My Opera is closing 3rd of March

Trung du - ong và hoa...


Ta theo dõi mãi, thằng ong này "ghê" lắm, nó phụ trách cả một rừng hoa của mênh mông Tam Đảo:). "vùi liễu dập hoa" không biết chùi mép, phấn sáp còn dính đầy chân và cánh nhé!


Vẫn là nó. Liễu cợt hoa cười.


Hoa mua vùng Cẩm Khê tím não nùng.


Từ đỉnh núi "zoom" xuống, rừng núi rất là sặc sỡ, cái màu nào cũng rõ rệt, cũng khiến người ta nao lòng...


Trước hiên nhà cô bé Nguyễn Thị Thành ở Tiên Lương, một cô bé nhiễm HIV nổi tiếng, một nhân vật ám ảnh của tôi, hoa cũng tím, Câu lạc bộ AIDS mà cô phụ trách cũng tên là "Hoa sim tím"!
Tím ơi là tím. Tím ruột bầm gan.

Những cuộc trò chuyện hiếm hoi với... hoa thuốc phiện!Tím thêm tí nữa...

Comments

Unregistered user Tuesday, June 10, 2008 7:30:53 AM

Anonymous writes: Khop chai lai lai !

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, June 13, 2008 4:56:18 AM

Dạo này tôi hâm hấp, hây hấy, tóm lại là tồi tệ hơn cả những tội tệ trước kia smile
Chụp ảnh hoa tím, mà bạn xem thấy nó tìm là tôi mừng rồi.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28