Con vẹt
Tuesday, 10. June 2008, 05:16:23

Nhà tớ có một con vẹt. Nó leo lẻo suốt ngày. Thấy ai nói gì hay là nó bắt chước ngay.
Dạo này con vẹt ấy lại biết thêm thắt và biến tấu nhé. Yêu cực.
Nghe chuyện của con vẹt này.
Câu chuyện số 1
Đang đi ngoài đường, nhìn thấy một chú lái ô tô. Con vẹt leo lẻo:
-Chú ơi, chú làm gì đấy.
Không thấy chú trả lời, con vẹt tiếp:
- Chú lái tô à?
Đi một đoạn, thấy một chiếc ô tô khác, trên xe có một chú và một cô. Con vẹt lại líu lo.
- Chú đấy, cô đấy. Chú làm gì đấy? Chú lái … cô à?
(Bố, mẹ !!!)
Câu chuyện số 2.
Buổi tối, bố mẹ đang nằm xem tivi, con Vẹt chạy ra trèo lên người mẹ. Nó lúng liếng mắt nhìn mẹ rồi thốt lên với bố: “Mẹ yêu nhỉ?” Mẹ nó sướng tê người.
Ừ, yêu đến chết đi được.
Câu chuyện số 3.
Cứ đến 7h tối là con vẹt dắt tay mẹ ra cửa, miệng liến thoắng :”Đi đón bố, Linh đi đón bố”. Thế rồi hai mẹ con nó đi ra đầu ngõ, loanh quanh một hồi mà chưa thấy bố về, thảo nào con vẹt cũng nhai đi nhai lại điệp khúc :”Bố về muộn thế. Linh … mệt quá”
Câu chuyện số 4
Ngồi ăn cơm, bố trêu nó, gắp miếng mướp đắng cho nó. Vài ba miếng đầu, nó quay sang bố, giọng rất người lớn: “Đắng đấy”. Thế nhưng bố vẫn cố gắp vào bát nó. Bực mình nó gắt lên :”Bố này!”
Câu chuyện số 5
Mỗi khi chuẩn bị làm gì sai, kiểu như nghịch nước, trèo bàn, lôi đồ của người lớn ra nghịch, kiểu gì con vẹt cũng leo lẻo: “Ông ngoại mắng đấy. Bà ngoại đánh đấy. Con chuột cắn….” Thôi thì khỏi cần ai doạ. Nó tự doạ mình vậy. Nhưng miệng thì nói, tay chân vẫn tiếp tục nghịch vô tư
Câu chuyện số 6:
Con vẹt cầm cái roi, đứng trước mặt con thú nhún, giọng rất răn đe: “Hư này, nhún hư này”, rồi quay sang búp bê: “Hư này, búp bê hư này, nghịch này”….
Câu chuyện số 7
Con vẹt dạo này hay hát. Hát nhiều bài. Mỗi bài hát được vài ba câu, rồi lại chuyển sang bài khác, cứ như người ta hát liên khúc.
Câu chuyện sô 8
Con vẹt dạo này hay cãi. Sai lè lè mà vẫn cứ cãi. Hồi 1-5 nó được đi Hạ Long chơi. Chả biết nó yêu thích Hạ Long đến thế nào mà nhìn thấy con khủng long nó cứ bảo là con Hạ Long. “Hạ Long chạy này, Hạ Long nghịch này”. Mẹ nó giảng giải: “Đây là con khủng long”, nó quay ra cãi :”Con Hạ Long, Hạ Long đấy”. Thế là nó nhất quyết khăng khăng đấy là con Hạ Long. Híc, khéo phải bổ xung thêm một loài vật mới vào từ điển thôi.
Câu chuyện số 9:
Mẹ nó hay mua truyện cho nó. Nó có cả một tập truyện. Nó nhớ hết các quyển truyện. Thế nên nó hay cầm truyện ra yêu cầu mẹ ” Mẹ đọc chuyện chú sói-chú lợn” “Mẹ đọc chuyện chú chuột cao” (chuyện chuột cái làm cao). Buồn cười nhất là mẹ đọc cho nó chuyện chú mèo đi hia. Cả chuyện nó chả nhớ gì, nhớ mỗi đoạn có anh chàng tắm, (có cả tranh minh hoạ.) Thế là nó vác truyện đấy ra cho mẹ, mở đúng cái tranh đó và yêu cầu “Mẹ đọc anh chàng tắm” – Híc, con gái ơi là con gái.
Câu chuyện số 10
Mẹ đưa nó đi “vũ trụ”. Nó mắm môi mắm lợi một hồi. Mệt quá nó quay sang nhờ mẹ. “Mẹ, mẹ … rặn đi!”
Đây, chân dung con vẹt ấy đây này
(Haha, con vẹt này có bộ nhá xấu tệ. 16 cái răng thì hai cái sún sát gốc, hai cái sún ngang sườn...
Mà em giỏi đọc truyện nhờ, chứ anh cũng được sắm sanh mấy quyển truyện mà anh chỉ coi chúng nó như cục gạch thôi
By Cun Moc, # 10. June 2008, 06:06:17
By Nghecon18, # 10. June 2008, 08:06:15
To cô Nghecon18:
By dohalinh, # 11. June 2008, 04:06:09
Hờ hờ mà hay nhất là câu chuyện thứ 10 nhể !
By chipyeu0111, # 23. June 2008, 02:48:37