“Pháo lậu” và những ngòi nổ công khai!
Friday, January 18, 2008 6:14:05 AM
http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/nguoiquansat/4331/index.viet
“Pháo lậu” và những ngòi nổ công khai!
Phóng sự ảnh của Đỗ Lãng Quân
Con số chính thức được đưa ra, tính đến ngày 14/1/2008, lực lượng chức năng cả nước đã thu giữ ước khoảng hơn 20 tấn “pháo lậu”. Một con số khổng lồ, một sự coi thường pháp luật khổng lồ.
Tình hình nóng đến mức, ngày 14/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện đề nghị các ban ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc lệnh cấm buôn bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ. Nơi nào để xảy ra tình trạng vi phạm thì Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm, sẽ bị xử lý nghiêm. Vâng, chúng ta rất quyết liệt trong cuộc chiến này, nhưng xem ra con đường để pháo tác yêu tác quái, và cả những ngòi nổ vẫn công khai tồn tại trước mũi chúng ta vẫn như… bạch tuộc. Nhiều vùng quê đã ồn ã tiếng pháo… “đốt lậu” khiến bà con hết sức lo lắng, phố phường Hà Nội, nhiều nơi, trẻ vị thành niên không khó khăn lắm để mua được pháo nổ. Có lẽ phải xem lại cái cách chúng ta “xung trận” dẹp pháo và những “ngòi nổ” vô lối của nó!
“Pháo lậu” và những ngòi nổ công khai!
Phóng sự ảnh của Đỗ Lãng Quân
Con số chính thức được đưa ra, tính đến ngày 14/1/2008, lực lượng chức năng cả nước đã thu giữ ước khoảng hơn 20 tấn “pháo lậu”. Một con số khổng lồ, một sự coi thường pháp luật khổng lồ.
Tình hình nóng đến mức, ngày 14/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện đề nghị các ban ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc lệnh cấm buôn bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ. Nơi nào để xảy ra tình trạng vi phạm thì Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm, sẽ bị xử lý nghiêm. Vâng, chúng ta rất quyết liệt trong cuộc chiến này, nhưng xem ra con đường để pháo tác yêu tác quái, và cả những ngòi nổ vẫn công khai tồn tại trước mũi chúng ta vẫn như… bạch tuộc. Nhiều vùng quê đã ồn ã tiếng pháo… “đốt lậu” khiến bà con hết sức lo lắng, phố phường Hà Nội, nhiều nơi, trẻ vị thành niên không khó khăn lắm để mua được pháo nổ. Có lẽ phải xem lại cái cách chúng ta “xung trận” dẹp pháo và những “ngòi nổ” vô lối của nó!
Việc tiêu huỷ hàng tạ pháo do Công an đồn Đồng Đăng thực hiện Ngày 12/1/2008, PV Vietimes có mặt tại điểm nóng Tân Thanh, Đồng Đăng, TP Lạng Sơn. Phải nói thẳng là: “pháo lậu” được chuyển từ nước ngoài vào, và nó vẫn vào nội địa ầm ầm. Bởi, pháo “nhập ngoại” quá rẻ, ở bên nước bạn, chúng tôi chứng kiến rợp trời pháo sáng, pháo hoa, ầm ầm pháo nổ. Chỉ nhảng vài bước chân là “pháo lậu” theo chân cửu vạn “nhập tịch” Việt Nam! Cơ quan chức năng với cồng kềnh những “hàng rào”, những “bức tường lửa” ngăn pháo, song sự “chào thua” pháo lậu thì lại thể hiện quá rõ.
Hàng lậu chảy trên xe Minkhơ gào rú như tên lửa, lực lượng chống buôn lậu không dám đuổi, đã có đồng chí chống buôn lậu hy sinh khi chặn những cỗ xe tử thần đó. Đồn biên phòng Tân Thanh, án ngữ mười mấy cây số đường biên, nhưng cả chiến dịch truy quét “pháo lậu” vừa qua, họ chỉ bắt được một hai vụ nhỏ. Các lực lượng chống buôn lậu huyện Văn Lãng bắt được 2 vụ chở pháo trên xe khách, một vụ trên taxi, một đôi vụ trên các quả đồi giáp biên khi pháo được cõng trên vai cửu vạn.
Điều đáng chú ý là hầu hết các vụ việc đều không tài nào tóm được “chủ buôn lậu pháo”. Có khi anh em chống buôn lậu bắt được pháo rồi, chỉ biết “chuyển công an” với lời đề nghị khởi tố vụ án. Họ bèn phạt hành chính, thu bằng lái của lái xe ôtô đã cho chủ buôn pháo “gửi hàng”, chứ có trời cũng chả biết cái ông bà gửi “bọc” hàng là ai. Có khi, anh em cải trang lên đồi núi bắt cửu vạn thì chúng nó bỏ chạy rào rào, bỏ lại vài tạ pháo “vô chủ”.
Có thật là “vô chủ” không? Hay chúng ta không khó khăn gì lắm có thể tóm được chúng, mà chúng ta chưa thật sự quyết liệt? Cửu vạn nào, anh/ chị ta gùi hàng tạ pháo cho chủ nào? - lực lượng công an khó điều tra thế sao, ai cũng biết là như thế! Lái xe đồng loã hay sơ ý cho hàng tạ pháo lên xe ôtô hàng trăm triệu của mình? - chúng ta dễ tin những kẻ loá mắt vì đồng tiền để “đồng loã” với bọn buôn hàng cấm thế sao? Nếu cứ “nhẹ dạ” tin vào lời chối tội của những kẻ tiếp tay (đồng lõa) với vận chuyển pháo lậu như thế, thì chúng ta chả bao giờ chống được “nạn” này.
Tại trụ sở một đội chống buôn lậu, PV Vietimes nghe lời tâm sự của một chiến sỹ công an tham gia chống “pháo lậu” như sau: bọn chúng dùng bộ đàm buôn lậu. Có khi chúng tôi bắt được chúng dùng bộ đàm trái phép, thu bộ đàm mà không biết xử lý thế nào. Chúng tôi sắp ra quân là bọn chúng “biến mất sạch sẽ”, cơ quan chức năng “rút” là chúng nó lại đi ào ào. Có thật chúng ta bất lực tới mức đó, hay chúng ta “khoanh tay thúc thủ” trước mưu ma chước quỷ của những kẻ gian hoạt động giữa ban ngày ban mặt kia?
Những vụ án ma mãnh nhất, những tổ quỷ tinh vi nhất, cơ quan công an, biên phòng còn “phanh phui” được, huống hồ cái việc buôn lậu diễn ra ào ào, trên đủ các loại phương tiện đi như mũi tên ngay trước mũi các đồng chí, trước mũi đông đảo quốc dân đồng bào. Hàng tạ hàng, mà người ta cõng giữa thanh thiên bạch nhật ào ạt giữa núi đồi, chứ có phải cái kim hay con kiến đâu mà chúng ta không phát hiện ra! Lực lượng biên phòng là “chủ công” ở biên ải, hàng chục ngày “chiến dịch” ngăn chặn “pháo lậu” mà họ không tóm được vụ nào ra hồn, vô lý!
Cán bộ chi cục Hải quan Cốc Nam (Lạng Sơn) với kho “tang vật” là vài tạ “pháo lậu”!Sự vô lý này dẫn đến những hệ luỵ: thí dụ, đêm 8 rạng ngày 9/1/2008, công an huyện và Đội quản lý thị trường số 2 Đồng Đăng đã bắt đối tượng Lăng Thị Moi, thu giữ 740kg pháo nổ. Vụ án đã được khởi tố. Moi, SN 1975, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Điều đáng chú ý là: các trinh sát bắt quả tang người của Moi đang vận chuyển 4 bao với 286kg pháo nổ ra sát... đường ray của tuyến tàu hoả Hà Nội - Đồng Đăng! Moi và đồng bọn đã có một công nghệ vận chuyển thứ thiệt: dòng xe goòng tự chế, đẩy 7 tạ pháo đi trên đường ray tàu hoả của Nhà nước!
Quá nguy hiểm, quá táo tợn; nhưng nguy hiểm hơn là những kẽ hở quá lớn trong chống buôn lậu của chúng ta đã dẫn đến sự coi thường luật pháp của Moi: thị dám chế tạo cả xe goòng, dám sử dụng cả đường sắt Việt Nam để cõng 7 tạ pháo đi. Nếu cả nước, trong mùa “pháo lậu” này bắt được khoảng 20 tấn pháo lậu, thì riêng cô nàng Thị Moi đã chiếm tới 700kg.
Đây nữa: đêm 7/1/2007, Công an TP Lạng Sơn phát hiện bắt giữ Nguyễn Xuân Hòa, trú tại TP Lạng Sơn đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12F8 5043 vận chuyển 30,4 kg pháo nổ; tiếp đó, công an tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lan bởi thị đã trực tiếp vận chuyển 168 kg pháo nổ từ bên kia biên giới về.
Hơn 2 tạ pháo bị tóm tại TP Lạng Sơn. Trong khi, như báo chí phản ánh, ngay giữa lòng Thủ đô, CA phường Nguyễn Trung Trực (Hà Nội) vừa tóm được 300 cây pháo hoa các loại do Trung Quốc sản xuất khi các đối tượng đang vận chuyển đi bán. Đầu tháng 1.2008, phát hiện cửa hàng bán hàng tạp hoá 23 Đồng Xuân do Trần Đức Vân (SN 1975, là chủ cửa hàng) đang kinh doanh 294 que pháo diêm, 672 que pháo sáng; CA quận Hoàn Kiếm bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 86,5kg pháo có nguồn gốc từ Trung Quốc ngay trên trên đường Trần Quốc Toản.
Như thế để thấy rất rõ: lực lượng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng lậu ở vùng biên đã để lọt quá nhiều. Và, tiếng pháo nổ rền trong nội địa là không mấy khó hiểu. Hà Nội vẫn tiềm tàng những quả bom pháo lậu kinh khủng. Nhất là khi mà mẫu mã, sức “tàn sát” của pháo nhập ngoại đang tiến bộ với mức độ khó hình dung, kiểu như: pháo ném xuống nước vẫn cứ nổ, pháo như quả lựu đạn mỏ vịt, bánh pháo đùng dài vài mét (xem ảnh gửi kèm). Cầu trời đừng cho thảm hoạ pháo nào sẽ xảy ra với chúng ta, khi Tết đang đến, xuân đang về.
Tuy nhiên, cái việc người ta bán, mua pháo được hay không, có dám đốt pháo khi Chính phủ đã “cấm” hay không còn phụ thuộc vào một yếu tố nữa: chúng ta phải nghiêm khắc xử lý, ngăn chặn những kẻ coi thường pháp luật thông qua việc đốt pháo. Nếu có tang chứng, vật chứng, nhân chứng tố cáo việc ì ùm, xập xoè pháo nổ ở đâu, chúng ta cần “gõ đầu” lực lượng liên quan phụ trách địa bàn. Phải quy trách nhiệm rõ ràng cho người đứng đầu các địa phương và lực lượng hữu quan để tiêu diệt tình trạng cha chung không ai khóc, chung sống với tai hoạ pháo. Phải quán triệt đến từng cụm dân cư và thực hiện nghiêm các “chế tài” xử lý người vi phạm.
Sau đây là vài hình ảnh sinh động về nạn chở hàng lậu, hàng cấm, các loại pháo, pháo nổ mà PV Vietimes vừa gửi về từ biên giới Lạng Sơn:
Mẫu mã pháo năm 2008 này thật muôn hình vạn trạng - thậm chí họ còn “trình bày” mặt hoa da phấn của diễn viên điện ảnh nổi tiếng Trung Quốc lên vỏ hộp pháo có sức “sát thương” kinh khủng!
Những quả “pháo đùng” thiết kế hình quả lựu đạn, ném xuống nước vẫn nổ này là đáng sợ hơn cả!
“Ngòi nổ” nguy hiểm của tình trạng “pháo lậu” chính là việc chúng ta đã không khống chế được tình trạng buôn lậu. Hệ luỵ của tình trạng này không chỉ là pháo! (trong ảnh là những hung thần xe Minkhơ chở hàng lậu ở Đồng Đăng)
Thị Moi (áo xanh) bị thu giữ với tang vật là 700kg pháo, thị vận chuyển ngay gần khu vực có các đội chống buôn lậu, công an; thị còn chế tác xe goòng kéo trên đường tàu hoả. Đó là bằng chứng về sự coi thường pháp luật của Thị và đồng bọn; cũng như tình trạng (buộc phải!) “chung sống với buôn lậu” của chúng ta!
Anh Quý, Phó Chi cục trưởng Hải quan Cốc Nam sợ hãi khi cho chúng tôi xem cái hộp pháo to đùng, được thiết kế “vỏ hộp” đẹp như bánh kẹo hảo hạng
Người Việt Nam cõng hàng ở bên kia biên giới, “hàng” này có phải là pháo không nhỉ?Đỗ Lãng Quân












