My Opera is closing 3rd of March

Sơn La, đêm đầu tiên, 28/7/2010.

Xe mới, bạn đồng hành mới, các cung đường khá hào hứng (vì chưa thấm mệt?). Những "lữ quán" yên bình, đèo dốc Tây Bắc quay đến chóng mặt tài xế Hoàng. Dẫu sao, đi ở nước mình vẫn quen thuộc. Tớ chờ ngày sang Lào, Thái, Myanmar xem sao smile





Cảm ơn tâm huyết và sự tử tế của nhà báo lão thành Phạm Huy Hoàn, sau vài tiếng báo in, ông Tằng đã có xe lăn và chút tiền..Ngày 2 Mộc Châu đi Tuần Giáo (quay phim là chính) 29/7/2010

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28