My Opera is closing 3rd of March

Nóng như đốt... thuốc pháo!

http://laodong.com.vn/Home/phongsu/2008/1/72783.laodong


Nạn “buôn lậu” pháo nổ ở vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn:

Nóng như đốt... thuốc pháo!

Ghi chép của Doãn Hoàng – Lê Duy

Trưa 10/1/2008, PV Lao Động đã tận mắt chứng kiến một cảnh tiêu huỷ “kỳ vĩ” với hơn 700kg pháo nổ, do lực lượng công an Đồng Đăng tiến hành ngay trên địa bàn. Cả một “vòi rồng” nước, cả một hố sâu khổng lồ rực rỡ sắc đỏ và mùi thuốc pháo thơm lựng. Cùng ngày, làm việc trực tiếp với Hải quan, biên phòng, công an, quản lý thị trường trên khắp địa bàn, chúng tôi nhận được những con số đáng sững sờ: đơn vị nào cũng thu hàng tạ, nhiều tạ pháo do các đối tượng coi thường pháp luật vận chuyển về từ bên kia biên giới về. Các kho pháo lớn, với đầy đủ các mẫu mã pháo cực kỳ nguy hiểm bày ra trước mắt chúng tôi. Nhiều đối tượng bị khởi tố. Chính các đồng chí đi bắt “pháo lậu” cũng phải lắc đầu lè lưỡi, sợ cái độ “nóng” của “nạn” này. Con số được cập nhật từ giờ.

Truy quét “pháo lậu”: 700kg + hơn 900kg + 380kg ... = ?
Công an đồn Đồng Đăng tổ chức tiêu huỷ pháo ngày 10.1.2008
Anh Dương Xuân Hộ, Phó trưởng Đồn Công an Đồng Đăng cho biết: thực hiện kế hoạch tổng tấn công trấn áp các loại tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán do Công an tỉnh vận động, chỉ tính riêng trong 10 ngày từ 1 đến 10/1/2008, lực lượng công an địa phương đã có nhiều nỗ lực chống nạn “buôn lậu” các loại pháo nổ, pháo hoa, pháo lễ hội. Tiêu biểu như đêm 8 rạng ngày 9/1/2008, công an huyện và Đội quản lý thị trường số 2 Đồng Đăng đã bắt đối tượng Lăng Thị Moi, thu giữ 740kg pháo nổ. Vụ án đã được khởi tố.
Moi, SN 1975, chồng chết, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Khi lực lượng chức năng ập vào thu được 6 bao tải với trọng lượng hơn 4tạ pháo nổ tại nhà Moi (cùng có một ít pháo hoa, pháo cây). Cùng lúc, các trinh sát bắt qua tang người của Moi đang vận chuyển 4 bao với 286kg pháo nổ nữa ra sát... đường ray của tuyến tàu hoả Hà Nội - Đồng Đăng! Hơn 7 tạ pháo của Moi đã có một công nghệ vận chuyển thứ thiệt: dòng xe goòng tự chế, đẩy 7 tạ pháo đi trên đường ray tàu hoả quốc gia nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Trước đó, đêm 7/1/2007, Công an TP Lạng Sơn phát hiện bắt giữ Nguyễn Xuân Hoà (SN 1950), tạm trú tại khu vực Ngạn Sơn, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12F8 5043 vận chuyển 30,4 kg pháo nổ trên QL1A thuộc địa phận TP Lạng Sơn. Qua khai thác, Công an TP Lạng Sơn tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1980) về hành vi trực tiếp vận chuyển 168 kg pháo nổ từ bên kia biên giới và gửi tại nhà riêng của Nguyễn Thị Sâm, trú tại Tân Lập, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Bên cạnh trụ sở của Đồn Công an Đồng Đăng là trụ sở Đội quản lý thị trường số 2, con số mà đội cung cấp cho chúng tôi cũng đáng sởn gai ốc: trong 40 ngày qua, cơ quan này đã thu giữ 21 vụ vi phạm các quy định về vận chuyển hàng cấm, trong đó có tới 845kg pháo các loại, chủ yếu là pháo nổ. Tương tự, khi anh Trịnh Văn Quý. Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam mở cửa cho chúng tôi vào kho thu giữ hàng cấm, hàng lậu của đơn vị mình, thì thấy… bạt ngàn pháo. Chỉ riêng trong 9 ngày qua (tính đến 10/1/2008), Chi cục đã thu giữ tới 203kg pháo nổ. Pháo như quả lựu đạn gỗ, nghe nói, nổ điếc tai xóm làng, ném xuống nước vẫn cứ nổ bình thường.
Pháo đóng thành gói như gói bánh ngoại vuông rìa sắc cạnh, trên có ảnh cô gái chàng trai xinh xẻo, tuấn tú đến nỗi nó có thể làm người ta lơ là cái hiểm hoạ mà pháo nổ mang lại. Có khi pháo đóng thành bánh như thẻ hương, như cái kẹo hoặc như một đĩa hình với hình ảnh bắt mắt là các diễn viên điện ảnh nổi tiếng Trung Quốc (những người đã quá thân quen với khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam). Có khi pháo thành dây dài tới hơn 2m. Anh em ở Chi Cục đang nháo nhào tìm nơi để... bàn giao pháo, yêu cầu tiêu huỷ tang vật và khởi tố các đối tượng vi phạm, chứ để trong kho như chỗ chúng tôi chui vào, thì nó mà nổ chỉ có... toi!
“Tối qua, 9/1/2008, chúng tôi vừa thức trắng đêm đi bắt một vụ vận chuyển pháo nổ, vừa mới bàn giao cho công an thì các anh đến!” – anh Quý vuốt mồ hôi, tất tả chui ra khỏi kho pháo, nói. Cộng trừ, tổng hợp con số cuối cùng mà lực lượng chức năng đã chung tay thu giữ được ở các kho, nhóm PV chúng tôi cứ bị các con số nó nhảy nhót rối mù. Bởi, lực lượng kiểm soát liên ngày có tới những 6 đơn vị, anh nào cũng bắt pháo và liên tục lập chiến công! Riêng cái đội liên ngành chống buôn lậu ở Đồng Đăng, tính ra đã đủ các thành phần: biên phòng, công an, thuế, công an xã, quản lý thị trường...
Cái khổ của người đi “bắt pháo”
Trong kho "nhốt" pháo "lậu" của Chi cục Hải quan Cốc Nam
Loanh quanh ở riêng cái thị trấn Đồng Đăng bé tẹo, những xe chở hàng lậu đi ầm ầm như thiên lôi. Cơ quan chức năng sợ không dám đuổi theo, sợ chúng rối trí đâm vào bà con mình thì “chết cùng chết”, rất gay. Không ít lái xe, một chiến sỹ chống buôn lậu đã hy sinh trên cung đường xe chạy như tên bắn này.
Trên hàng chục đường mòn dọc tuyến biên giới, đi 2 phút đã ra đến... nước ngoài ấy, lực lượng chống buôn lậu hoạt động toát mồ hôi hột. Đêm rình, ngày cải trang mặc thường phục đi bắt pháo lậu. Bắt không xuể. Lại thêm bọn vận chuyển pháo rất tinh vi, chúng có cú vọ và bộ đàm báo cho nhau vô cùng ranh mãnh. Anh Vi Trường Sơn, Cảnh sát giao thông tham gia trong Đội Kiểm soát liên ngành chống buôn lậu huyện Văn Lãng, thở dài: nhiều khi anh em bắt được chúng sử dụng bộ đàm trái phép, chỉ biết thu giữ máy bộ đàm, chứ cũng chưa có “chế tài” cho việc sẽ xử lý cái việc dùng bộ đàm phục vụ “buôn lậu”, vận chuyển hàng cấm như thế nào.
Đội trưởng đội này, ông Đoàn Văn Ngọc cho biết: trong mấy ngày vừa qua, đội đã thu giữ tới 380kg pháo các loại. Đánh vật với những dốc mòn biên cương, thu hàng tải pháo vận chuyển trên vai cửu vạn. Chặn xe ôtô khách, thu giữ pháo đóng trong các hộp đựng bát đĩa, trong... nồi nấu lẩu (nhập về). Có khi chặn cả taxi cũng thu được pháo nổ! Pháo thu trên “đồi” (núi) thì cửu vạn bỏ chạy, đành thuê người khênh pháo “vô chủ” về. Nhưng pháo chở trên xe cũng rất oái oăm: có 3 vụ đã bị khởi tố; song khi bắt được pháo nổ, anh em chỉ biết “trách” chủ xe cái tội cho “gửi hàng” thôi. Bởi họ là lái xe, người ta gửi hàng, đóng bao bì bên ngoài có ghi nhãn mác là bát đĩa ấm chén chăn màn thì cứ thế chở, làm sao bóc ra để “lõi” bên trong là pháo hay là cái gì?!
Tất nhiên, vụ buôn lậu kia vẫn bị khởi tố, lái xe bị thu bằng lái, chuyển cho công an điều tra thêm hẳn hoi. Nhưng mà “nhân vật” quan trọng là chủ của lô hàng pháo vẫn luôn bặt tăm. Đó là một thủ đoạn. Theo báo cáo của đội mà anh Thu cung cấp cho chúng tôi: năm qua (tập trung vào thời gian cuối năm), riêng đội đã thu 1.105kg pháo nổ, 1.166 quả pháo hoa các loại.
Không biết ngoài hàng tấn pháo là “tảng băng bị bắt” này, “tảng băng chìm” vận chuyển trót lọt vào nội địa là bao nhiêu? Có trời mà biết được.
Trong khi anh Dương Thành Đô, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh vừa chỉ huy các chiến sỹ nỗ lực bắt “pháo lậu” để đảm bảo cái Tết an toàn cho bà con nội địa vừa kêu trời về những khó khăn trong công tác chống vận chuyển pháo nổ trên địa bàn - thì nhiều chiến sỹ công an quá “hãi hùng” với nỗi khổ đi thu, bắt, xử lý các vụ việc vận chuyển, tàng trữ pháo nổ. Anh em bảo, bắt được “chủ hàng” (pháo) đã khó. Đến lúc thu được pháo rồi giữ pháo ngoài sân trụ sở, “trằn trọc” bảo vệ pháo kẻo “mất trộm” còn khổ hơn. Vừa bảo vệ, vừa vẫn lo nó... nổ thì chết. Anh em thức đêm canh pháo. Không dám đem hàng tạ hàng tấn pháo đi đâu.
Đào hố, xả nước vào ngâm cả tuần cho rã rục thuốc pháo đi. Sợ ngâm rồi, nó lại khô, bà con lại lấy đem ra thì cũng thất thoát tang vật, cũng “gay”. Thuê người ngâm, xả nước, thuê người múc pháo ướt từ dưới hố sâu lên, thuê công ty môi trường đô thị đem xe rác đến hót ra bãi theo đúng quy định của họ, rất mệt. Nhiều khâu phải thuê, thuê rồi chả biết sẽ tính vào nguồn “kinh phí” nào, lấy tiền ở đâu ra để chi trả? Mà, chúng tôi, người viết bài này, cũng tự hỏi: ngâm pháo rồi bỏ ra môi trường, liệu có phải là cách xử lý an toàn và “xanh sạch đẹp” chưa nhỉ?
Pháo cứ ùn ùn vào nội địa Việt Nam, cận tết Hà Nội, Lạng Sơn và nhiều địa phương (đặc biệt là các vùng nông thôn) đã dập dồn nghe tiếng pháo nổ. Ngay tại Đồng Đăng, hôm vừa rồi cưới con ông Đông, có đứa treo một bánh pháo dài miên man rồi đốt, nổ đinh tai nhức óc, khiến ai nấy chợt nghi ngờ hay là ông chủ nhà thuê trẻ con đốt “pháo lậu” để làm vui cho đám cưới! Cả tấn, nhiều tấn pháo đang ủ mình trong nội địa qua các cái “cửa ải” lỏng lẻo như Lạng Sơn, Móng Cái như hiện nay, thì sẽ rất gay khi năm hết Tết đến. Pháo nổ, nhiều loại pháo đang tràn vào nội địa kia, liệu chúng có “nhe nanh thò vuốt” đe doạ sự bình yên của chúng ta khi Tết đến xuân về hay không - điều đó phụ thuộc vào hành động có hiệu quả hay không của cơ quan chức năng.
Doãn Hoàng – Lê Duy

Với cây sáo nặng nhất địa cầu...Đường Lâm sắp biến thành "nghĩa địa" của người thành phố?

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28