Không tên
Sunday, May 18, 2008 7:06:00 PM
Thế là hết 1 ngày chủ nhật...
Ngày mai thứ 2 lại lóc cóc đi học lớp 1.Thôi có chút an ủi là hết tuần này được lên lớp 2![]()
Thứ 3 là bắt đấu đi làm.Chắc là sẽ về khuya,dạo này trời hay mưa nhưng cũng không sao.Ít nhất là cũng thoát ra khỏi nhà được nguyên buổi tối.Dạo này không thích ở nhà hay đúng hơn là không thích cái không khí ở nhà
,càng có việc ra ngoài càng hay,về nhà thật là khuya chỉ mỗi việc leo lên giường ngủ khò(khỏi tắm????????
)
Công việc thì không có gì mới,không thích cái sản phẩm này nhưng không có nhiều sự lựa chọn.Thôi thì làm cho có cái mà làm,cho có cái hi vọng cái ngày nhận lương
.Làm event như mình kể ra cũng chả thoải mái tẹo nào,thế mà ai cũng bảo sướng.chả hiểu là làm sao.Mệt.
Hôm nay đi với bà chị sửa cái laptop(của bà ý chứ lap của mình thì không sao).
Ghét đi chung với bà ý
.Không phải đi bên cạnh 1 người xinh lung linh rung rinh cành đào như bà ý thì mình sẽ xấu đi nên mình ghanh tị không thèm đi.Mình vốn chả ghanh tị với ai bao giờ,người mình nom mặt xâu xấu thế chứ được cái tính tốt thế đấy.
Cũng không phải vì không đi ô tô nên minh bị ướt rồi bây giờ sổ mũi hắt hơi.Nhưng ghét đi chung vì thấy bực mình với anh mắt của người thợ sửa máy tính nhìn chị tớ.Chắc nó đang nghĩ xài máy rõ là xịn nhưng mù tịt chẳng biết tí gì.....vẻ coi thường hiện rõ trên mặt người thợ sửa máy.Lúc ấy thấy tức bà chị mình quá.Con người ta nghèo khổ mà còn học được,đàng này tiền của dư thừa lại chẳng chịu học nâng cao tầm hiểu biết.Lúc nào cũng nghĩ mình hay mình giỏi,ai cũng kiêng nể vì ta đây có nhiều tiền,ta đây là tỉ phú.Lúc ấy thì bộ đồ trị giá 15tr mà bà ý mặc trên người cũng chẳng thể giúp bà ý "cao" hơn với người thợ sửa máy.Cái này là vừa ghét vừa thương nhá.Còn cái mà cực kỳ căm thù ở bà ý là cái tội chối bỏ nguồn gốc VN (gần gần như thế).Lần nào cũng như lần ấy,đi đâu mà có thằng nhỏ theo cùng là chán toàn tập,thằng nhỏ quậy thì chán cũng in ít nhưng chán vì bà chị thì là nguyên quả tạ
.cứ lựa ngay chỗ đông người là lôi tiếng Tàu ra nói,xí xa xí xố......nhí nha nhí nhố....mà đâu phải là thằng nhỏ không biết nghe tiếng việt,người VN mà sao không nói tiếng việt cho rồi đi,muốn nói tiếng Tàu thì về nhà mà nói,nhằm ngay lúc đông người ma lại toàn dân mình lại lôi ra mà lòe thiên hạ.Chán.Đang nói chuyện với người ta lại có cái kiểu"ề...ề...chị không biết tiếng việt kêu là gì....ề...ề....không biết nói như thế nào....".Những lúc như thế thấy nguyên 1 buồng chuối to đùng,ghét cái kiểu giả vờ như thế,ghét cái cách cố tình như thế.Ghét ơi là ghét.Những lúc bà ý lôi tiếng Tàu ra xí xố với thằng nhỏ thì những người xung quanh mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên.Đọc trong mắt mọi người câu hỏi kiểu như"người VN sao lại nói tiếng Đài Loan""A,vậy là lấy chồng Đài Loan nên thằng con không biết tiếng việt.Đẹp như vậy mà lấy chồng ĐL,uổng quá.Hèn gì nhìn giàu có.....vv...Không phải ai cũng có suy nghĩ như thế nhưng cũng có rất nhiều người nghĩ như vậy.Những lúc như vậy mình lại phải trả lời những câu hỏi của 1 số người thắc mắc(mà mình thanh minh cho bà ý thì đúng hơn) rằng là thì không phải lấy chồng DL mà là lấy người việt gốc Hoa sống ở quận 5,khu vực người Hoa sinh sống nên biết nói tiếng Hoa
.Phiền phức.
Mà bà chị (chị họ thôi nhưng mà rất thân) mình có rất nhiều chuyện hay,khi nào rảnh mình nhất định sẽ post 1 entry kể chuyện vè bà ý.Đáng thương mà cũng có nhiều điều đáng trách.![]()
Hôm nay hơn 9h tối chồng mới về,về nhà chẳng ăn cơm.Tắm giặt xong lên nói chuyện qua loa với mình vài câu rồi lăn ra ngủ.Chẳng thấy hỏi mình hôm qua chờ có sốt ruột không?Có buồn không?Có nhớ không?Cũng chẳng thấy nói có việc gì đi không về?Cũng chẳng nói vì sao lại không gọi điện hay nt.Chán,đã không muốn nói thì mình cũng chẳng hỏi,hỏi rồi lại gắt lên.Dạo này hở 1 tí là chồng cáu gắt,không việc gì nghiêm trọng cũng cáu gắt.Nhưng cũng thông cảm vì chồng chịu nhiều áp lực.Nhưng mà buồn.Mình cũng chả nói là đêm qua chờ cửa suốt không ngủ tẹo nào,cả buổi sáng cũng không chợp mắt vì lo cho chồng,nói làm gì chồng đâu thích nghe.Tại mình tự chờ rồi không ngủ đấy chứ chồng có mượn chờ đâu.Mình nhớ 8/5 chồng ở lại làm thêm rồi về muộn,mình chờ mãi không thấy đâu mà hơn 11h đêm nên nt hoài.Lát sau chồng bảo"lo cái gì mà lo..."Vậy nên hôm nay chồng về mình cũng chẳng nói gì cả.Bây giờ thì chồng đang ngủ khò khò.Mình buồn chẳng ngủ được nên ngồi typing những điều đang suy nghĩ vậy đấy.Lúc trước thì chuyện gì cùng nói với chồng nhưng dạo gần đây thì không thế nữa........
Hôm qua chồng đi thăm người bạn thân.Tối nay chồng về mình hỏi chị ấy bị làm sao mà gọi dt thấy có vẻ không khỏe tí tẹo nào.Chắc chị ấy buồn nhiều,chị ấy mới cưới hồi tháng 3 vừa rồi đấy.Nhưng điều quan trọng là phải nghỉ ngơi giữ sức khỏe và nuôi hi vọng chứ.Mình mong là chị ấy mau khỏe lại và tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Nhật định là phải tin tốt lành đấy nhé.![]()
