Skip navigation.

DODO CITY!

Dodo nè các Bác ơi!

SINH NHẬT LẦN 2 CỦA DODO!

Ngày 23/11/2009 là ngày quan trọng nhất trong năm của Dodo!
Đơn giản thôi! Đó là sinh nhật lần II của Dodo mà!
Tiệc sinh nhật của Đô đơn giản nhưng ấm cúng và rất vui! Trong tiệc sinh nhật của mình, Đô biết mình là nhân vật chính nên cứ quậy tưng bừng. Đô cầm cụng ly kêu tên chính xác từng người luôn! Lào Cô, Ý Thi, Ý Út, Cậu Hai, Cậu Tuấn, Cậu Út và Ba Mẹ tất cả đều được Đô cụng ly và "vô...!". Ba mẹ rất tự hào về Dodo!
Dưới đây là một số hình ảnh mà Ba Tùng và Cậu Út đã chộp được nè!

Bánh kem sinh nhật của Đô đẹp không? Con Heo to và đẹp giống Đô mà! Đây là quà của các Cô Bác ở cơ quan Ba Tùng tặng Đô đó!

Ba mẹ cùng DoDo chụp hình trước trong khi chờ khách đến!

Dodo đang suy nghĩ cho điều ước mà một chút nữa sẽ cầu nguyện đó! Ước điều gì đây ta!

Con nghĩ hoài không ra!

Cậu Út đòi chụp hình với Dodo mà Dodo đang đói bụng nên cháp bánh mì luôn!

Dodo phụ mẹ làm bếp đó!

Nhắm mắt lựa nghêu luôn!

Giải quyết nhu cầu đột xuất thôi!

Trong khi chờ khách, mẹ và Đô chơi cởi nai!

Út Huấn cũng chơi với Đô nữa!

Khách đến rồi! Lào Cô, Ý Thi, Ý Út. Ai cũng muốn chụp hình với Đô hết!

Đèn đốt lên rồi nhưng Đô thổi hoài không tắt nổi!

Giây phút trịnh trọng đây rồi! Đô cắt bánh sinh nhật đó!

Cắt chổ nào đây ta!

Hồi hộp quá!

Ba phụ Đô cắt bánh đó! Một mình Đô cắt khó quá hà!

Ha! Ha! Đô có bánh ăn rồi!

Xem thử Dodo và Lào Cô ai đẹp hơn!

Quà sinh nhật Đô đó!

Cậu Tuấn còn nằm lên người Dodo!

Không hiểu sao mà trong bửa tiệc không ai chụp cho Đô một tấm hình nào hết! Chắc ai cũng lo ... ăn không hà! Bây giờ thì tiệc tàn rồi!

Trước khi chia tay, Đô nằm vào lòng mọi người cho đã!

Cả nhà Dodo kính chúc Bà Con Cô Bác sức khỏe dồi dào sức khỏe và thành đạt

TÂM SỰ CÙNG CON TRAI!

Nếu có một ai đó hỏi Ba, hạnh phúc lớn nhất là gì? Có lẽ Ba sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng Ba chưa khi nào có được hạnh phúc lớn nhất cả. Vì Ba luôn có quá nhiều hạnh phúc cùng đồng hành con trai ạ! Không thể nào phân định thứ hạng nhất, nhì, ba.

Chiều, đi làm về, Con đưa tay chạy lại "Ba... Ba" rồi Ba bồng con đi một vòng dạo mát mà chưa kịp thay đồ. Đó đã là điều hạnh phúc lớn!

Tối, Con và Ba cùng chơi trò nhong nhong hoặc chạy đuổi nhau trên gác gỗ "ầm ầm đùng đùng". Rồi Ba ôm con vỗ vỗ vào mong để con nhắm mắt ngủ. Có lúc nhìn con ngủ say ngon lành, Ba lén hôn vào má con một cái... Đó cũng là hạnh phúc lớn mà Ba có được!

Sáng, Ba thường là người dậy sớm nhất, sau đó mới tới con trai và mẹ (vì mẹ thường làm việc nhà nhiều nên ngủ trễ hơn cha con mình mà!). Con có tật ngủ nướng, giương vai mấy lần mới chịu dậy được, hễ ẳm con lên là con lại nói "nằm nằm!" Cha con mình lại quấn quýt nhau. Mà ba hôn con hoài (2 má con xệ hẳn luôn!) sao vẫn không thấy đủ thèm nữa! Đến giờ Ba đi làm con lại khóc đòi theo... Đây cũng là hạnh phúc lớn mà Ba may mắn có được!

... Còn rất nhiều điều hạnh phúc khác mà Ba không thể kể hết ra đây. Có lẽ, hạnh phúc đối với Ba đơn giản quá. Nhưng Ba muốn nói với con rằng tất cả những hạnh phúc lớn mà Ba có được đều xuất phát từ con đó con trai ạ!

Ba của con.









DODO VỀ THĂM NHÀ!

Lâu lâu lâu...lâu lắm rồi Dodo mới có dịp về thăm nhà!
Nguyên một khoảng thời gian dài Dodo phải lo nhiều công việc quan trọng quá nên hầu như "quên lối về" dodocity luôn! Vả lại lúc này hình như Ba Tùng của Đô hơi bị lười rồi các cô các Bác ơi!

Bây giờ Đô đã chuyển trường mới, đã có nhiều bạn mới rồi. Đô rất cảm ơn sự quan tâm của Cô Cana và Cô Kathy (Quân sư Quạt mo của Ba Tùng!). Dưới đây là mấy tấm ảnh mà Ba Tùng mới chộp của Đô nè!

Người ta đội mũ làm duyên
Đô đây Đô đội luôn nguyên cái sồ (cái sô)!

Lên giường tưởng đã được yên
Ba Tùng lại bắt nằm nghiêng chụp hình!

Mình làm người mẫu Plê - Gơ (người ta có người mẫu Plê - Bôi mà!)
Ba Tùng đóng giả làm thơ (làm thợ) chụp hình!

Đô đi ra quán tìm ba
Cà phê không rủ vậy mà trốn Đô!

Cuối cùng cũng được mời vô
Một ly phê đá một tô bún bò!

Đô đi Phan Thiết Đô chơi
Trời thanh gió mát Đô phơi bốn càng!

Gió xô sóng biển vỗ bờ
Đợi em không thấy ngồi chờ bú tay!

CUỘC THI ĐẤU TAY ĐÔI!

Sau giờ học căn thẳng, Dodo rủ cô bạn gái mới quen thi đấu môn cầu trượt (mục đích để vui vẻ thôi chứ không hề cá độ!). Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu ngày hôm ấy!

Trao đổi trước khi xuất phát:

Xuất phát!

Tự tin trên đường đua!

Nụ cười chiến thắng!


Vậy là Dodo đã chiến thắng tuyệt đối trước cô bạn gái để khẳng định mình!

Dodo trong lớp học!

Kính thưa Cô Cana!
Kính thưa Cô Kathy!
Kính thưa các Cô các Bác!
Sau nhiều ngày ẩn cư tu luyện, giờ Dodo quay trở về nhà ra mắt mọi người đây!
Dodo đi học lại được 1 tháng rồi. trong thời gian này Ba Tùng bận rộn quá nên cũng ít vào thăm căn nhà Dodo city nữa.
Ở trường, trải qua giai đoạn đầu có phần "khó nhọc" bây giờ Dodo đã bắt đầu có bạn rồi Cô Cana và cô Kathy ơi.Dodo sẽ cố gắng hòa nhập để không phụ lòng Ba Tùng và Mẹ Thu!
Dưới đây là những tấm hình Ba Tùng tranh thủ "chộp" tại trường của Dodo nè!

Lớp học giờ "thư giản" - Không có Dodo!

Chơi với bạn

Bỏ vào đâu đây ta!

Bỏ vào đây nè!

Dodo có 2 trái luôn!

Ngoài việc chơi trong lớp học Dodo còn chơi xích đu nữa nè!

DODO CHUẨN BỊ ĐI HỌC RỒI!

Vậy là Ba Tùng và mẹ Thu đã quyết định thứ 2 (02/03/2009) là ngày Dodo sẽ đi học đầu tiên!

Đưa ra quyết định này Ba mẹ cũng đắn đo lắm con trai ạ! Nhà mình đơn chiết quá, nếu mẹ đi làm thì sẽ không có ai ở nhà chơi với con đâu! Vả lại, Dodo của Ba mẹ cũng lớn rồi (15 tháng) cũng nên đến trường học chứ! Nơi đó Đô sẽ có nhiều bạn bè, nhiều đồ chơi. Nhưng sẽ không còn ai chiều theo ý con giống như Ba mẹ đâu!

Hôm thứ 4 vừa rồi, mẹ dẫn Dodo đến trường để làm quen. Mới ban đầu, Dodo không chịu cho cô giáo bồng đó chứ. Nhưng chỉ 1 chút sau là Dodo lại thích chơi với bạn và không chịu về luôn! Cuối cùng cô giáo phải cho Dodo 1 trái banh để Dodo cầm về. Xấu quá con trai ạ!

Sáng thứ 7 này Ba mẹ sẽ dẫn Dodo di mua cái Ba-lô! Thứ 2, con sẽ phải mang Ba-lô đi học đó! Ba sẽ sắp xếp công việc để ngày đầu con đến trường sẽ có cả mẹ và ba bên cạnh.

Dodo của Ba mẹ sẽ ngày càng ngoan, ăn giỏi và mau lớn con hén
!


DODO ĐI VŨNG TÀU!

Trong khách sạn


Trên bãi biển




Chào ngày lễ Tình nhân 14 tháng 2 năm 2009!

Ngày lễ Tình nhân, người ta thương tặng cho nhau hình ảnh trái tim, Sô-cô-la hay những cánh hoa hồng thắm đỏ. Còn anh, … anh chỉ có 1 tình yêu!

Valentine’s Day
Ngày lễ Tình yêu Valentine
Anh không tặng em trái tim
Vì như thế anh là người lừa dối
Mất tim rồi anh đâu còn sống để yêu em!



Anh không tặng em Sô-cô-la
Vì nó ngọt và mặn mà quá đỗi
Em ăn ít sẽ ngon không có gì để nói
Nhưng hơi nhiều sẽ ớn vội mà thôi!

Anh cũng chẳng tặng em cánh hoa Hồng đỏ thắm
Có gì đâu chỉ phút chốc rồi tàn
Mà tình anh thì mãi rộng thênh thang
Đâu đôi tháng ít ngày hay vài giờ là hết được!






Thôi vậy nhé! Anh tặng em một tình yêu bất diệt!
Trong lòng anh nỗi nhớ niềm thương
Sao trên trời hay nước biển đại dương
Đâu sánh được tình anh hoài vô tận!

TUNG THIẾU HUYỀN

DODO CHÚC TẾT CON TRÂU!

Con Chuột sắp về hưu. Con Trâu đồng chuẩn bị về nhậm chức!
Mừng xuân Kỷ Sửu, Gia đình DoDo kính chúc các Cô các Bác một năm mới Vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc!

Tết này Đô ở quê
Ba mẹ cũng theo về
Đô tí teo là thế
Quyền lực thì khỏi chê!

Tết này Đô thăm Ông
Chắc chắn được ẳm bồng
Nhà Ông to và rộng
Đô tha hồ lông nhông!

Tết này Đô có tiền
Lì xì Đô lấy liền
Mỗi người gom một ít
Gởi Ngân hàng để riêng!

...
Tết này hơn hẳn tết năm qua
Đi đứng khỏi chê lại có quà!

DoDo
14/01/2009

NOEL SỚM CỦA DODO!

Hôm qua, đúng như kế hoạch, Ba Tùng và mẹ Thu cho Đô đi chơi Noel sớm. Trời ơi, người đâu mà đông kinh khủng! Vậy chứ Ba Tùng và Mẹ Thu cũng chộp được cho Đô vài "Pô" hình làm kỷ niệm.

Trong Thương xá Tax nè!

Con muốn nhảy nữa!


Lựa chọn thú nhồi bông!

Mẹ ơi chọn quà nào!

Lên sân khấu biểu diễn luôn!

Hai mẹ con mình chụp hình!


Đừng chộp hình hoài nghen!

Mẹ con mình chộp với Ông già Noel cai coi!

Hết chơi rồi. Bây giờ thì Đô đang ở trong quán cà phê. Không nhớ tên quán nữa nhưng đẹp lắm, trên đường Nguyễn Huệ á!

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31