My Opera is closing 3rd of March

Do Dzun

Everyday I pick up a joy...

I am gifted

Ngọc Anh yêu quý!

Hôm nay chị muốn viết vài dòng gửi đến em…
Tối qua khi nhận được điện thoại báo chị sẽ được làm coach cho lớp tôi tài giỏi…chị đã rất vui và muốn nhắn tin chia vui với em ngay…nhưng chị phân vân không biết em có được nhận chưa? Chị sợ nếu em chưa được nhận thì khi chị báo tin như vậy em sẽ rất buồn…nhưng chị cũng không ngăn mình khỏi việc nhắn tin cho em…khi chị nhắn hỏi em đã nhận được tin báo gì từ TGM chưa…em bảo chưa và chị đã nói dối em là chị cũng chưa nhận được tin báo gì…chị đi ngủ và cứ mong em sẽ nhận được tin báo từ TGM vào sáng mai…
Sáng…bắt đầu ngày mới…như thường lệ chị em mình vẫn nhắn tin động viên nhau…
Trưa…điện thoại báo có tin nhắn từ em…chị cứ mong sao là tin em báo em đã được nhận làm coach…nhưng sự thật thì em vẫn chưa nhận được…đến lúc này chị đành nói với em là chị đã được nhận làm coach rồi…để em quyết định lựa chọn đi training cùng chị tối nay hoặc em lựa chọn không đi…Chị vẫn nghĩ rằng dù không được chọn làm coach nhưng em cứ đi training…em phải chứng tỏ cho mọi người thấy em hoàn toàn có đủ năng lực…đủ sức khỏe…đủ tài giỏi…đủ quyết tâm để làm coach…họ không chọn em là một sự sai lầm của họ…và chị cho rằng nếu mình không được chọn nhưng mình cứ trơ ra…cứ lì ra…thì…đó…âu cũng là một phương pháp để mình đạt được điều mong muốn…mình đã được học cách để thành công rồi mà Ngọc Anh!
Nhưng…có lẽ…em đang buồn…buồn nhiều…vì ngay từ ngày đầu khóa học Tôi Tài Giỏi em đã nói với chị là em muốn làm coach...và em quyết định không đến…bởi vì như em nói “em muốn đến đó với tư thế thật thoải mái và với năng lực của chính em”. Chị hiểu điều em nói…em muốn đến đó với tư thế của người chiến thắng…của người hoàn toàn được công nhận…nhưng chị nghĩ đôi khi do chính niềm kiêu hãnh của mình mà em không đến…đôi khi muốn thành công thì phải biết dẹp niềm kiêu hãnh của mình sang 1 bên em ạ…chị vẫn mong tối nay em sẽ tham gia training cùng chị…
Trong mắt chị…em thật sự là 1 người tài giỏi…ở em toát ra 1 sự mạnh mẽ kì lạ…hoàn toàn khác với vẻ ngoài yếu đuối của em…Từ trước tới nay…chị mới có 1 người bạn nữ nói chuyện hợp như em về tất cả mọi chuyện…chị thích tính cách của em…sự giản dị của em…chị thật sự rất yêu quý em…Và chị tin rằng em sẽ thay đổi phương pháp trong lần interview và training sau để chứng tỏ mình hoàn toàn đủ năng lực làm coach…nhất định không bỏ cuộc em nhé…Trong môi trường này…mình sẽ học được nhiều điều lắm…và đây…âu cũng là một bài học chứ không phải là một thất bại em nhỉ…chị đợi em trong coach team nhé!
Do Dzun
thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2009

p/s: em sẽ đọc điều này vào một ngày nào đó em biết blog chị ^^

I am gifted (3)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28