My Opera is closing 3rd of March

Tin mới nhận từ phóng sự "Thơ ơi, em đừng chết!"

Khoảng 350 triệu đồng đã được độc giả gửi về ủng hộ “Thơ ơi, em đừng chết”:

Sau phẫu thuật, cháu Thơ đã hoàn toàn khỏe mạnh !

- Bé Thơ sẽ ra Viện với tiền, quà và ít nhất một sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng.

http://www.laodong.com.vn/Home/Khoang-350-trieu-dong-da-duoc-doc-gia-gui-ve-ung-ho-em-Tho/200810/109745.laodong


Bé Nguyễn Thị Thơ, tươi vui, xinh xẻo, sức khỏe hoàn toàn bình thường sau phẫu thuật. Cháu có thể mượn điện thoại gọi điện thông báo cho thầy cô giáo, gia đình về sự kiện mình đã được cứu sống! (ảnh chụp ngày 8/10/2008, tại Bệnh viện Tim Hà Nội).

(LĐ) Đến ngày hôm qua, 9/10/2008, cháu Nguyễn Thị Thơ (nhân vật trong phóng sự “Thơ ơi, em đừng chết” của tác Đỗ Doãn Hoàng đã đăng trên Lao Động số ra ngày 15/9/2008) đã hầu như hoàn toàn bình phục sức khỏe, sau ca phẫu thuật kéo dài tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Bé Thơ đã được đích thân Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, Nhà giáo ưu tú, Bác sỹ Nguyễn Văn Mão cùng các cộng sự tiến hành phẫu thuật. Trong quá trình “sửa chữa” lại quả tim bị dị tật bẩm sinh không được mổ sớm, các bác sỹ đã khắc phục các triệu chứng sùi động mạch do vi khuẩn làm cho “viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn”. Ca mổ kéo dài, các bác sỹ phải cắt đi các mảnh sùi viêm nhiễm, vá lỗ thông liên thất; đồng thời phải gọt đi, sửa lại cái thành bị tật do quá dày của thất phải (gây cản trở đường tống máu). Bé Thơ đã được cứu sống.

Sau bài viết, suốt nhiều ngày, nhiều độc giả đã đến “xếp hàng” ở C6, Viện tim Quốc gia để được… giúp đỡ bé Thơ khiến bệnh viện phải có “ban tiếp nhận”; và đến tận giờ phút này, nhiều khoản tiền gửi cho bé Thơ dù đã được Bưu điện Đống Đa thông báo về Viện, mà gia đình bé Thơ vẫn chưa có điều kiện đến lĩnh (vì còn chăm sóc Thơ khi phẫu thuật). Theo TS Đinh Thị Thu Hương, Phó Viện trưởng Viện tim mạch Quốc gia, tính đến chiều 9/10, bệnh viện đã tiếp nhận được hơn 250 triệu từ độc giả (trong đó 50 triệu tiền chi phí phẫu thuật); gia đình bé Thơ cũng trực tiếp nhận vài chục triệu (đáng chú ý có nhà trường Trung học cơ sở Sơn Công, nơi bé Thơ học và Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa, quê Thơ, cũng đã đem 13 triệu lên thăm tặng bé Thơ sau phẫu thuật). Sau khi Lao Động cập nhật thông tin về việc Thơ sẽ được phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội, độc giả lại “tràn” sang ủng hộ tiền cho Thơ. Đến nay, số tiền đó đã được cán bộ Bệnh viện tiếp nhận, đã làm được một cuốn sổ tiết kiệm cho Thơ ăn học trị giá 50 triệu đồng.
Vậy là, cùng với sự hồi phục hoàn toàn sức khỏe, trở thành một cô gái 15 tuổi khỏe mạnh, một học sinh nghèo vượt khó học giỏi với sức khỏe ổn định - tính sơ sơ đã có khoảng 350 triệu đồng được độc giả gửi về sau khi Lao Động đăng bài phóng sự kể trên.
Một lần nữa, thay mặt gia đình bé Thơ, Ban Biên tập Báo Lao Động xin thành thực cảm ơn sự giúp đỡ của độc giả, các nhà hảo tâm, cùng các thầy thuốc ở Viện Tim mạch Quốc gia và Bệnh viện Tim Hà Nội.


Đỗ Doãn Hoàng

Thử viết về những câu chuyện xa vài thế kỷ và hàng thiên niên kỷ trước xem sao (kỳ 1)Cái bài lận đận (vì người viết dám nỡ "chửi" các nhà báo "khả kính"), sẽ được xuất bản vào ngày mai...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28