My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

ko đề vậy thôi

loay hoay mãi mà vẫn chưa up dc mấy cái ảnh hôm đi Hạ Long về,net yếu.
Vừa mới dc gặp anh yêu cách đây 3 hôm,bây giờ lại xa nữa rồi.Mới xa có 3 ngày mà sao thấy lâu thế.Alị đếm từng ngày,từng tuần biết bao giờ cho đến lần gặp nhau sắp tới,nhớ lắm.
Những ngày cuối của 2008 đang dần đi qua,tâm trí cứ tận đẩu đâu,lơ ngơ ngơ ngác thế nào ý.
Mấy hôm nay xung quanh mọi người đã râm ran nôn nao chuẩn bị kế họach cho tết,người thì sửa sọan thu xếp về quê.Có 1 đứa tránh nhắc đến tết,tránh bàn về kế họach cho tết mặc dù cũng thấy chạnh lòng lắm chứ
Giáng Sinh đã rất gần gần,ngay kề bên.Năm trước thì đón Giáng Sinh cùng với anh,năm vừa rồi thì anh ở mãi Pari,lúc ấy nhớ nhiều da diết,năm nay chắc chắn là vẫn xa nhau,chắc chắn là nhớ nhau lắm lắm,ai đó nhỉ?