Sunday, April 18, 2010 11:57:11 PM

Sao không học cái gì hay ho lại học cái sự thích đi miền núi của mình, hả giời smile ?

White Liewhitelie Monday, April 19, 2010 10:08:21 AM

khì - lại thấy bác mở cửa blog cho bình luận đây roài bigsmile

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Monday, April 19, 2010 3:07:26 PM

"Trăm năm trong cõi người ta/ chung quy cũng chỉ... mở ra khép vào/ Lạc hậu như thể... nước ào/ Chung quy... khép vào/ Văn minh như thể nước... a/ Chung quy cũng chỉ khép vào mở ra" smile
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28