My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

so sad

chiều nay đưa cho Mẹ ít tiền bảo là quà để chuẩn bị năm học mới cho nhóc em trai.
Thế nhưng Mẹ bảo là nhóc ở lại lớp rồi...........
Với mình thì ở lại lớp là 1 khái niệm xa vời lắm.
Hồi đầu năm học trước mình thấy nhóc lười học quá,bảo ban mãi không dc nhiều lúc tức quá nói với Mẹ cứ để cho nó ở lại lớp 1 năm cho nó biết,cho nó chừa cái tội lười.....nhưng bây giờ thì kết quả là em mình ở lại lớp thật.
Buồn lắm lắm,nhà chỉ có 2 chị em.Tuy chả mấy khi nói ra nhưng mình thương nhóc lắm.Nghe Mẹ nói nhóc ở lại lớp mình hẫng hụt rơi nước mắt nhưng chẳng dám để Mẹ nhìn thấy sợ Mẹ buồn thêm.Gượng nói với Mẹ thôi thì em nó yếu thì cho no học lại,chậm mà chắc.Nhưng sao thấy lòng tê tái và chông chênh.
Cả buồi chiều làm việc mà mình cứ nghĩ mãi việc ấy,thấy thương nhóc em mình quá.Thương em vô hạn,nước mắt chẳng hiểu sao cứ chảy dài,chảy mãi không thôi.
Thôi thì đành tự an ủi rằng là nhóc học lại 1 năm nữa cho chắc,còn hơn là cố vớt cho lên lớp nhưng không có kiến thức như thế thì sau này càng vất vả cho em mình hơn.Phải tự an ủi mình thế thôi chứ cũng chẳng biết làm sao bây giờ.