Diễn viên
Saturday, 18. April 2009, 17:37:11
Dạo này tớ hay chơi trò mẹ - bố - con với chị Linh, anh Bờm. Anh Bờm là bố, chị Linh là mẹ, tớ - dĩ nhiên là con rồi, tớ bé nhất mà lại. Bọn tớ xưng bố - mẹ - con ngọt xớt. Thế nên hôm trước mới có chuyện thế này: Mẹ Hồng tớ đang lúi húi dọn đồ, cứ thấy tớ gọi: "Mẹ ơi, con mặc váy xinh không?" Mẹ Hồng tớ quay ra trả lời: "Ừ, con xinh". Thế nhưng trả lời đến lần thứ 3, vẫn thấy tớ lặp đi lặp lại câu hỏi đấy, mẹ tớ thắc mắc mãi cho đến khi chị Linh giải thích: " Dì ơi, em í nói chuyện với con đấy, không phải nói chuyện với dì đâu"
Rồi anh Bờm chị Linh toàn lợi dụng quyền làm bố mẹ để xử lý tớ thôi. Anh chị í tẩn tở, rồi dặn dò cẩn thận: "bố mẹ được phép đánh con, nhưng con không được phép đánh lại bố mẹ đâu". Còn tớ thì cứ leo lẻo: "Bố hư lắm, mẹ hư lắm, con không chơi với bố mẹ nữa đâu, con về nhà con đây".
Tối nay thì tớ lại tiếp tục làm cô giáo, mẹ tớ là học sinh. Tớ bảo : "chúng mình ngồi ngoan nghe cô kể truyện nhé". Được một lúc, tớ gọi mẹ tớ:
- " Cháu" nhìn "cô" vẽ ngôi nhà nhé!
- Vâng ạ, "cô" vẽ đẹp thế. - Mẹ tớ ngoan ngoãn.
- "Cháu" có biết vẽ nhà không?
- Có ạ.
bla bla bla.......
Được một lúc:
- "Cháu" ơi, "cô" đi tè đây.
- "Cô" để "cháu" lấy bô cho. - Mẹ nói
Rồi mẹ tớ đứng dậy đi lấy bô. Mẹ tớ cầm bô ra cho tớ. Tớ ngồi xuống, rồi tớ gật gù với mẹ:
- Đúng rồi. Hoan hô "cháu" nhé.














Thỏ- Sóc # 19. April 2009, 13:31
Cún Mốc # 21. April 2009, 05:09
Đỗ Hà Linh # 28. April 2009, 02:04
To anh Mốc: Hehe, anh có muốn thêm một chân trong lớp học của em không?
Do Tri Khiem # 4. May 2009, 04:03
Cún Mốc # 26. May 2009, 03:23