Ve voi anh ,em nhe.......
Tuesday, April 15, 2008 3:43:00 PM
Cả tuần nay bà chị tỉ phú của tớ dọn qua bên này ở.......thế là lại có dịp chạy cuống quýt như cách đây 2nam. Kô có đêm nào tớ được đi ngủ trước 3h sáng
,cứ là nhặng xị hết lên.Lúc người ta hăm hở đi học đi làm thi anh chị cứ ngủ tít mít,khi người ta tan sở về nhà thì hai ông bà ý mới gọi là "bình minh"
.Bởi vậy khi mà mọi người chăn ấm nệm êm khò khò th ì ông bà ý lại tỉnh táo nhu hai con sáo,thế mới chết tớ chứ.
Chiều nay lúc tớ dọn mâm cho hai ông bà ý ăn bữa điểm tâm
,ông anh rể tớ bảo"lâu lắm rồi mới ăn cơm m nấu,tay nghề vẫn xịn như ngày xưa(khéo nịnh nọt nhỉ???).Hôm trước bác gái về nhắc m quá trời,chị Thi còn mua quà cho m nữa nhưng mày kô có ở đấy,mua cho m mấy cái áo Tommy luôn,đẹp lắm(thế bây giờ đâu rùi,tui ở đây nè,đưa cho tui đi
).Hay là m về ở lại với anh chị đi......Hahahhaa......thế là rõ rồi nhé,muốn dụ dỗ chèo kéo chứ j![]()
Tớ thật sự rất ngạc nhiên về lời đề nghị ấy.dù sao đi nữa thì đó cũng là nơi tớ đã trưởng thành,gắn bó hơn 4 năm bởi thế cũng đã là 1 phần máu thịt trong tớ rồi.Phải suy nghĩ thế nào đây về lời đề nghị ấy?Thật là khó để quyết định
.Ước gì tớ được kể với ai đó,được nũng nịu,được nói lời yêu thương và được nghe ai đó giúp cho tớ 1 qyết định.
Tớ đang channnnnn,chán còn hơn con gián bởi vậy tâm trạng thất thường,tâm tính thay đổi,ăn nói lung tung,văn chương bay đi hết roài.Viết blog chẳng có đầu có đuôi gì cả nhưng vẫn viết vì sắp khùng rồi![]()
