My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

olympic 2008 - khai mạc

không phải là 1 người thực sự mê thể thoa,am hiểu về thể thao nhưng mình cũng rất quan tâm đến olympic- sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.
Chờ mong và đếm ngược từng tháng,rồi từng ngày và chỉ là từng giờ cho cái giây phút khai mạc.
Và bây giờ thì đang xem khai mạc olympic 2008 đây....
Cảm nhận của cá nhân mình thì là không cảm được cái háo hức của các đoàn vđv,không cảm dc cái sức mạnh khát khao dành chiến thắng,không thấy toát lên cái nội lực......1 phần vì cái kiểu nhạc nền cứ bằng bằng phẳng phẳng không hợp với buổi khai mạc rất được mong chờ.1 phần vì mình thấy cách mấy đoàn vdv đi ra khi được giời thiệu cứ rời rạc sao sao ấy,đại đa số là mạnh người nào người ấy đi,không có sự chuẩn bĩ đội hình trước.Cái kiểu cầm cờ vẫy vẫy như vẫy ruồi,có người còn vừa đi vừa ngoáy mũi ,trông cứ rời rạc và không có gì là chuyên nghiệp khi mà olympic là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới,được chuẩn bị công phu và lâu nhất.
Tới bây giờ vẫn rất ấn tượng với olympic 2004 tại Hi Lạp.Hoành tráng,mang đậm vẻ huyền bí,công phu và vô cùng ấn tượng
Chỉ là cảm nhận của kẻ hèn này,các bác đừng "khủng bố" em nhé.Sợ lắm
Nhưng vẫn rất hâm mộ và ủng hộ olympic hết mình,yêu nhắm nhắm....chut......
Mơ đến 1 ngày nước mình cũng sẽ đăng kai tổ chức olympic.Giấc mơ có thực ý nhỉ?
Cố lên Việt Nam ơi