Vi vu hè
Saturday, June 19, 2010 10:28:01 AM
Hè, nàng nghỉ học hẳn một tháng.Và trong khi bố mẹ nàng bó chân bó cẳng ở nhà đi làm và trông em Kem thì nàng tung tăng khắp chốn. Nàng theo bác Bình xuống Quảng Ninh 4 ngày chơi. Bố mẹ nhớ nàng, gọi điện cho nàng, nàng bảo "con ở đây chơi cả tháng, cho bố mẹ chết buồn luôn".
Nhưng sau 4 ngày, nàng phải về lại Hà Nội. Ở nhà được vài ngày, một buổi sáng, mẹ nàng gọi nàng dậy. Nàng buồn buồn nói: "Mẹ ơi, con buồn anh Hùng (anh hàng xóm). Anh Hùng về quê rồi". Mẹ nàng động viên:"Không sao con ạ, anh về rồi vài ngày anh lại lên". Nhưng nàng không chịu nghe. Nàng tiếp: "con muốn về quê anh Hùng. Anh Hùng hiền.". Mẹ nàng lại phân tích, rằng thì là mà ai có quê người đấy, nàng không được về quê anh Hùng. Nghĩ ngợi một lúc, nàng lại thỏ thẻ: "con nhớ anh Bờm, chị Linh, con muốn đi Quảng Ninh".
Trông mặt nàng buồn so, mắt nàng ầng ậc nước, mẹ nàng đành thu xếp để nàng bám càng ông ngoại, xuống Quảng Ninh chơi tiếp.
Buổi sáng, mẹ nàng sắp cho nàng túi quần áo, bảo để trưa ông về ông đón nàng đi. Thế là cả buổi sáng nàng ôm khư khư túi quần áo, thi thoảng lại lủng lẳng đeo túi, chạy ra ngõ ngó nghiêng xem ông về chưa.
Thế rồi ông cũng cho nàng đi Quảng Ninh. Hai ông cháu và một cái xe. Nàng tự xách túi ra xe, ngoan ngoãn tha theo một con chó bông để ôm trên xe. Rồi ngoan ngoãn ngồi ghế trước, đàng hoàng thắt dây an toàn. Chỉ có điều trên đường đi, nàng thỏ thẻ xin ông cho xuống ngồi ghế sau vì ngồi ghế trước phải thắt dây an toàn lằng nhằng.
Ông cho nàng nằm ghế sau, đặt con chó bông to đùng xuống sàn xe, phòng trường hợp nàng ngã thì không bị đau. Nhưng được một lúc thì nàng chui xuống sàn xe, ôm con chó và làm một giấc đến tận Quảng Ninh.
Xuống đến Quảng Ninh nàng nhất quyết không chịu nghe điện thoại của mẹ nàng vì sợ mẹ nàng bắt về Hà Nội. Bác nàng gọi điện cho mẹ nàng, trong câu chuyện loáng thoáng có từ: "Con gái dì, đanh đá, khét tiếng Quảng Ninh, không sợ ai, hoà nhập và hoà tan luôn..."
Rồi thì nàng cũng từ Quảng Ninh về. Đen từ đầu đến chân. Như vừa nhuộm da. Hôm nay thì đã lại vi vu về nhà ông bà nội. Và lại vừa gọi điện, tuyên bố hùng hồn:"Con ở đây một tháng"
Nhưng sau 4 ngày, nàng phải về lại Hà Nội. Ở nhà được vài ngày, một buổi sáng, mẹ nàng gọi nàng dậy. Nàng buồn buồn nói: "Mẹ ơi, con buồn anh Hùng (anh hàng xóm). Anh Hùng về quê rồi". Mẹ nàng động viên:"Không sao con ạ, anh về rồi vài ngày anh lại lên". Nhưng nàng không chịu nghe. Nàng tiếp: "con muốn về quê anh Hùng. Anh Hùng hiền.". Mẹ nàng lại phân tích, rằng thì là mà ai có quê người đấy, nàng không được về quê anh Hùng. Nghĩ ngợi một lúc, nàng lại thỏ thẻ: "con nhớ anh Bờm, chị Linh, con muốn đi Quảng Ninh".
Trông mặt nàng buồn so, mắt nàng ầng ậc nước, mẹ nàng đành thu xếp để nàng bám càng ông ngoại, xuống Quảng Ninh chơi tiếp.
Buổi sáng, mẹ nàng sắp cho nàng túi quần áo, bảo để trưa ông về ông đón nàng đi. Thế là cả buổi sáng nàng ôm khư khư túi quần áo, thi thoảng lại lủng lẳng đeo túi, chạy ra ngõ ngó nghiêng xem ông về chưa.
Thế rồi ông cũng cho nàng đi Quảng Ninh. Hai ông cháu và một cái xe. Nàng tự xách túi ra xe, ngoan ngoãn tha theo một con chó bông để ôm trên xe. Rồi ngoan ngoãn ngồi ghế trước, đàng hoàng thắt dây an toàn. Chỉ có điều trên đường đi, nàng thỏ thẻ xin ông cho xuống ngồi ghế sau vì ngồi ghế trước phải thắt dây an toàn lằng nhằng.
Ông cho nàng nằm ghế sau, đặt con chó bông to đùng xuống sàn xe, phòng trường hợp nàng ngã thì không bị đau. Nhưng được một lúc thì nàng chui xuống sàn xe, ôm con chó và làm một giấc đến tận Quảng Ninh.Xuống đến Quảng Ninh nàng nhất quyết không chịu nghe điện thoại của mẹ nàng vì sợ mẹ nàng bắt về Hà Nội. Bác nàng gọi điện cho mẹ nàng, trong câu chuyện loáng thoáng có từ: "Con gái dì, đanh đá, khét tiếng Quảng Ninh, không sợ ai, hoà nhập và hoà tan luôn..."
Rồi thì nàng cũng từ Quảng Ninh về. Đen từ đầu đến chân. Như vừa nhuộm da. Hôm nay thì đã lại vi vu về nhà ông bà nội. Và lại vừa gọi điện, tuyên bố hùng hồn:"Con ở đây một tháng"














Micong - PrincipessaMicong # Saturday, June 19, 2010 10:41:07 AM
Thèm đi QN quá!
GrassNCloud # Sunday, June 20, 2010 7:29:17 AM
Do Tri Khiemdotrikhiem # Monday, June 21, 2010 3:27:07 AM
Đỗ Hà Linhdohalinh # Tuesday, June 22, 2010 12:14:53 PM
@ GrassNCloud: Hứa với nàng rồi, bao giờ nàng đi HP được là không được nuốt lời đâu đấy ạ.
@Tít: Chuẩn không cẩn chình
GrassNCloud # Tuesday, June 22, 2010 1:46:12 PM
Đỗ Hà Linhdohalinh # Wednesday, June 23, 2010 2:45:40 AM