may mắn ,hehheheeeh
Friday, January 23, 2009 5:28:00 PM
Tình hình là làm hết ngày mai tớ mới dc nghỉ tết nhưng tối nay sếp tớ phát lì xì.
Hì hì,buổi tốt tớ mệt nên nằm trong phòng,nghe mọi người bảo nhau là xuống lấy lì xì của sếp,tớ nghe thế cũng ậm ừ chứ thôi,đầu thì cứ kêu ong ong nên chả thiết tha cái gì nữa.
Sau đấy thì sếp đi tìm tớ,trên tay còn đúng có 2 cái phong bao,bảo tớ rút 1 cái đi(vì mọi người ai cũng rút thăm mà),tớ cũng ậm ừ rồi rút đại cái nằm ở dưới,xong rồi cho tay vào cái bao xốp nhón thêm 1 cái móc chìa khóa nữa(sếp tớ về Hàn Quốc mới mua qua làm quà cho nhân viên),nhìn sơ qua thấy cái móc kháo ko dc đẹp lắm nhưng cũng chả đổi lại,cũng chả có ý địng lựa mà cũng vì nghĩ mình lấy sau thì chắc mọi người lựa cái đẹp hết roài.Lát sau nghe mọi người hỏi "Q dc mấy tờ",mình bảo"cái j mấy tờ"...."thì bao lì xì ấy,mở ra xem chưa"..........ai chả như nhau xem làm j"..............."đâu phải,có mấy bao là 2 tờ đấy".............ừ,xem thì xem........ô la la,ố là lá....hehehehe...mình dc 2 tờ nhá......hô hô hô hô.
ai cũng bảo mình hên vì chỉ có 4 bao là 2 thôi.....hì hì....sếp biết mình rút trúng bao 2 tờ cũng ngạc nhiên bảo"anh nghĩ mọi người rút trước thì hết rồi à",hì hì.......tiện đấy mình xem kỹ lại cái móc khóa mình vừa nhón xong xem là hình j.......nhìn kỹ xong mình hơi bị thích thú đấy nhá.Các bạn mình người thì chọn cô gái,rồi trống,rồi trâu vàng....còn mình nhón ngay 1 bà quan,hì hì hì....biết đâu năm nay mình cũng dc thăng quan tiến chức thì sao nhỉ,hô hô hô hô.......?Tất nhiên mình biết là muốn thăng quan tiến chức thì nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mình thôi,nhưng 1 chút vui vui của năm mới,1 chút hi vọng cũng là động lực để mình cố gắng cho cả năm nay.nhỉ?
Ah,mình mới mua 1 cái ví,hi vọng là năm nay cày bừa sao cho bỏ đầy tiền vào cái ví ấy.Nhưng toàn là tờ 500k thôi ấy nhá,nếu mà đầy cái ví ấy thì cũng là kha khá,hì hì...
Và 1 niềm mơ ước nhỏ nhoi,vô cùng nhỏ là trong 1 ngày rất gần đây sẽ thay dc cái ví LV,còn cái ví mới mua thì cho bạn Giàu (bạn Giàu đăng ký ngay từ khi mình mới mua về"khi ko xài nữa thì đừng bỏ đi mà cho bạn nhé".
Ôi,ví LV ...............đêm nào ngủ cũng nằm mơ .....
Hì hì,buổi tốt tớ mệt nên nằm trong phòng,nghe mọi người bảo nhau là xuống lấy lì xì của sếp,tớ nghe thế cũng ậm ừ chứ thôi,đầu thì cứ kêu ong ong nên chả thiết tha cái gì nữa.
Sau đấy thì sếp đi tìm tớ,trên tay còn đúng có 2 cái phong bao,bảo tớ rút 1 cái đi(vì mọi người ai cũng rút thăm mà),tớ cũng ậm ừ rồi rút đại cái nằm ở dưới,xong rồi cho tay vào cái bao xốp nhón thêm 1 cái móc chìa khóa nữa(sếp tớ về Hàn Quốc mới mua qua làm quà cho nhân viên),nhìn sơ qua thấy cái móc kháo ko dc đẹp lắm nhưng cũng chả đổi lại,cũng chả có ý địng lựa mà cũng vì nghĩ mình lấy sau thì chắc mọi người lựa cái đẹp hết roài.Lát sau nghe mọi người hỏi "Q dc mấy tờ",mình bảo"cái j mấy tờ"...."thì bao lì xì ấy,mở ra xem chưa"..........ai chả như nhau xem làm j"..............."đâu phải,có mấy bao là 2 tờ đấy".............ừ,xem thì xem........ô la la,ố là lá....hehehehe...mình dc 2 tờ nhá......hô hô hô hô.
ai cũng bảo mình hên vì chỉ có 4 bao là 2 thôi.....hì hì....sếp biết mình rút trúng bao 2 tờ cũng ngạc nhiên bảo"anh nghĩ mọi người rút trước thì hết rồi à",hì hì.......tiện đấy mình xem kỹ lại cái móc khóa mình vừa nhón xong xem là hình j.......nhìn kỹ xong mình hơi bị thích thú đấy nhá.Các bạn mình người thì chọn cô gái,rồi trống,rồi trâu vàng....còn mình nhón ngay 1 bà quan,hì hì hì....biết đâu năm nay mình cũng dc thăng quan tiến chức thì sao nhỉ,hô hô hô hô.......?Tất nhiên mình biết là muốn thăng quan tiến chức thì nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mình thôi,nhưng 1 chút vui vui của năm mới,1 chút hi vọng cũng là động lực để mình cố gắng cho cả năm nay.nhỉ?
Ah,mình mới mua 1 cái ví,hi vọng là năm nay cày bừa sao cho bỏ đầy tiền vào cái ví ấy.Nhưng toàn là tờ 500k thôi ấy nhá,nếu mà đầy cái ví ấy thì cũng là kha khá,hì hì...
Và 1 niềm mơ ước nhỏ nhoi,vô cùng nhỏ là trong 1 ngày rất gần đây sẽ thay dc cái ví LV,còn cái ví mới mua thì cho bạn Giàu (bạn Giàu đăng ký ngay từ khi mình mới mua về"khi ko xài nữa thì đừng bỏ đi mà cho bạn nhé".
Ôi,ví LV ...............đêm nào ngủ cũng nằm mơ .....
