My Opera is closing 3rd of March

Mường Chiến (Ngọc Chiến), Sơn La, cách đây khoảng 3 năm...


Ba đứa con gái của Thần Núi. Ngọc Chiến là một thứ Sa Pa của Tây Bắc, nhưng hoang sơ, đói nghèo, đã có những ngày bị bỏ quên trong vách núi. Tôi có nhiều xúc cảm núi rừng, những kỷ niệm hiu hắt với giáo viên cắm bản ở đó. Họ vẫn coi tôi là người thân, dù nhiều lắm, một năm, chỉ viếng thăm một lần. Thằng cu Dũng, sinh nhật cùng ngày, cùng năm với cu Duy nhà tôi, bố mẹ nó cắm bản rồi ầu ơ ru nó. Tôi, Việt, Thúy cùng chăm sóc bé Hoa côi cút khi đau ốm, rồi thoắt cái, em phát dục và đi làm cave ở quán bà Tươi ngoài chỗ người ta xây thủy điện Sơn la, Thủy điện lớn nhất Đông Nam Á (mọi người đều kể thế, chắc là đúng thôi)...

Ba bé gái này, giờ chắc đã được đi mẫu giáo hoặc đến trường vào lớp vỡ lòng rồi chứ nhỉ?



Lại sắp đón xuân mới, mùa hoa đỗ quyên, lại nhớ nóc nhà Đông Dương...Đỗ Doãn Hoàng Nguyên, còn 33 ngày nữa tròn 2 tuổi!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28