My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Lần đầu lên tivi

Hôm nay đài truyền hình đến nhà tớ quay phim nhá.Hình như là làm chương trình về "ẩm thực Hàn Quốc"
Thông tin thì dc cập nhật từ ngày hôm qua,nhưng sáng nay sếp bảo tất cả nhân viên phải trang điểm đấy nhé,ít nhất thì cũng phải thoa son,hôôhôhô.....
Rồi cái mọi người chờ đợi cũng đến,một anh xách 1 cái máy quay phim,1 chị rất xinh đẹp theo sau làm phụ tá xách theo 1 balô đạo cụ hay cái j tương tự như thế to đùng,hoành tráng lắm nhá.
Sếp tớ yêu cầu nhân viên xếp hàng dài chuẩn bị chào khách,nhưng ôi thôi chả đứa nào chịu tự nguyện thế là phải hăm dọa,rồi uy hiếp thì cũng lôi dc 5 hay 6 em gì đấy ra đừng xếp hàng ngay ngắn.Đến lúc ấy thì sếp tớ lại tính bỏ của chạy lấy người,hehehe.Nhưng bọn tớ đâu có vừa,cả chục cái miệng nhao nhao"chị ko dc trốn,chị phải ra đứng đầu làm gương",hôôhohô...trong khi tớ đứng ngoài cười khoái chí vì mình ko phải đứng xếp hàng chờ quay phim,nhìn nghiêng ngó dọc cười hahahah,hôhôôhô....vì lúc nãy khi sếp phát hiện ra tớ ko oánh phấn cũng chả oánh son thì đã hăm he nhưng tớ bảo "mặt đang nổi mụn,ko oánh phấn dc".Thế nhưng "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa",đời là thế....
Vì tớ vốn là 1 người rất có trách nhiệm nêntrong khi đồng nghiệp đứa thì làm duyên để lên tivi cho đẹp,đứa thì cười hehehe vì mình ko phải xếp hàng để quay phim thì tớ đi làm nhiệm vụ.Và mọi chuyện là ở cái chỗ tinh thần trách nhiệm của tớ đấy đấy.......Đang ngon ăn tự nhiên tớ thấy mọi người kêu to"Quyên ơi,cười đi....Quyên ơi,sướng nhé".Nhìn lên thì ôi thôi ko biết cái anh quay phim đã hướng cái máy về phía tớ từ lúc nào.Khi đã hiểu ra vấn đề thì tớ ko thể bỏ chạy,chỉ có thể đứng im đấy mà làm cho tốt cái nhiệm vụ của mình.Nhưng mọi ngày tớ làm khéo thế,cắt thịt như múa kiếm thế mà hôm nay 1 miếng thịt cắt tới mấy lần cũng chả đứt.
Vậy mà còn bị mọi người trêu,rồi đại tổng quản nhà tớ (người Hàn nhá) cứ thấy tớ là tủm tỉm cười.Bảo là lúc ấy trông rất tự nhiên,nhưng hỏi sao lúc ấy tớ ko cười,lúc ấy mà cười là đẹp lắm.Ừ,tớ bảo thế lúc đầu nói anh ra làm khách đi vào cho người ta quay thì ai đỏ mặt chạy trốn ấy nhờ...hơhơhơơ.Mà quái,ngày thường nhà tớ khách xếp hàng chờ chỗ đông nghìn nghịt,ko có chỗ mà đứng chờ chứ nói j ngồi chờ thế mà hôm nay quay phim thì lại chả thấy khách đâu.Sau khi quay phim xong thì khách lại ùn ùn kéo vào.Chả hiểu là sao?Sao quái thế nhỉ.Cảh nhẽ mọi người biết nhà ớ hôm nay quay phim lên tivi nên trốn đợi hết giờ quay phim rồi mới vào.Chắc là ko phải thế đâu nhỉ?nhỉ?nhỉ?
Nhưng cũng cảm thấy vui,vì mình trở lại làm mới dc hơn tháng nhưng đã hai lần được khen ngợi,tự hào tí xíu nhá.