Em bị ốm roài......
Wednesday, April 16, 2008 2:18:00 PM
Huhuhhuu,các bác ơi em bị ốm roài.......lần này là ốm thật chứ không phải là dở dở ương ương như những lần trước nữa đâu
.
Tối qua em lên giường ngủ lúc 2h30',nhắm mắt vào là em ngủ ngay sau 1 lúc khóc ti tỉ như trẻ con
,nhớ anh yêu của em quá mà.....đang say giấc nồng tự nhiên em tỉnh giấc nhé,cảm nhận đầu tiên là rất ư đau cái đầu,choáng váng nữa nhé,rồi cảm giác muốn nôn
......và không chỉ là cảm giác nữa mà là hiện thực
........khổ cho cái thân em, ốm yếu gầy còm thế mà trong bụng có gì thì nó thi nhau tuôn ra hết,tranh nhau mà tuôn ra......
,ặc...ặc....Xong rồi em nằm li bì cho đến 10h sáng hôm nay mới tỉnh dậy,mở mắt ra là nhớ ngay đến nhiệm vụ đi chợ mua cua về nấu bún riêu cua cho bà chị tỉ phú của em,lúc ấy chẳng muốn nhấc tay nhấc chân,người rệu rã nhưng vì trách nhiệm nên em phải bò đi chợ đấy.Chẳng dắt được xe ra em phải đi chợ bằng xe đạp nữa chứ,thật là khổ cho cái thân gầy còm của em quá....Loay hoay từ lúc thức dậy đến giờ em mới tạm xong công việc,tranh thủ lúc 2 ông bà ý đi dạo phố em trốn ra cà phê cà pháo đây ạ.Mà dạo này em hay cà phê cà pháo lắm nhớ,chẳng phải em thích nhưng chỉ là chạy trốn cái không khí ở nhà em thôi,nên tối nào em cũng cà phê cà pháo.Mà em cũng hết xiền roài...chẳng còn được mấy hôm cà phê nữa đâu.(phải tranh thủ tình cảm với chị chủ quán để lúc hết xiền còn được ngồi free nữa nhờ
,heheeh)
Mà em đang tủi thân lắm lắm,em bị ốm mà chẳng ai biết.Nhà em kỳ lắm ý,nếu biết chuyện là nhộn hết lên nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì giúp em đâu,chẳng ai ốm thay em được nên em chẳng nói làm gì.Còn người mà em muốn nói thì lại chẳng nói được,vì người ta đang giận em,người ta ghét em roài,người ta không còn quan tâm em nữa nên em có nói cũng vậy thôi.Nhưng dù là nói cũng vậy thôi thì em vẫn muốn nói, em đã quen với việc chia sẻ với người ta tất cả nhưng gì trong cuộc sống của em từ rất lâu rồi mà.Vậy mà cũng chẳng nói được đâu,vì người ta đâu còn quan tâm đến em,người ta chẳng thích nghe em nói chuyện gì hết........
Có lẽ vài ngày nữa thì em sẽ hết ốm thôi.Huhuhuu......các bác ơi em đang ốm quá,ốm lắm lắm đâý,các bác mua nho đến thăm em đi(em chỉ ăn nho Mỹ chứ ứ có ăn nho thường )![]()
Mong là vài ngày tới em sẽ mau hết ốm và trời cũng bớt âm u hơn,chứ như bây giờ thì toàn mây đen...huhuhuh............
