My Opera is closing 3rd of March

Tháng Tư năm 2008: Nhật ký buồn tê tái ghi ở các nhà giam xứ Thanh!




Bé Công (bên phải) hồn nhiên và xinh như... giấc mơ, là con của một nữ phạm nhân người Mông đang thụ án tại giam số 5, Yên Định, Thanh Hóa. Có 35 cháu bé "nên nỗi thân em vừa nửa tuổi/ phải theo mẹ đến ở nhà pha" như thế này. Các bé không có tội, nhưng là những đứa trẻ "ở tù cùng... mẹ" gần như theo đúng nghĩa đen. Nhiều cháu trong số đó đã lây HIV, lao phổi... từ mẹ. (Em bé đứng cạnh cháu Công cũng là con của một phạm nhân).


Còn cô gái này, tên là Hà Thị Ngọc, người Thái ở Thanh Hóa. Cô dịu dàng đến... ngỡ nàng, thích đọc sách đến đáng ngạc nhiên. Cô đã lấy chồng khi không còn trinh. Chồng dọa giết cô và gia đình cô vì cái sự thất tiết ấy. Cô đã bàn kế với chồng, dụ một cô bé tên Thành, 14 tuổi, hàng xóm, vào hang núi, giữ tay chân Thành để cho chồng mình... hiếp rồi giết người phi tang. Quản giáo và phạm nhân đều xót xa gọi đó là vụ án "đền trinh cho chồng". Ngọc cũng mang tên vụ án đó. Chồng Ngọc đã bị tử hình, còn thi thể của bé gái 14 tuổi kia thì cả tháng sau các thợ săn mới tình cờ phát hiện khi truy đuổi thú rừng! Không lẽ con người ta có thể mông muội đến thế sao, hả Ngọc?

Những con người từng quá "nổi tiếng" ở ngoài đời, chuyện ngõ ngách đời họ từng nóng ran trên khắp các mặt báo một thời, giờ sống ra sao?
Người đàn bà ném tiền tỉ qua cửa sổ Lã Thị Kim Oanh đây. Bà Oanh vẫn nền nã, giản dị, ngọt ngào khi nói chuyện với tôi. Có rất nhiều nước mắt, nhưng cũng thấy bà cười quá nhiều (tự dưng tôi thấy nhẹ lòng một cách không hiểu nổi):


Tiếp nữa Nguyễn Thị Hoa (bên trái), "Hoa hậu Điện Biên" rực rỡ một thời, người đã khét tiếng trong vụ án ma túy xuyên quốc gia, làm kinh động khủng khiếp của Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường. Hoa đang bị bệnh gì mà cái cổ cứ to dần ra. Phải khó khăn lắm, phải yêu cầu tôi "thề" sẽ rửa ảnh rồi gửi vào trại giam tặng cho mọi người, Hoa mới đồng ý cho chụp ảnh.


Tôi nghĩ, đây là một con người kỳ lạ mà nước Việt Nam cần phải ghi vào sách kỷ lục. Người Hà Tây, SN 1962, anh ta ở tù đã lâu, vào ra chốn đề lao đã nhiều lần. Từng đào tường khoét ngạch mơ đào tẩu dăm lần. Cho đến ngày, anh ta nhờ đồng đảng chôn sẵn ngoài khu lao động cải tạo một bộ quần áo công an, một bộ ngực đầy đặn giả, bộ tóc giả của nữ giới. Rồi anh ta đóng giả bà Can (nay là Trung tá, Phó Giám thị trại giam số 5, người đang quản lý 1000 tù nhân nữ) lặng lẽ đi ra khỏi trại khiến ai đi qua cũng phải... cúi đầu chào "chị" Can. Ra đến cửa gác cuối cùng, bỗng anh chàng tên Yên (là cảnh sát bảo vệ) thấy từ ngực áo "bà Can" thò ra mấy vết xăm xanh lè. "Bà" quên không cài kín cúc áo ngực. Chặn lại. Chưa kịp động thủ, thì anh Yên đã bị phạm nhân nam đóng giả quản giáo nữ quật ngã, cắn rách cổ, máu tuôn xối xả. Hắn ào lên cướp dao và búa sắt (vẫn dùng để gõ kẻng) cố thủ trong bốt gác. Phải rất lâu sau, các họng súng bao vây tứ bề mới thuyết phục được anh chàng xăm trổ rồng bay phượng múa khắp cơ thể này đầu hàng. Hiện, anh này đang thụ án tại phân trại số 6, trại 5.

(còn tiếp và còn tiếp... rất nhiều)

Di dân tự do vào Tây Nguyên:Nhật ký buồn ở nhà giam (tiếp theo)

Comments

Unregistered user Wednesday, April 16, 2008 12:08:24 PM

Anonymous writes: Ôi, anh làm em chờ lâu quá. Phần tiếp theo đâu ạ?

Unregistered user Friday, April 18, 2008 6:42:10 AM

tomato_shrek87 writes: anh Hoang oi, sao pho^ng chu~ kho' doc qua' , em khong doc duoc . anh chinh lai nhe' de em con doc phong su cua anh chu'!!

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Sunday, April 20, 2008 4:02:41 AM

Em bị lỗi phông, hoặc anh lỗi phông, anh không rõ lắm.
Nhưng em có thể đọc được, khi thực hiện các thao tác sau:
Mở blog ra, trên màn hình chọn Tools ở góc trái phía trên.
Vào đó, chọn Internets Options rồi nhấp chuột vào, chọn Accescibility gì đó rồi nó hiện ra ba cái cửa sổ, ba cái điểm để ta tích vào chọn một. Từ trên xuống, em chọn cái thứ hai (tức là cái giữa), tích chuột vào đó (nó sẽ đánh dấu xanh vào đó) rồi OK là được. Chọn Aply rồi Ok. Nhé!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28