Xứ Mường 12/3/2009
Friday, March 13, 2009 9:05:02 AM
Cỏ mượt đến mức phải nhớ câu "bõ công bác mẹ sinh thành ra ta". Kỷ niệm Mường Vang xa xôi trên xứ Mường êm ái, chỉ cần ba lối mòn trên cỏ mượt cũng tạm coi là quá đủ, thi sỹ Lê Va (người bạn đồng hành) nhỉ.
Nhưng chỉ một khúc đường cua gấp hơn cả Tây Bắc, mây mù hơn cả Mù Căng Chải nữa thôi, lại phải nhớ đến bài nhạc sến do Chế Linh hát: "Lòng buồn như nghĩa trang". Một nghĩa trang trong sương sớm, với dáng cây gỉ gì gì thật đẹp, đẹp nao nao trên cái ruộng bí lác đác hoa vàng nẫu nẫu:
Bõ công lăn lóc, quăng quật, đi đến chóng mặt vào trong núi, sưu tầm được bộ ảnh Hoa hậu xứ Mường quá đẹp (được người Mường và người Pháp tổ chức thi và phong tặng năm 1932). Bà Quách Thị Tẻo đẹp điên dại:

Sau 77 năm mà bà Tẻo vẫn còn lại những hình ảnh đẹp như thế này ở xứ Mường Vang quá xa xôi, ở xó núi ấy, thì thật là kỳ diệu quá. Thì phải gọi là đẹp và gợi cảm... dã man
, cụ Tẻo nhỉ!












Unregistered user # Sunday, March 15, 2009 2:01:49 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Sunday, March 15, 2009 9:14:11 AM
Lĩnh vực gì nhỉ?
Unregistered user # Thursday, March 26, 2009 5:43:56 AM
Unregistered user # Wednesday, April 8, 2009 9:22:49 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Wednesday, April 8, 2009 10:21:07 AM
Unregistered user # Saturday, April 25, 2009 5:13:40 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Saturday, April 25, 2009 6:19:03 PM
Unregistered user # Saturday, November 7, 2009 5:47:57 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Saturday, November 7, 2009 11:27:34 AM
Unregistered user # Tuesday, November 10, 2009 2:38:57 PM
Unregistered user # Tuesday, November 10, 2009 2:40:45 PM