Từ Cambodia gửi về thành Tuyên Quang đang "thất thủ"
Saturday, September 25, 2010 3:21:00 PM
Ang Kor huyền bí đến sửng sốt, đến chết lịm người ta đi, nó làm người ta hoang mang!
Tôi thật sự không hiểu sao các nhà quản lý văn hóa của chúng ta lại có thể coi việc tàn sát, triệt hạ tận gốc, dùng hóa chất tiêu diệt các cây cổ thụ và rêu phong trên di tích (như vụ thành Tuyên Quang)... coi việc đó là một phương pháp trùng tu. Tôi đã lên tiếng trong hàng trăm bài báo, các nhà trí thức lớn của Việt Nam đã cực lực phản đối trên công luận và trên mọi diễn đàn, tuy nhiên, sự việc vẫn đâu đóng đấy. Trong khi ta tranh luận, thì di tích vẫn tiếp tục bị "tàn sát".
Ối giời ơi, đúng ngày báo phát hành bài "thành Tuyên thất thủ" (đọc trang trước blog này), tình cờ tôi có mặt ở Capuchia và kỳ quan thiên nhiên thế giới Ang Kor, Siem Reap.
Ở đó, bộ phim nổi tiếng đệ nhất của Holiut đã được quay và vô cùng thành công. Ở đó, cây cổ thụ trùm lên di tích, là một phần quý báu của di tích, bằng chứng là nhân loại có 7 kỳ quan, thì chỗ Ang Kor này là 1 rồi. Nói vụng linh hồn chư vị thần tiên thánh phật vua chúa ở Ang Kor, tôi nghiệm thấy, ở đền, ở chỗ tượng ngự, ít người chụp ảnh lắm. Đông nhất, vui nhất, sững sờ và choáng váng nhất bao giờ cũng ở nơi các cây cổ thụ đang trùm mình như con mãng xà, như thiên binh vạn mã... tấn công di tích!!!! Tất cả ảnh in báo, in sách, in quảng bá du lịch, in trong vé thăm kỳ quan, người ta đều in hình cái cây lớn "bóp chết", trùm lên, đè nghiến nghìn năm đền tháp xuống đấy chứ.
Nếu có các nhà trùng tu của Bộ ở Việt Nam ở đây, thể nào họ cũng vẽ dự án trăm nghìn tỷ, để diệt trừ "cây dại" rồi làm mới di tích như hồi các vị vua xứ Nam Vang khánh thành đền đài Ang Kor. Thành Sơn Tây, thành Tuyên Quang, và trăm ngàn di tích khác đã bị bóp chết bởi suy nghĩ này của các vị. Tiền thuế của dân cũng bị tiêu phí vì suy nghĩ ngây thơ ngậm miệng ăn tiền này của ai đó, phải thế chăng.
Tôi xin mượn ADSL của nước bạn gửi một lá thư bằng hình về nhé

Người ta còn chấp nhận cắm biển "Dangre!" (nguy hiểm) như thế này để cho cây dại mọc trên mấy nghìn năm đền tháp quê họ, khiến di tích quý có thể bị vỡ vụn và nguy hiểm cho tính mạng người xem (nếu đi vào gần đó). Họ làm như vậy, tất nhiên là họ có giá đỡ, có phương pháp giữ nguyên hiện trạng đẹp đẽ và huyền bí kia một cách an toàn. Dĩ nhiên là họ biết, họ đang ứng xử có văn hóa với di sản cha ông họ, di sản của chung nhân loại. Và họ biết, Holiut với các minh tinh màn bạc giỏi ngút trời, giàu ngút đất, nổi tiếng ngút địa cầu sẽ sang quê họ đóng phim tại chỗ đó. Rồi họ vớ bẫm, tất cả cùng vớ bẫm. Chỉ cần một chi tiết nhỏ: đừng đụng vào di tích một cách phàm phu, cẩu thả, liều lĩnh, hồ đồ. Để im, hóa ra khó gấp vạn lần... đụng vào
Tôi thật sự không hiểu sao các nhà quản lý văn hóa của chúng ta lại có thể coi việc tàn sát, triệt hạ tận gốc, dùng hóa chất tiêu diệt các cây cổ thụ và rêu phong trên di tích (như vụ thành Tuyên Quang)... coi việc đó là một phương pháp trùng tu. Tôi đã lên tiếng trong hàng trăm bài báo, các nhà trí thức lớn của Việt Nam đã cực lực phản đối trên công luận và trên mọi diễn đàn, tuy nhiên, sự việc vẫn đâu đóng đấy. Trong khi ta tranh luận, thì di tích vẫn tiếp tục bị "tàn sát".
Ối giời ơi, đúng ngày báo phát hành bài "thành Tuyên thất thủ" (đọc trang trước blog này), tình cờ tôi có mặt ở Capuchia và kỳ quan thiên nhiên thế giới Ang Kor, Siem Reap.
Ở đó, bộ phim nổi tiếng đệ nhất của Holiut đã được quay và vô cùng thành công. Ở đó, cây cổ thụ trùm lên di tích, là một phần quý báu của di tích, bằng chứng là nhân loại có 7 kỳ quan, thì chỗ Ang Kor này là 1 rồi. Nói vụng linh hồn chư vị thần tiên thánh phật vua chúa ở Ang Kor, tôi nghiệm thấy, ở đền, ở chỗ tượng ngự, ít người chụp ảnh lắm. Đông nhất, vui nhất, sững sờ và choáng váng nhất bao giờ cũng ở nơi các cây cổ thụ đang trùm mình như con mãng xà, như thiên binh vạn mã... tấn công di tích!!!! Tất cả ảnh in báo, in sách, in quảng bá du lịch, in trong vé thăm kỳ quan, người ta đều in hình cái cây lớn "bóp chết", trùm lên, đè nghiến nghìn năm đền tháp xuống đấy chứ.
Nếu có các nhà trùng tu của Bộ ở Việt Nam ở đây, thể nào họ cũng vẽ dự án trăm nghìn tỷ, để diệt trừ "cây dại" rồi làm mới di tích như hồi các vị vua xứ Nam Vang khánh thành đền đài Ang Kor. Thành Sơn Tây, thành Tuyên Quang, và trăm ngàn di tích khác đã bị bóp chết bởi suy nghĩ này của các vị. Tiền thuế của dân cũng bị tiêu phí vì suy nghĩ ngây thơ ngậm miệng ăn tiền này của ai đó, phải thế chăng.
Tôi xin mượn ADSL của nước bạn gửi một lá thư bằng hình về nhé


Người ta còn chấp nhận cắm biển "Dangre!" (nguy hiểm) như thế này để cho cây dại mọc trên mấy nghìn năm đền tháp quê họ, khiến di tích quý có thể bị vỡ vụn và nguy hiểm cho tính mạng người xem (nếu đi vào gần đó). Họ làm như vậy, tất nhiên là họ có giá đỡ, có phương pháp giữ nguyên hiện trạng đẹp đẽ và huyền bí kia một cách an toàn. Dĩ nhiên là họ biết, họ đang ứng xử có văn hóa với di sản cha ông họ, di sản của chung nhân loại. Và họ biết, Holiut với các minh tinh màn bạc giỏi ngút trời, giàu ngút đất, nổi tiếng ngút địa cầu sẽ sang quê họ đóng phim tại chỗ đó. Rồi họ vớ bẫm, tất cả cùng vớ bẫm. Chỉ cần một chi tiết nhỏ: đừng đụng vào di tích một cách phàm phu, cẩu thả, liều lĩnh, hồ đồ. Để im, hóa ra khó gấp vạn lần... đụng vào













