Đón năm mới của đội U30 LŨ QUỶ ĐÓI
Friday, January 4, 2008 7:02:55 AM
, nhân dịp đón năm mới và đuổi năm cũ đi, các bạn lớp 12A5 đã tụ tập nhau để cafe, lunch, karaoke ( mỗi tội là không có ôm
).Ui cha, thế là 40 lũ quỷ đói năm nào nay đã trưởng thành và đã bước sang U 30, Nhìn lại mà thấy các bạn ấy vẫn trẻ và xinh như ngày nào,( Trong đó có tớ
), Các bạn ơi: I LOVE YOU.
Người đầu tiên vượt 319 km để tới thành phố Hà Nội tham dự có lẽ là Toàn, Người ở tận nơi mà thành phố đang thiếu lạnh thì lại gửi nắng và quà tới cho mọi người, lại còn có cả 1 chiếc bánh gato to ơi là to, mà mọi người ăn mãi ăn mãi không hết,(xúc động quá, rơi hết nước mắt rùi)các bạn biết đó là ai không, Vân chích chòe đấy ( không phải là tớ nói xấu đâu, mà là đứa ngồi cạnh tớ nói). À quên lại còn có Hưng nữa chứ, các bạn có nhớ bạn ấy không, bây giờ khác xưa lắm, đẹp giai hơn này, béo hơn này, trắng hơn này, và nhiều thứ hơn nữa này (
tớ không nói ra cái hơn khác đâu, k khéo bạn ấy đấm tớ mất, để cho trí tưởng tượng bay xa nhé, Câu này tớ cũng mới học được đấy ). Nói chung là tớ trong sáng lắm, chẳng qua vì hoàn cảnh đưa đẩy nên mới ba hoa nhiều như thế thôi. Mà kể ra thì cũng vui nhỉ, chốn cả 1 buổi chiều không làm việc để buôn dưa lê, thế mà cái thúng lê lại bị ăn trộm mất, chán thật,
Đã thế, tớ hi sinh cả 1 buổi tối không đi chơi (chỉ ngồi ngắm cảnh ở city view thôi) để nhắn 38 cái tin thế mà lại chỉ có 13 người tham dự, buồn quá, Nhưng may quá có Hưng vượt qua 1719 km đến vào thời khắc vàng nên lần đầu tiên con số 13 người đã bị phá vỡ vào ngày mùng 3.
hehe,
tớ mát tay đấy chứ, bạn nào muốn có con gái đầu lòng giống tớ, thì alo, tớ đến trải giường cho, đảm bảo con gái 100%, ngoan như tớ, xinh như tớ và hiền như tớ, ( thế nhưng con gái tớ lại không giống tớ) Hẹn các bạn blog sau nhé, chúc các bạn trẻ, khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. HAPPY NEW YEAR.








