Mâm cơm tối giao thừa Canh Dần-Tân Mão
Thursday, February 3, 2011 8:56:31 AM
Xanh đỏ cam vàng ăn no ai cũng khoái
Chồng rằng xấu hổ không cho chụp (hình)
Vợ cười "cho miễn", chụm đầu húp chén canh khoai...
Gỏi Tứ Sắc nè (nghe sao có mùi cờ bạc ở đây nè trời)

Thịt kho tàu nè

Canh khoai tây cà rốt nè

Toàn cảnh mâm cơm giao thừa nè

Tân Xuân An Lạc!
(Chôm từ An Lạc của chị Vân hì hì)














Diệp Ái VânAnoasis # Thursday, February 3, 2011 12:16:46 PM
chị thấy sắc vàng chị thích. (chị mê màu vàng). Nhà gọn và ấm quá Cưng ơi!
Gỏi tứ sắc này chắc con mủ tự chế tự đặt tên luôn chớ làm chi trong ẳm thực Ziệt Nam có món...tứ sắc!
lienhang # Thursday, February 3, 2011 4:02:34 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, February 4, 2011 1:35:42 AM
Nhàn Trầnlaobaba1965 # Friday, February 4, 2011 2:07:54 AM
Harangdohaminhtrang # Friday, February 4, 2011 7:51:42 AM
Originally posted by Anoasis:
Trời! bà này tết nhứt bả "chọt" tui nè. Hì hì... Kidding! Em nấu xong rồi cũng thấy hơi nhiều
Harangdohaminhtrang # Friday, February 4, 2011 7:56:05 AM
Originally posted by Anoasis:
Hì hì, làm xong không biết kêu là gì. Nhớ lại hình như Dziệt Nam mình có món gỏi Tam Sắc em định đặt tên vậy. Viết là Tam Sắc rồi đó, cái ngồi đếm lại thấy 4 màu lận nên đổi thành Tứ Sắc luôn
p/s. Hồi đi học phổ thông em ghét màu vàng lắm chị, ai dè giờ thích nó lắm, màu tươi tắn. Đám cưới em cũng chơi bộ áo dài vàng giống "hoàng hậu" heheheh
Harangdohaminhtrang # Friday, February 4, 2011 7:59:58 AM
Originally posted by lienhang:
Em cám ơn chị nhiều. Em cũng chúc chị năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc tràn trề, vạn sự như ý!
Không những xã em được huấn luyện ăn đồ VN nhuyễn mà em cũng được huấn luyện ăn đồ Hà Lan "nhừ" luôn đó chị.
Harangdohaminhtrang # Friday, February 4, 2011 8:02:42 AM
Originally posted by lamcam1:
Tấm thiệp đẹp quá chị ơi! Em cám ơn chị đã chúc tết. Em cũng chúc chị năm mới phước, lộc đầy nhà, an khang thịnh vượng, cầu được ước thấy nha!
Harangdohaminhtrang # Friday, February 4, 2011 8:04:49 AM
Originally posted by laobaba1965:
Em chào chị năm mới!
Hồi nhỏ em hay ngồi coi người ta quýnh tứ sắc mà không hiểu, lớn lên cũng ngồi coi mà cũng chưa hiểu... hì hì... Em khoái mấy lá bài nhiều màu sắc, chắc mốt mua một bộ về tìm hiểu cách quýnh rối quýnh với chồng chị ha! hehe
Nhàn Trầnlaobaba1965 # Monday, February 7, 2011 3:25:30 AM
Harangdohaminhtrang # Tuesday, February 8, 2011 4:49:06 PM
Diệp Ái VânAnoasis # Wednesday, February 9, 2011 5:17:45 PM
Nhàn Trầnlaobaba1965 # Thursday, February 10, 2011 11:34:50 AM