Những cuộc trò chuyện hiếm hoi với... hoa thuốc phiện!
Thursday, June 5, 2008 10:06:26 AM
Những cuộc trò chuyện hiếm hoi với... hoa thuốc phiện!
Hoa anh túc (hoa thuốc phiện) đẹp lắm. Có khi màu tím man dại...
Hoa anh túc (hoa thuốc phiện) đẹp lắm. Có khi màu tím man dại...
Có khi tím mê mải...
Có khi trắng nuột nà và mê dụ - mê lú...
Quả anh túc cho nhiều nhựa, thứ nhựa đăng đắng đã chạm vào đầu lưỡi lã cái lưỡi mình mắc ở đấy, cái thân mình xanh và mềm rapj như cành lá cây thuốc phiện...


Đi phá nương thuốc phiện, bạn sẽ thấy cả lá, cả hoa thứ cây quỷ quái này đều làm bạn choáng ngợp vì nhan sắc chết người của nó...

Đấy là chưa kể, rau thuốc phiện, hoa thuốc phiện nướng lên, ăn sống, đều ngon nghẻ và thanh tao đến mức 33 năm làm người tôi chưa gặp thứ rau cỏ nào "tao nhã và thánh thiện" đến thế...

Ăn xong, cái dạ dày phàm phu của bạn lại còn muốn mang một đon rau thuốc phiện về nhà!
Tôi nghĩ, bạn sẽ thèm được thưởng lãm và "thí điểm ẩm thực" hoa, quả, nhựa thuốc phiện như tôi (đi theo đoàn người của chính quyền nhà nước ta đi phá cây thuốc phiện). Nhưng, xin thưa, sức của tôi vào thời điểm viết những dòng này sẽ không leo lên được những đỉnh núi ấy. Và, số người được mặt đối mặt với loài hoa ăn thịt người này chắc chắn sẽ rất ít, ngày càng ít, vì núi thì ngày càng trơ trụi, núi như cao hơn, trong khi con người ta ngày càng lười vận động


Chúng tôi vượt qua những con đường chuột chạy sau 1 ngày leo núi, với sự áp tải của lực lượng công an và quân đội. Đối mặt với cả những kẻ nổ súng kíp vào đoàn diệt trừ anh túc, có cả những kẻ bị sa lưới pháp luật vì đốt rừng tứ phía hòng dùng Bà Hỏa để hạ sát cán bộ... (tôi không dạo tí nào. Chuyện xảy ra tại Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, những chuyện này đã được đăng báo, phát trên VTV, do nhóm PV chúng tôi trực tiếp thực hiện).













Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Friday, June 13, 2008 4:54:20 AM