Con mèo kêu meo meo, con vịt kêu cạc cạc, con gà kêu ò ó o

"Con mèo kêu meo meo, con vịt kêu cạc cạc, con gà kêu ò ó o..."
Tôi đang được học bài về các con vật. Tôi học chăm và tích cực lắm. Nhưng của đáng tội, thỉnh thoảng tôi cứ bị nhầm giữa các con này với nhau. Tối hôm qua tôi đã thấm nhuần những kiến thức sơ đẳng này và trả lời vanh vách mỗi khi mẹ hỏi:
- Con mèo kêu thế nào hả con?
- Meo, meo
- Thế con vịt kêu thế nào?
- Cạc, cạc, cạc
- Con gà gáy thế nào nhỉ?
- O o o
Ấy thế mà sáng nay tôi lại quên tiệt. Tôi nhớ mỗi con vịt kêu. Thành thử
-Con vịt kêu thế nào hả con?
- Cạc, cạc, cạc
- Thế con mèo kêu thế nào nhỉ?
-Cạc, cạc, cạc.
- Không phải, con mèo kêu meo meo chứ? Con nói lại mẹ xem nào. Con mèo kêu thế nào nhỉ?
-Cạc, cạc, cạc.
... He he, thế là mẹ lại mất toi cả buổi sáng dạy lại tôi. Giờ thì tôi lại thuộc rồi."Con mèo kêu meo meo, con vịt kêu cạc cạc, con gà kêu ò ó o..." Hì, nhưng tôi chả dám chắc mai tôi còn nhớ đâu nhé. lol

Vụ án cái má tímSinh nhật tập thể

Comments

Linh Cuakem82006 Monday, August 13, 2007 4:29:50 AM

hà Linh ơi, sắp sinh nhật rùi, tổ chức ở đâu đấy,

Unregistered user Tuesday, August 14, 2007 6:27:27 AM

Cún Mốc writes: Em yêu ơi, em kể chuyện hôm chủ nhật vừa rồi cho anh nghe với nào.

Đỗ Hà Linhdohalinh Wednesday, August 15, 2007 1:24:44 AM

To Kem82006: Tớ vừa được tổ chức một buổi hoành tráng. CÒn đến đúng ngày sinh thì tớ dành riêng cho ông bà bố mẹ... Thế Kem có kế hoạch thế nào?
To Cún Mốc: Em kể đây, kể đây... lol

Linh Cuakem82006 Wednesday, August 15, 2007 4:45:32 AM

Mẹ tớ có cả 1 kế họach hòanh tráng cho tớ nhưung đến hôm nay thi kế họach đang dần bị phá sản vì tớ ...ốm, tớ sốt cao quá nên vẫn chưa biết thế nào. Post ảnh tổ chức SN nhé, để chia vui với mọi người

Write a comment

New comments have been disabled for this post.