My Opera is closing 3rd of March

Thư giãn tý với chuyến tác nghiệp bằng xe công nông vượt đèo dốc và leo núi Buôn Choá ở Đắc Lắc...

Đi gần chục cây số trong đường núi non, công nông nó xóc đến mức ruột gan phèo phổi bị bóc riêng rẽ rành mạch từng thứ một, không một tơ vương mỡ nào kết nối "cái bọn quan trọng" ấy với nhau nữa (và có vẻ như vỡ hết "thịt với da tim óc dính liền smile . Cũng chưa bao giờ Hắn được chứng kiến tài leo núi hơn cả ngựa thồ của "máy cày càng" (ở Đắc Lắc người ta gọi xe công nông bằng danh từ này) như vậy.





Lúc nắng nỏ, mệt mỏi, đường về mịt mù, bọn quay phim và đoạ diễn đày ải mình trong nắng, trong cỏ cháy và những ngọn núi lửa cũ kỹ triệu năm trước, tớ chán quá, leo lên cây nằm. Cảm giác sung sướng tột độ. Nhớ cụ Tố Hữu "lòng khoẻ nhẹ anh dân quê sung sướng/ ngả mình bên liếp cỏ ngủ ngon lành":



Thật khó để quên được giấc ngủ lơ mơ, giấc ngủ vài phút xoá đi bao mệt nhọc hôm đó. Cánh đồng toàn đá như đá tai mèo ở Mèo Vạc, đó là thứ đá cằn cỗi bị núi lửa thổi ra, nó là một cánh đồng than đá xốp nhẹ, xám ngoét. Một cảnh quan địa chất lạ lùng, nhưng Hắn cũng không cất nổi bước chân ra khỏi cánh bóng cây hiếm hoi có thanh gỗ bắc ngang giống cái giường của vợ chồng nhà... khỉ đó. Cuối cùng, hắn đã hèn nhát không chụp ảnh cánh đồng đá. Thằng em lái công nông thở dài: mẹ, mấy thằng đạo diễn, thằng quay phim, có mấy cục đá mà nó quay xuyên cả cơm trưa, tội quá (tội, tiếng miền Trung là... đáng yêu). Sau này, mình chỉ tua lại cái câu thật thà của chú em người Ba Na, mà anh chị em trong đoàn mấy lần suýt... choảng nhau smile


trên đường về, ghé qua thác Gia Long, hơi bị tuyệt. Nhưng lần trước, đến đúng vị trí này chụp ảnh, lại đúng ngày có anh chủ hãng Bánh mỳ Hà Nội đưa vợ con đi tắm bị nước cuốn chết chưa tìm thấy xác. Cuốn trong các hang đồng ngầm của con thác dữ dội này, đúng ngày ấy, Hắn và nhà báo Lại Hồng Linh sợ mất mật:



Giáo sư sử học Phan Huy Lê đã lên tiếng về vụ Tam Đảo và còn nữa...(sẽ thông tin khi được phép)chỗ này có một nụ cười haha của đàn ông!

Comments

Thái Bảo Anhthaibaoanh88 Friday, November 6, 2009 1:00:04 PM

Thích nhất cái Canon thầy cầm! nervous nervous

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, November 6, 2009 3:21:12 PM

HAHA, "TỚ TẶNG CẬU BỨC TRANH VỀ TREO", "Ờ, TỚ CẢM ƠN. TỚ SẼ RỠ RA, LẤY CÁI KHUNG VỀ... TREO ẢNH THỜ". smile

Thái Bảo Anhthaibaoanh88 Friday, November 6, 2009 4:42:29 PM

Là sao ạ?????????????? He he, thích cái máy ảnh thật đấy! Ước gì mình được như thầy ý bigsmilep
Đùa, thấy ai cũng thích máy ảnh của thầy nhỉ???????

Unregistered user Saturday, November 7, 2009 12:37:52 AM

Anonymous writes: Ừ, béo thật !

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Saturday, November 7, 2009 1:04:04 AM

trong blog này, đoạn nào có chữ "thư giãn", "tếu táo", "nghỉ ngơi", tức là khi ấy Hắn mệt mỏi quá, căng thẳng với các vụ việc quá. Và hắn cười với những bức ảnh, những câu chuyện, thường là... rất tục, rất "khó hiểu" (đối với những kẻ nghiêm cẩn). Ví dụ, search đọc lại nhé, rất sex đấy, cẩn thận!!! - search "Tếu táo với sex ở... nhà mồ"; hoặc bấm vào đây: http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/n-a

VÀ THEO BƯỚC CỔ NHÂN, TÌM HIỂU VỀ CÁC TƯ THẾ ĐỂ LÀM VIỆC ẤY, Ở ĐÂY:
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/sex
(TRỪ ẢNH CUỐI)

KAKAKA, HAHAHA, TỤC TĨU ĐẾN THẾ LÀ CÙNG! - NHƯNG NẾU KHÔNG NHƯ THẾ THÌ LÀM SAO XẢ ĐƯỢC CÁI SỜ-TRÉT?

Thái Bảo Anhthaibaoanh88 Saturday, November 7, 2009 1:25:35 AM

Thư giãn kiểu như này có vẻ m.ệ.t thầy nhờ!

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Saturday, November 7, 2009 4:05:00 AM

tại vì cái đầu em đang nghĩ chuyện... mệt phờ đấy chứ. Anh là nhà sư, cõng cô gái đẹp trên lưng mà không biết là mình đang cõng ai, cũng không thấy lăn tăn rằng da thịt (nhà sư và cô gái) chạm vào nhau thì sẽ như nào. Đó là sự đắc đạo thật sự. smile smile smile ... smile

Thái Bảo Anhthaibaoanh88 Saturday, November 7, 2009 4:42:28 AM

À, ra thế là những ai đắc đạo thư giãn thì nó sẽ như thế ạ? Hay thầy nhỉ? Thế mà hơn 20 năm nay giờ mới biết bigsmile

nguyễn trường trungtrungbaochi Saturday, November 7, 2009 11:54:19 AM

Thằng em lái công nông thở dài: mẹ, mấy thằng đạo diễn, thằng quay phim, có mấy cục đá mà nó quay xuyên cả cơm trưa, tội quá (tội, tiếng miền Trung là... đáng yêu).Mien trung em noi "tội quá" la` thuong qua" chu" hok phai yeu qua dau anh a.
Ma anh dung la` ga~ chan dai` a" nha. Moi o* Tam Dao,Hai Phong, lai "bay" vao Daklak lien.Trong 1 tuan ma di nhieu den the la cung`. Di nhieu nhu the nay thi` dung la "nguoi co doi chan dai nhat VN" roi. Anh Tu` Bac" vao Trung bang phuong tien gi`. Neu co ghe" vao` Da` Nang, hoac muon tim hieu Da Nang thi` Cu" phone cho em (0168.991.3740).Em xin tinh` nguyen cung anh "lang thang be' " hihi.
hoho. Thich cai tam hinh` anh " lam xiec" tren ca^y a` nha.hihi

Unregistered user Saturday, November 7, 2009 2:53:11 PM

Anonymous writes: "TỚ TẶNG CẬU BỨC TRANH VỀ TREO", "Ờ, TỚ CẢM ƠN. TỚ SẼ RỠ RA, LẤY CÁI KHUNG VỀ... TREO ẢNH THỜ". Chú "đểu" thế chứ :), chỉ giỏi bắt nạt trẻ con!

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Saturday, November 7, 2009 3:46:07 PM

hihi (tiểu nhân đắc chí tiếu hihi)

Nguyen khiem nhu bmtkhiemnhubmt Saturday, November 7, 2009 7:11:57 PM

Nhớ đaklak quá. gần 2 năm chưa về nhà. hơn một năm mới quay lại buồn đôn. huhu.
Mấy nới này em đi hết rồi, Thác Gia Long đẹp thầy nhỉ?
Buôn Chóa nằm ở huyện nào nhỉ? kkeke. mang tiếng dân đaklak mà không biết...

Unregistered user Monday, November 9, 2009 1:20:54 PM

Anonymous writes: Có gì mà ngưỡng mộ chứ!

Thái Bảo Anhthaibaoanh88 Monday, November 9, 2009 2:44:44 PM

Lại sắp phải xóa tiếp 1 commnet rồi, rồi ghi rằng, ở đây có 1 hiềm khích và một điệu cười rất đểu bigsmilep

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Tuesday, November 10, 2009 11:20:39 AM

DẠ, VÂNG. DẠ,...
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28