My Opera is closing 3rd of March

Mường Nhé êm đềm như cổ tích...





Đẻ ra chuyên mục thì phải nuôi, ừ thì lại viết vậy...Một mó nước biết “vâng lời” người ở Quảng Uyên... (thử hoang đường một chút xem sao!)

Comments

Unregistered user Thursday, October 22, 2009 2:32:29 AM

TAM GUI writes: nhung buc anh anh chup sao e thay jong tinh cach a wa vay ?

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Thursday, October 22, 2009 1:52:26 PM

không hiểu. tính cách của anh có cây rừng, thật nhiều rừng và suối, và sỏi đá? "... như rễ cây bò buồn trên sỏi đá?" smile

Unregistered user Thursday, October 22, 2009 3:54:42 PM

TAM GUI writes: Trong mat nhu dong suoi..yen a nhu mau xanh.."tro li" nhu soi da".. lang le khi chieu buong???

Unregistered user Thursday, October 22, 2009 3:56:58 PM

Anonymous writes: Trong mat nhu dong suoi..yen a nhu mau xanh.."tro li" nhu soi da".. lang le khi chieu buong???

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, October 23, 2009 6:55:51 AM

lặng lẽ như chiều buông ở nghĩa trang...

Unregistered user Friday, October 23, 2009 7:24:15 AM

danquerapho writes: anh sưu tầm bài này ở đâu hay anh đã đến mỏ nước biết vâng lời người vậy?

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, October 23, 2009 2:42:01 PM

trời ơi, không lẽ nhà báo đi sưu tầm mà không đến cũng dám viết sao. lên mạng gõ "Mó nước hiểu tiếng người" hoặc gõ "Đỗ Lãng Quân" + "mó nước" thì sẽ ra bài và ảnh bài này đăng trên báo An ninh thế giới số mới nhất (tính đến hôm nay, thứ 6, ngày 23/10/2009). Đài PTTH Cao Bằng đã đưa toàn bộ hình ảnh lên sóng, cùng kiến giải của các nhà khoa học. Mình đã đến mó nước, không chỉ dẫn xác mình đến, mà mang theo cả bố mình đến nữa (cụ năm nay ngoài 60 tuổi).
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28