My Opera is closing 3rd of March

Thêm vài dòng và vài hình ảnh về sex ở Thánh địa Mỹ Sơn!

Tôi thật lòng không muốn nói đến sex smile. Vì nhiều lý do. Nhưng không ngờ vào một nơi như thánh địa Mỹ Sơn, mà hình ảnh về sex lại thú vị đến thế. Nhân chuyện sex ở Quảng Ngãi, thôi thì cho cả Quảng Nam vào lĩnh vực này cho nó có đầu có đũa.

Ý tưởng của tôi là: thằng đế quốc Mỹ có tung thêm ngàn tấn bom đạn nữa, cũng chả đánh đổ đánh vỡ đánh hỏng được cái củ... C và củ L (linga và iony - chả biết viết thế đúng chính tả chưa) của chúng ta, của tổ tiên chúng ta. Hai cái "củ" này khi chưa "khớp" vào nhau, nó còn có hàng ngàn tên gọi ý nhị và ít ý nhị khác nữa, tỷ như là vật dương, vật âm, nõ nường, cu, hĩm, chim, bướm... Thằng Mỹ quá tàn ác. Hàng trăm hàng nghìn năm, đền tháp Mỹ Sơn nguy nga tráng lệ, huyền bí tuyệt kỹ vẫn cơ bản vẹn nguyên, cho đến khi bầy sói xâm lăng ấy dội bom tàn phá gần như sạch bách. Chỉ một nhóm đền tháp nhỏ còn lại đến ngày nay, ngần ấy cũng đủ để nhân loại phải nghiêng mình công nhận thánh địa (giờ người ta ít dùng từ này) Mỹ Sơn là Di sản văn hóa thế giới.

Triệu năm nữa, chúng ta chưa hiểu được bí ẩn Chăm Pa. Sách báo viết về Mỹ Sơn, tôi đọc chỉ nửa tin nửa ngờ. Có lẽ, chìa khóa đi vào thế giới đền tháp người Chăm đã bị thất truyền, người ta chỉ có quyền đưa ra những cách lý giải của riêng mình rồi tự cho là mình có thể đúng thôi. Vì thế, tôi càng không dám nói gì nhiều, càng không dám báng bổ điều gì ở vùng Thánh địa. Nói chuyện linga là nói chuyện cho vui. Mà lại chỉ dám nói lại những gì mà người hướng dẫn viên chính thức của khu di tích đã nói với tôi (người đã bỏ tiền mua phí dịch vụ để được phục vụ). Chuyện linga và iony (có thể hai chữ này đều sai chính tả).

Vị khách này tủm tỉm đưa ngược máy lên... trời, nhằm chụp ảnh linga đá khổng lồ, với đầu khấc và lỗ thoát "nước" ở phía trên (như lời hướng dẫn viên). Anh ta chụp xong, tôi cũng chụp, cả hai cùng hí hí: thế mới là nghệ thuật tả thực, không có lỗ thoát thì có mà "toi đời" (vẫn là chữ dùng của chàng hướng dẫn viên):


Các "linh vật" ở trong ngôi tháp cổ, đều có "chi tiết" linhga tạc bằng đá rất rõ, cứ "một cục", một "đùm" nhằm biểu thị đó là con vật "đực". Sư tử đực, bò đực, mỗi "ngài" có một cái đùm bằng đá rất xinh xẻo và gợi gợi dục tính:



Người quê tôi thường gọi "tránh" hai quả cà của dương vật là cái "hoa". Cái hoa của cụ sư tử đá được con người xả thân một kiếp sống rồi chết với tháp Chăm (ông Kazich, người Ba Lan) treo trong ngôi tháp cổ trung tâm Thánh địa, thật đẹp. Đẹp quá ("hoa" nằm ở góc trái, bên dưới của bức tượng sư tử):



Cậu bé này đi cùng chiếc xe tải với tôi (xuyên Miền Trung), nó tên Bin, 8 tuổi, có lẽ cậu bé quá nể phục một cái linga khổng lồ như thế. Nó sờ vào, với vẻ mặt đầy thán phục và hy vọng smile ?


Riêng cô bé ăn mặc rất sex này, thì say sưa chụp ảnh bằng "dế yêu" và miệng cứ tủm tỉm mắt hấp háy. Chính ngài linga vĩ đại trước mặt cô em, chửa chắc đã hiểu cô em đang nghĩ gì:


Song, tất cả chúng tôi, cả anh chàng hướng dẫn viên lém lỉnh, đều thán phục "cụ" Linga bền vững và to lớn kia. Bởi lẽ, ở thân hình của dương vật (vật dương) có in hình một ông vua. Ngài vua tối tú linh thì phải, ngài nghiêm cẩn và oai phong, huyền bí vô cùng (tôi nhìn hình ảnh ngài trên linga và nghĩ vậy):


Đến "quả" (củ) linga hung hãn, hùng dũng, rêu mốc này thì thật là đáng kính trọng. Cô em ăn mặc hở hang hình như run sợ, không dám chụp ảnh nữa, nàng nghe chàng Tiến hướng dẫn viên kể về những cái đầu khấc, những cái lỗ thoát khí ở đầu chóp của linga đá (nguyên văn, Tiến bảo cô gái không tin sờ thử lên trụ đá mà xem)... thì nàng tái mặt. Nàng đứng bần thần (một lần nữa, tôi cũng không biết nàng đangnghĩ gì...):


Chuyện linga dài lắm, có lẽ đó là chuyện muôn thuở nhất, rắc rối nhất, dài dặc nhất, ám ảnh nhiều người nhất bằng cái ám ảnh cũng nhất nhất trong họ (lại hồ đồ rồi, chú em).
Thôi thì để tránh dài dòng, post gương mặt đẹp giai, lãng tử, rất Quảng Nam của anh chàng hướng dẫn viên nói nhiều về linga lên đây cho nó khỏi quên nhé. Anh ta đang giang tay giữa bạt ngàn đền tháp của di sản văn hóa thế giới và nói rằng: linga và iony này sẽ được mài, mài mãi rồi lấy cái nước chảy qua gờ rãnh (tiền cảnh của bức ảnh), người ta hứng lấy "nước thiêng" của âm vật dương vật ấy rồi đem vào ngôi đền thiêng và làm lễ...
Ôi, linga, ngài ơi. Đế quốc Mỹ không đánh đổ được cái củ C và cái củ L, chí lý thật.


Tại sao ở Mý Sơn (và các di tích Chăm) nhiều linga thế. Tùy các vị lý giải, tôi thì cứ nghĩ: có nếp có tẻ mới nên xuân, có thịt có xôi mới nên phần (lấy phần khi đi ăn cỗ). Lắm linga vì lắm iony và vật liên quan đến iony, chứ sao! Thí dụ tượng người cụt đầu này ở Mỹ Sơn, cái bờ "nầm", với đường cong phía dưới eo và đùi rất sex:


Đây nữa, iony quá nhiều. Nhiều cái cũng to có thua gì kích cỡ tương thích (cần và đủ) của linga, lại còn ở dạng "cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không" nữa chứ. Linga, chàng đi đâu?


Mặc kệ thị phi, đền tháp Chăm ở Mỹ Sơn cứ bí ẩn vòi vọi như vậy, du khách năm châu bốn biển đến kính cẩn nghiêng mình:


Trước lúc về, tôi nảy ra ý định chụp tặng anh bạn đồng hành đã sạm đen nắng gió miền Trung trên chiếc xe tải cùng mình một tấm ảnh. Tấm ảnh cực kỳ độc đáo (xin lỗi ngài tượng mất đầu, mong ngài đại xá):


Xem lại ảnh, thấy xót xa, anh bạn đã bị nắng miền Trung đốt cháy trong suốt 10 ngày qua! Cảm ơn Lê Dũng và chiếc xe tải "Nước khoáng Hội Vân". Thôi thì em cũng làm một pô:


Xemm ảnh, đang băn khoăn sao mình lại cười toe toét khi ngộp mình sau bức tượng cụt đầu tang thương kia, thì thằng Bin nằng nặc quấy rầy, nó cảm thấy kém miếng khó chịu smile khi chưa được chụp ảnh với pho tượng quá đẹp mà lại cụt đầu. Cháu ơi, sung sướng gì khi tự biến mình thành đá ngàn năm tuổi như thế???!!!. Nhưng thôi, cứ chiều con trẻ, mong các cụ ở Thánh địa đánh cho hai chữ "đại xá":



Si iu ơ-gên smile

Chuyện sex ở bên bờ biển Quảng NgãiCa tụng hoa hậu xứ Mường bằng chữ (2 hoặc 3 kỳ):

Comments

Unregistered user Wednesday, April 8, 2009 1:08:52 PM

TOM writes: Ôí giời ơi chú Hoàng suy từ bụng ta ra bụng người. Cháu nó còn ngây thơ, đã hiểu mô tê chi rứa mà chú lại bảo là cháu thán phục với chả hy vọng, cháu nó ngây thơ đến độ có khi "chẳng biết cái quái gì mà mọi người chen nhau, tranh nhau chụp ảnh thế???" Chú Hoàng ơi là chú Hoàng...

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Wednesday, April 8, 2009 2:30:06 PM

Hihi
thì phải bịa ra chứ smile
Nó biết là cái linga, nhưng không biết linga là cái gì. Cháu cũng tên là Bin (Laden) như con tôi, cũng sinh năm 2001, cũng thích bim bim và thịt nướng, nhưng hiền lành hơn nhiều. Giá phải thằng Hoàng Duy nhà tôi, chắc nó thán phục và lơ tơ mơ so sánh của nó và của các cụ cũng nên!!!!!
(con như cha là nhà có phúc smile

Unregistered user Saturday, May 16, 2009 2:25:05 PM

Anonymous writes: Lão Hoàng chắc là anh em với Tây Môn Khánh

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Saturday, May 16, 2009 2:36:21 PM

Sao đồng chí không bảo tôi là anh em với Lao Ái? Sở Khanh? Mã Giám Sinh? smile

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Saturday, May 16, 2009 2:38:04 PM

à, dạo này có nhiều thư của người nào đó comment vào blog nói rằng, dạo này lão Hoàng nhảm nhí quá, ngày xưa tử tế bao nhiêu. Họ nói quá đúng, bởi tôi giờ sống thật thà hơn xưa, đồng chí ạ!

Unregistered user Tuesday, July 14, 2009 7:27:49 AM

Pham Thanh Hoa writes: chau thay coas cai quai j` sex dau ak. No' chi chung chung thui. chua den noi~ la` qua' dam. Nhung mu` cong nhan ak` nghen. Noi linh thieng vay` mu` cung~ coa' nhung~ cai' tuong da' trong khiep' thiet!!!!

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Tuesday, July 14, 2009 8:53:08 AM

ừ, cháu ơi, chắc phải xem phim... thì cháu mới thấy sex được chăng smile ? (mà ngày xưa, cách đây dăm bảy trăm đến cả nghìn năm, thì các cụ làm gì đã có... phim...)

nguyễn trường trungtrungbaochi Friday, September 18, 2009 4:42:59 PM

biểu tượng linhga là những biểu tượng tượng trung cho 1 thời kỳ phồn thực.Bảo tàng chăm ĐNang cung có.Ngày xưa,có 1 thời kì người lý tưởng là người có khả năng lao đong+ mắn đẻ( nên mới có tượng bà thánh mẫu ở Pháp(nhưng xấu cực kỳ,xấu nhất trong nhũng người phụ nữ xấu).Đó là 1 thời kì mà môn Đại cương mỸ học chúng e đang học.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28