Thơ ơi, lúc nào lấy chồng nhớ mời chú làm... chủ hôn nhé
Wednesday, September 17, 2008 3:11:33 PM
Hơn 170 triệu đồng đã được độc giả gửi về để cứu sống cháu Thơ !
Tin đã đăng trên Báo Lao Động: http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/2008/9/106629.laodong
(LĐ) Sau khi Báo Lao Động (số ra ngày 15/9/2008) đăng bài phóng sự “Thơ ơi, xin em đừng… chết” (của tác giả Đỗ Doãn Hoàng), tòa soạn Lao Động, tác giả bài viết, Viện Tim Quốc gia và gia đình cháu Nguyễn Thị Thơ đã nhận được rất nhiều quà, tiền mặt của các tổ chức cá nhân nhằm giúp bé Thơ có thể phẫu thuật sửa lại toàn bộ quả tim, để tiếp tục sống. Tổng số tiền, tính đến chiều ngày hôm qua, 16/9/2008, đã là hơn 170 triệu đồng.
Tin đã đăng trên Báo Lao Động: http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/2008/9/106629.laodong
(LĐ) Sau khi Báo Lao Động (số ra ngày 15/9/2008) đăng bài phóng sự “Thơ ơi, xin em đừng… chết” (của tác giả Đỗ Doãn Hoàng), tòa soạn Lao Động, tác giả bài viết, Viện Tim Quốc gia và gia đình cháu Nguyễn Thị Thơ đã nhận được rất nhiều quà, tiền mặt của các tổ chức cá nhân nhằm giúp bé Thơ có thể phẫu thuật sửa lại toàn bộ quả tim, để tiếp tục sống. Tổng số tiền, tính đến chiều ngày hôm qua, 16/9/2008, đã là hơn 170 triệu đồng.
Các nhà hảo tâm đã đem khoảng 15 triệu đồng đến, trao tận tay cho anh em Thơ, trên giường bệnh; nhiều người còn cẩn thận đem tiền gửi vào để các hộ lý của bệnh viện trích dần ra chăm sóc bé Thơ. Số tiền từ thiện nhân dịp Lao Động viết về bé Thơ, mà Y tá trưởng Nguyễn Thị Thanh Vân (phụ trách C6) hiện đang giữ đã là 110 triệu đồng.
Đặc biệt, sáng ngày hôm qua, 16/9/2008, tại Bệnh viện Bạch Mai, trước sự chứng kiến của đại diện bệnh viện Bạch Mai, Viện Tim mạch Quốc gia, Báo Lao Động, cùng bệnh nhân Nguyễn Thị Thơ và gia đình, đại diện Công Ty Cổ Phần VINACAM (có địa chỉ tại số 28 Mạc Đĩnh Chi Q.1 Tp.HCM) đã xúc động trao toàn bộ số tiền chi phí cho một ca phẫu thuật sửa chữa toàn bộ quả tim cho cháu Thơ (đúng 50 triệu đồng). Tại buổi lễ, đồng chí Vương Văn Việt, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ tấm lòng vàng đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các tổ chức cá nhân là độc giả của Lao Động đã hết lòng ủng hộ nạn nhân tận khổ Nguyễn Thị Thơ.
Công Ty Cổ Phần VINACAM cũng ngỏ ý, nếu có nguyện vọng, cháu Tự, anh trai Thơ cũng có thể làm thủ tục để vào làm việc tại Công ty cổ phần Vina G7 tại Long Thành - Đồng Nai. Tác giả bài viết (nhà báo Đ.D.H) cũng nhận được nhiều email, điện thoại của các tổ chức doanh nghiệp, bày tỏ nguyện vọng muốn được đài thọ toàn bộ kinh phí chữa bệnh cho Thơ. Nay Thơ đã có kinh phí chữa bệnh rồi (số tiền đã gấp hơn 3 lần mơ ước), họ muốn theo dõi, chăm sóc Thơ sau phẫu thuật, cũng nuôi bé gái mồ côi là học trò nghèo vượt khó học giỏi tiếp tục ăn học.
Trao đổi với PV Lao Động, TS Đinh Thị Thu Hương, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia cho biết: Viện sẽ tiến hành chụp cắt lớp tim, hội chẩn nội ngoại khoa cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thơ, rồi sẽ phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Đây là một ca phẫu thuật phức tạp, phải kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ, nhưng tương đối an toàn. “Để sửa toàn bộ quả tim của Thơ, ngoài các BS ở Viện Tim mạch Quốc gia, có thể chúng tôi sẽ mời cả các chuyên gia tim mạch của BV Việt Đức hay Viện tim Hà Nội tham gia” – bà Hương cho biết.
Đỗ Doãn Hoàng
Chú thích ảnh:
Bach Mai 1: Tổng Biên tập Báo Lao Động Vương Văn Việt, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng cùng Công Ty Cổ Phần VINACAM trao toàn bộ số tiền phẫu thuật tim cho cháu Thơ, 50 triệu đồng.
Bach Mai 3: Cháu Thơ và anh trai, trong niềm vui nhận được hơn 170 triệu tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm.[/ALIGN]












