Những cây gỗ có đường kính hơn 1,5m bị… chặt “nhầm”!
Friday, January 4, 2008 6:12:41 AM
http://www.laodong.com.vn/Home/phapluat/2007/12/68547.laodong
Chuyện khó hiểu từ một vụ khai thác gỗ trái phép ở Lai Châu:
Những cây gỗ có đường kính hơn 1,5m bị… chặt “nhầm”!
-Có một đường dây làm giả hồ sơ “tận thu” gỗ mục để phá rừng?
Hôm qua, 11/12/2007, trao đổi với PV Lao Động, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Lai Châu, xác nhận rằng: việc Công ty TNHH Lan Anh khai thác trái phép những cây gỗ khổng lồ ở Sìn Hồ, Chăn Nưa là có thật. Toàn bộ số gỗ tang vật đã được tịch thu về tỉnh, nội vụ đang được điều tra làm rõ. Khi PV LĐ có mặt tại “tổng kho” gỗ tang vật tại trụ sở uỷ ban, các đồng chí cán bộ xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ vẫn vô cùng bức xúc với việc “ngông nghênh” coi thường luật pháp của đại diện Công ty TNHH Lan Anh. Bí thư Đảng uỷ Trần Văn Đàn còn tố cáo sự nhập nhằng đáng ngại của kiểm lâm với “lâm tặc”, thậm ngay cả bản thân anh, cũng bị đe doạ, cấm vận bằng cách này cách khác. Chuyện này đã được báo cáo và gây lo toan trong thường vụ huyện. Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, ông Từ Hữu Hà cũng xác nhận vụ việc.
Chuyện khó hiểu từ một vụ khai thác gỗ trái phép ở Lai Châu:
Những cây gỗ có đường kính hơn 1,5m bị… chặt “nhầm”!
-Có một đường dây làm giả hồ sơ “tận thu” gỗ mục để phá rừng?
Hôm qua, 11/12/2007, trao đổi với PV Lao Động, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Lai Châu, xác nhận rằng: việc Công ty TNHH Lan Anh khai thác trái phép những cây gỗ khổng lồ ở Sìn Hồ, Chăn Nưa là có thật. Toàn bộ số gỗ tang vật đã được tịch thu về tỉnh, nội vụ đang được điều tra làm rõ. Khi PV LĐ có mặt tại “tổng kho” gỗ tang vật tại trụ sở uỷ ban, các đồng chí cán bộ xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ vẫn vô cùng bức xúc với việc “ngông nghênh” coi thường luật pháp của đại diện Công ty TNHH Lan Anh. Bí thư Đảng uỷ Trần Văn Đàn còn tố cáo sự nhập nhằng đáng ngại của kiểm lâm với “lâm tặc”, thậm ngay cả bản thân anh, cũng bị đe doạ, cấm vận bằng cách này cách khác. Chuyện này đã được báo cáo và gây lo toan trong thường vụ huyện. Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, ông Từ Hữu Hà cũng xác nhận vụ việc.
Gỗ tang vật vụ ánChuyện bắt đầu từ tháng 6/2007, khi cán bộ xã Chăn Nưa phát hiện một đống gỗ gồm 212 súc được xẻ vuông vức, có khối lượng 19,5m3 trên địa bàn. Hỏi người “thi công” (vận chuyển trong rừng ra) thì được biết, chủ gỗ là Công ty THHH Lan Anh, hỏi giấy tờ thì công ty này đưa ra rất “đầy đủ”. Nhưng đó lại là các văn bản thủ tục xin “tận thu” gỗ ở địa bàn xã Tủa Sín Chải.
Không biết công ty Lan Anh đã lập lờ trắng đen một cách… chết rừng thế này bao nhiêu lần? Qua kiểm tra, đơn thì xin khai thác hai cây gỗ “rỗng ruột, cụt ngọn, chết đứng”; biên bản thì ghi rõ: đã chặt hai cây gỗ khổng lồ, với đường kính 01 cây là 1,6m; một cây là 1,8m với số lượng gỗ lên tới 86,6m3. Không biết, thực tế, gần 87m3 gỗ này đã bị chặt ra sao, số gỗ đó đang nằm ở đâu? Biên bản được hai đồng chí Phạm Văn Tuân, Vũ Ngọc Cường, kiểm lâm khu vực ký, với người làm chứng rất cụ thể.
Khi cán bộ xã đi bộ 3 giờ đồng hồ vào rừng, đến tận hiện trường để kiểm tra, thì thấy, ít nhất 5 cây sấu khổng lồ có đường kính 1,5m trở lên đã bị chặt hạ. Hoàn toàn không phải là cây rỗng ruột hay chết đứng. Đoàn cũng chứng minh được số gỗ bị tịch biên là gỗ khai thác trái phép, lấy từ địa bàn xã Chăn Nưa, không có bất cứ giấy tờ hợp lệ nào. Khi yêu cầu làm việc, giải trình, đại diện Công ty Lan Anh đã bỏ về, thái độ chống đối đến mức lãnh đạo xã phải viết đơn tường trìnhlên chính quyền cấp trên rằng công ty “coi thường cấp uỷ chính quyền (xã), bỏ về để nhờ sự can thiệp của kiểm lâm huyện”.
Khi hạt kiểm lâm Sìn Hồ yêu cầu đưa gỗ về trụ sở hạt để điều tra xử lý, thì cán bộ xã không đồng ý. Họ cho người vác toàn bộ 212 hộp gỗ lớn về chất đống ở trụ sở Uỷ ban. Lý do được giải thích với PV LĐ như sau: có lần, thu được gỗ khai thác vận chuyển trái phép về để ở hạt kiểm lâm, rồi ai đó đánh dấu búa vào, vận chuyển gỗ đi mất (?). Đến lúc lên thăm tang vật thì… vụ án bị bốc khói.
Lúc thấy xã kín kẽ và “rắn” quá, Công ty TNHH Lan Anh mới thừa nhận cái tội khai thác… nhầm các cây gỗ cổ thụ, khổng lồ, với đường kính gần 2m kia, “do không thông thuộc địa bàn”. Đây là một lý do rất “trò hề” và quá trình “nhầm” này cũng vô cùng mờ ám. Cứ với cái văn bản cho tận thu kia, họ đi “chặt nhầm” rừng cổ thụ ở cả nước thì sao? Hai kiểm lâm viên Phạm Văn Tuân, Vũ Ngọc Cường, là người phụ trách khu vực mà họ có thể nhầm các câu cổ thụ cụt, ngọn chết đứng với cây khoẻ mạnh đường kính gần 2m? Họ không phân biệt được rừng thuộc địa bàn xã Chăn Nưa và xã Tủa Xín Chải khác nhau?
Hiện nay, theo cơ quan công an, việc kiểm điểm, xử lý hai cán bộ kiểm làm khu vực làm sai kia đã được thực thi. Nhưng, cái sai quá rõ ràng của kiểm lâm huyện (ít nhất là thiếu trách nhiệm) và công ty TNHH Lan Anh (khai thác gỗ trái phép) thì vẫn… chờ ý kiến “cấp trên”. Số gỗ tang vật bị bốc đi bốc lại mãi, đã rêu phong cả rồi mà những người trực tiếp phá rừng, “tiếp tay” cho phá rừng lại cứ chờ xử lý mãi ư? Dư luận có quyền đặt câu hỏi: liệu người ta có định xử lý vụ việc này không?
Đỗ Doãn Hoàng












