BAI TRE
Wednesday, April 15, 2009 11:38:31 PM
Chủ nhật tớ được đi Bãi Tre, quán bên sông Hồng, cùng bố mẹ, bác Hạnh và anh Bờm chị Linh.
Tớ thì vui, dĩ nhiên rồi, chơi với anh Bờm chị Linh thì ở đâu mà chả vui. Còn mẹ tớ thì tập toẹ chụp ảnh tớ. Lâu lâu cũng thấy tay nghề của mẹ tớ khá khẩm hơn một chút.
Ảnh này:
Diu dàng
Ngây thơ
Ngơ ngác
Và nghịch...

Tớ thì vui, dĩ nhiên rồi, chơi với anh Bờm chị Linh thì ở đâu mà chả vui. Còn mẹ tớ thì tập toẹ chụp ảnh tớ. Lâu lâu cũng thấy tay nghề của mẹ tớ khá khẩm hơn một chút.

Ảnh này:
Diu dàng
Ngây thơ
Ngơ ngác
Và nghịch...















Do Tri Khiemdotrikhiem # Thursday, April 16, 2009 9:54:07 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Sunday, April 19, 2009 1:33:29 PM
Cún MốcCun Moc # Tuesday, April 21, 2009 4:05:07 AM
Cún MốcCun Moc # Tuesday, April 21, 2009 4:08:28 AM
Đỗ Hà Linhdohalinh # Tuesday, April 28, 2009 2:16:46 AM
to Socconhonganh: thanks đằng ấy nhé!
to anh Mốc: Hihi, hôm tới đi V mình trốn bố mẹ ra vườn chuối chơi nhé!
Cún MốcCun Moc # Tuesday, May 26, 2009 3:21:06 AM