My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

oe oe...

hôm nay là sinh nhật tớ đấy.....
tối qua mọi người gom mỗi người 1 khoản tiền đưa ra trước mặt tớ rồi nói"sn ko kịp mua j,thôi mọi người đưa tiền thích j thì mua".....tớ ko nhận,mọi người nhét vào áo tớ lấy ra và nói là ko nhận.Sáng nay ngủ dậy chả có ai nói "chúc mừng sn"với tớ cả nhưng tớ cũng chả thấy j,đơn giản vì đó chỉ là những mối quan hệ xã giao.Đối với tớ thì quà tặng quan trọng ở tấm lòng.........
tối qua,nhỏ Thảo mua cho tớ 1 cái bánh kem.....12h đêm cùng thổi nến chức mừng sn........ko hoa,ko quà nhưng tớ đã rất vui,cảm ơn mọi người rất nhiều.Tối qua tớ đã nói với mọi người như thế này"năm ngoái thì là cái bánh kem sn đầu tiên mà bạn Quyên có nhưng là do bạn Quyên tự đi mua.Còn năm nay thì là cái bánh sn đầu tiên bạn Quyên nhận dc.........".Tớ đã rất vui.
Hôm nay tớ đi chơi xa 1 chút,tối về nhỏ Phương gọi tớ với vẻ mặt rất nghiêm trọng"mày vào đây xem em của mày đi này".Làm tớ cứ tưởng sáng nay đi vội làm rơi rớt j.Nhìn vào cái thùng giấy nhỏ thấy có mỗi con heo đất,chả thấy j của tớ cả.Nhỏ Phương mới nói"đấy em của mày đấy".......làm tớ chả hiểu j cứ ngớ mặt ra"con heo này đâu phải của bạn Quyên đâu"....."thì tao tặng cho mày sn đó".........bất ngờ thế chứ......thế mà cứ làm ra vẻ có chuyện j nghiêm trọng lắm....hehheheheeeee......con heo màu vàng nữa chứ,đúng màu tớ thích,tớ rất vui,vui lắm......vì với tớ quà tặng quan trọng ở tấm lòng......
trưa nay có người nt"chúc mừng sn vợ yêu".......nguyên văn từng câu từng chữ là như thế nhé.Người j khô như ngói ý nhưng mà tớ vẫn yêu vì chỉ có tớ mới cảm nhận dc sự êm dịu của "ngói"..hiihihih
sn hạnh phúc.....