My Opera is closing 3rd of March

Viết tiếp vụ “Thú độc” nơi biên cương”

Viết tiếp vụ “Thú độc” nơi biên cương”
(Báo Lao Động, số ra ngày 10/10/2007):
Đỗ Doãn Hoàng (thực hiện)

Phải tính đến cả phương án quy hoạch lại dân cư

- Danh sách các cháu nhỏ đã bị chiếm đoạt, chưa tìm thấy.
- Các biện pháp: tăng cường chức năng của chính quyền cơ sở và lực lượng biên phòng “cắm” làm Phó Bí thư Đảng uỷ các xã biên giới; trao đổi thư hàm với nước bạn để tiếp tục điều tra, tìm tung tích nạn nhân; quy hoạch lại dân cư, quản lý chặt các đối tượng qua lại địa bàn; tổ chức diễn tập phòng chống giết người, chiếm đoạt trẻ em trong đêm, tại xã Phú Lũng trong tháng 10/2007. Bà con nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, cũng là phương cách quan trọng chống lại nạn “thú độc biên cương”.

Hạn chế tình trạng mỗi gia đình ở một… quả đồi như hiện nay

Chiều qua, 10/10/2007, trao đổi với PV LĐ, ông Nguyễn Trần Bắc, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hà Giang cho biết: sau hội nghị quan trọng về công tác an ninh với sự tham dự của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, cùng người đứng đầu hai lực lượng Công an, Biên phòng tỉnh diễn ra tại Yên Minh (“tâm điểm” của các vụ gây thương tích, giết người, chiếm đoạt trẻ em vừa qua), Tỉnh uỷ Hà Giang đã yêu cầu rà soát, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đào tạo bổ sung và giao nhiệm vụ về tăng cường công tác an ninh cho ban ngành chức năng tại cơ sở. Lực lượng “gác cổng” cần phải xác định nhiệm vụ rằng: chúng ta để cho xảy ra liên tiếp các vụ giết người, chiếm đoạt trẻ em như thế là phải xem lại.
Không thể nói là bất khả kháng trước thủ đoạn của bọn tội phạm được, nhất là khi mà vụ giết người chiếm đoạt trẻ em còn diễn ra ngay ở “sát huyện uỷ” (từ trong nguyên văn của ông Bắc), gần trung tâm huyện Yên Minh (xã Hữu Vinh nằm trong nội địa). Ông Bắc nhấn mạnh vai trò của cấp uỷ và các ban ngành đoàn thể ở các xã biên giới, tăng cường an ninh, kiểm soát việc tạm trú tạm vắng, các đối tượng qua lại đã vậy; lại còn phải có biện pháp tổng thể tăng cường”thế trận lòng dân”. Phát huy thế mạnh của lực lượng biên phòng cắm xã, tuyến biên giới kể trên. Tỉnh có tới 34 đồng chí cán bộ biên phòng được tăng cường về làm Phó Bí thư Đảng uỷ các xã biên giới.
Một phiên toà lưu động bắt những kẻ thủ ác đền tội là cần thiết!

Ông Bắc phân tích chí lý: các đối tượng bên kia biên giới sang gây án, nó là con người chứ nó không phải là cái kim bé nhỏ, nó cũng không từ trên trời rơi xuống, nên chúng ta cần nhấn mạnh vai trò của lực lượng “gác cổng”. Cần rà soát các đối tượng trong nội địa, vì khi hành động, những kẻ thủ ác nắm rất rõ tình hình, thuộc đường đi lối lại, như thế, rõ ràng có kẻ tiếp tay từ bên trong (thực tế, 3 kẻ đã bị tạm giam cũng là người Yên Minh). Công tác quản lý trẻ trong độ tuổi, lăn tay, lên danh sách, có phương án bảo vệ các bé trai có nguy cơ bị “bắt cóc” cao là rất cần thiết. Cuối cùng, cần tính phương án quy hoạch lại dân cư, tránh để bà con ở quá rải rác, mỗi nhà một… quả đồi như hiện nay. Rất khó báo tin và ứng cứ khi có “biến”.
Theo thông tin từ cơ quan nghiệp vụ trực tiếp điều tra các vụ án trên của công an tỉnh Hà Giang, việc trao đổi thư hàm với nước bạn, tiếp tục tiềm kiếm trẻ em bị chiếm đoạt và điều tra về bọn tội phạm bên kia biên giới đang được xúc tiến. Được biết, phía bạn đã thu giữ dụng cụ gây án, đã có nhiều thông tin mấu chốt phục vụ công tác điều tra rất khả quan. Có thể một vài đối tượng bên kia biên giới đã sa lưới pháp luật. Lực lượng công an cũng thấy rằng, tại Quản Bạ, nhiều xã biên giới giáp Yên Minh, họ làm tốt công tác an ninh, không để xảy ra vụ nào tương tự, “huyện nhà” cần phải học tập. Trưởng Công an huyện Yên Minh, ông Lương Văn Cát thì cho rằng, cùng với việc khắc phục những yếu kém trong công tác an ninh cơ sở trên địa bàn, việc diễn tập bài bản với sự tham gia của liên thôn liên xóm, hướng dẫn bà con các “nghiệp vụ” gõ mõ, chặn đuổi “thú độc”, bảo vệ các cháu và bà con sắp tới là hết sức có ý nghĩa. Đặc biệt, việc đưa ra xét xử công khai trong một phiên toà lưu động đối với những kẻ tượng đã bị bắt giam, đã khai nhận về hành vi phạm tội giết người chiếm đoạt trẻ em ở Sủng Tráng sẽ có ý nghĩa răn đe, giáo dục rất lớn.
Bà con nên làm nhà gần nhau, và không mở cửa cho người lạ !

Ông Dương Văn Thịnh, đồn trưởng Đồn Biên phòng Bạch Đích (người trực tiếp tham gia điều tra và sâu sát địa bàn xảy ra các vụ việc trên) thì luôn nhấn mạnh đến ý thức tự giác của bà con trong việc đảm bảo an toàn cho gia đình mình. Bà con liên kết lại, ở gần nhau, đoàn kết với nhau chống bọn tội phạm, sẽ có hiệu quả. Ví dụ đơn giản: nếu bà con cứ đóng chặt cửa, không “đứa” nào hành động giết người bắt trẻ được. Có câu chuyện rất thật: khi bọn tội phạm tấn công gia đình anh Páo ở Phú Lũng, nhiều người nhìn thấy chúng cõng hai đứa trẻ đi nhưng không dám tấn công giành lại, vì trong tay không có vũ khí gì, cũng lại sợ bọn chúng trả thù. Nay được trang bị mõ tre, mõ gỗ, được diễn tập làm tín hiệu báo tin an ninh cho cả cộng đồng, bà con sẽ được an toàn.
Danh sách những trẻ em nam đã bị bắt cóc

Sau khi phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Triệu, Chánh văn phòng huyện uỷ Yên Minh, một người rất am hiểu tình hình tại trụ sở, chúng tôi đã yêu cầu ông Triệu thống kê các vụ việc và nạn nhân liên quan đến các vụ gây thương tích, chiếm đoạt trẻ em xảy ra tại địa bàn (thông tin sau đây đã được đối chiếu với tài liệu của lực lượng công an, biên phòng), gồm:
Vụ thứ nhất: xảy ra ngày 1/5/2006, các đối tượng đánh trọng thương, bất tỉnh hai người, cướp đi cháu trai Giàng Mý Sính, SN 2002.
Vụ thứ hai: xảy ra tại xã Sủng Tráng, ngày 11/12/2006, bọn tội phạm đã giết chết hai người, cướp đi 1 cháu bé 4 tuổi tên là Giàng Mí Pó. Hai bé gái sống sót mất cha mất mẹ phải sống trong Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.
Vụ thứ 3: xảy ra tại xã Bạch Đích, vào ngày 27/2/2007, giết chết 2 người, đánh trọng thương 1 người 70 tuổi, cướp đi 3 cháu nhỏ, gồm Vàng Mí Tính (5 tuổi); Vàng Mý Lệnh (3 tuổi); Vàng Mí Ni (7 tháng tuổi).
Vụ thứ tư: xảy ra tại thôn Nà Hảo, xã Hữu Vinh, giết chết 3 người (trong đó có một cụ già 80 tuổi), cướp đi 2 cháu Nguyễn Văn Nghiệp (3 tuổi) và Nguyễn Văn Ngân (1 tuổi).
Vụ thứ 5: xảy ra vào tháng 9/2007, tại thôn Sín Chải, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, đánh trọng thương 2 người, cướp đi 2 trẻ nhỏ là Thào Mí Vàng (5 tuổi) và Thào Mí Mua (3 tuổi).
(Cho đến nay, mới chỉ có hai cháu nhỏ trong vụ thứ 5 xảy ra tại xã Phú Lũng là đã giải cứu được 2 cháu nhỏ. 7 cháu vẫn bặt tăm”).

“Thú độc” nơi biên cươngThật thà với chính mình: Ai dám?

Comments

phamngocduongantg Thursday, October 18, 2007 7:54:43 AM

he he
blog của ông anh hoành tráng quá.
Lâu rồi không gặp thấy nhớ đại ca nghê
Hôm nào đi làm vại bia chứ
Thang em Dương
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28