Vui Tết "té nước" với người Lào!
Thursday, April 19, 2007 3:42:04 AM
Phóng sự ảnh: Vui Tết "té nước" với người Lào!
Chúng tôi rời cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (từ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) để sang với nước bạn Lào. Ngay bước chân đầu tiên ở khu vực cửa khẩu nước bạn, đã thấy tấm biển ghi rõ: "Kể từ ngày 14-18.4.2007, cửa khẩu Lào nghỉ Tết". Chà, không hẹn mà được xuất ngoại ăn Tết!
Chúng tôi rời cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (từ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) để sang với nước bạn Lào. Ngay bước chân đầu tiên ở khu vực cửa khẩu nước bạn, đã thấy tấm biển ghi rõ: "Kể từ ngày 14-18.4.2007, cửa khẩu Lào nghỉ Tết". Chà, không hẹn mà được xuất ngoại ăn Tết!

"Kể từ ngày 14-18.4.2007, cửa khẩu Lào nghỉ Tết".
Dọc đường, đám trẻ là thực thi nghi lễ té nước cầu may, chúc phúc (theo quan niệm của người Lào) một cách nhiệt tình nhất. Chúng tôi chụp ảnh qua kính xe, kẻo sợ ướt như chuột lột.

Trẻ con dùng súng nước bắn vào cả xe "nước ngoài" kín mít.
Xe vừa dừng, là đám trẻ xông tới, xe của UBND huyện Kỳ Sơn, huyện kết nghĩa với huyện các cháu, cũng... không ưu tiên, "bắn súng" chúc phúc cho ướt hết. Xe chúng tôi cứ phải quay gạt nước liên tục như đang đi... mưa.
Các chị đang tắm, vai để trần như bức tranh "Bát tiên quá hải", cũng lăm lăm vòi nước, khách đến là... dội ào ào.

Các chị đang tắm, vai để trần như bức tranh "Bát tiên quá hải".

Một thành viên trong đoàn bị ướt từ đầu đến chân vì sơ ý.
Chúng tôi đi dần về phía Mường Khăm, Phôn Sa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng. Lễ hội té nước ngày càng tưng bừng. Họ ngồi trên thùng ôtô cả mấy chục người, đem theo những phuy nước lớn, có người đánh trống đánh chiêng hò reo yểm trợ. Ôtô đi qua thì hò dô dội cả chục xô nước khiến ai nấy ướt sũng. Nước té thành đám mây màu trắng trên quốc lộ. Ai nấy đều hỉ hả nhận Phúc, cầu May.

Ôtô té nước vào ôtô.

Người đi đường hô hoán dội ngược lên các thùng ôtô đông người.
Người dân Lào thật nồng nhiệt, họ đón tiếp khách bằng cả tấm lòng.

Khách đi đường cũng bị chặn lại và được mời một cốc bia Lào rất nặng.
Thậm chí con gái cũng chặn khách lại bôi nhọ nồi (theo quan niệm là may mắn) và bản thân các cô gái cũng té nhau cả xô nước, ướt lút thút.

Các cô ướt nhép, áo mỏng bó vào thân rất gợi cảm trên đường quốc lộ.

Trên phố dài của thị xã Phôn Xa Vẳn quyến rũ, nam nữ thanh niên vẫn hồn nhiên xông ra vệ đường té nước vào du khách.

Hai cô gái này "bốc" tới mức dùng cả xô lớn nhọ nồi quệt vào mặt người khác, rồi lại bị họ bôi cho đen thui. Đen tới mức không nhìn thấy mặt nữa. Rất hồn nhiên và hoang sơ!
Những nét đẹp và sự vui nhộn đó đã đem đến cảm giác bình yên kỳ lạ cho ngày Tết xứ Lào.
Đỗ Doãn Hoàng
(Đăng trên Lao Động điện tử ngày 18-4-2007)
LAO ĐỘNG ĐIỆN TỬ: http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2007/4/32673.laodong













chinhchinhgia # Sunday, August 23, 2009 7:44:01 AM