Posts tagged with "MAI MONG TUONG"
Monday, April 15, 2013 2:32:52 AM
MAI MONG TUONG
Em có còn đau đáu phía anh không
Mà tin nhắn không một dòng trên máy
Suối cô đơn cạn nguồn con nước chảy
Nắng vàng hoe cánh bướm cuối chân đồi
Em có còn trăn trở với tình tôi
Năm tháng trôi qua đong đầy kỷ niệm
Sao bỗng dưng niềm vui như tắt lịm
Cho sợi buồn trói buộc bước chân ai
Em có còn dành dụm cho ngày mai
Nào giấc mơ xanh nào chiều ráng đỏ
Vẫn còn kia bao điều đang bỏ ngỏ
Tại sao em im lặng đến không ngờ
Em có còn chờ đợi những câu thơ
Chứa trong ấy biết bao điều bí ẩn
Vỗ về em mỗi lần em hụt hẫng
Chia sẻ nỗi niềm lắng đọng trong em
Em có còn thi thoảng khóc trong đêm
Khi phật ý những lần anh xốc nỗi
Thì hãy cho anh ngàn lần xin lỗi
Chưa lúc nào em thiếu tính bao dung
Mai Mộng Tưởng K6
Thursday, March 7, 2013 1:18:37 AM
MAI MONG TUONG
Em về quê xa lắc
Bỏ lại sau lưng...
Khoảng trống vô hình
Chỉ còn một người buồn
Ngồi đếm lượt xe qua
Chỉ một mình thôi chẳng phải vô tình...
Em sớm quay về
Hay vẫn còn chưa?
Mặc hoàng hôn đổ
Ai đong đầy nỗi nhớ
Em về quê em
Sao không hẹn ngày gặp gỡ
Khoảng trống vô hình
Theo đó cứ mông mênh
Em còn nhớ...
Hay em đã quên
Chiều phố nhỏ
Ai ngập ngừng ngoài ngõ
Một lời tỏ tình thôi
Chưa kịp nói bao giờ
Em về quê em
Đường quen thiếu vắng...
Chỉ còn một người buồn
Mang khoảng trống vào tim!
Mai Mộng Tưởng K6
Friday, February 15, 2013 3:24:16 AM
MAI MONG TUONG
Từng qua mấy nẻo đường đời
Gừng cay muối mặn rạng ngời niềm tin
Yêu nhau chẳng tốn công tìm
Hình thương bóng nhớ trong tim ấm nồng
Xin đừng trách gió mênh mông
Cho xanh thêm tóc cho hồng thêm môi
Xiêu lòng giữa gió và...tôi
Xanh xao bóng nắng rối bời chiều mưa
Em về ghé lại trường xưa
Rêu phong mái ngói đung đưa cành bàng
Nghe như tiếng gọi hồn hoang
Hòa trong tiếng gió ngỡ ngàng lời ru
Nghiêng tình đến chốn thiên thu
Thương ai dưới bóng sương mù bơ vơ
Âm thầm gió hát trong mơ
Lời thương ý nhớ thành thơ trữ tình
Mai Mông Tưởng K6
Wednesday, January 23, 2013 1:56:05 PM
MAI MONG TUONG
Không là thế...chẳng còn chi
Đành ôm gối chiếc những khi một mình
Không là thế...chẳng còn tình
Thì thôi yên phận làm thinh và...buồn
Không là thế...quên ngọn nguồn
Vàng hanh nắng hay mưa tuôn chẳng màng
Không là thế...đâu bẽ bàng
Suy tư dưới ánh trăng vàng và...thương
Không là thế...mặc tơ vương
Đường ai nấy bước tình trường đa đoan
Không là thế...hóa dối gian ?
Chẳng yêu mà cũng muôn ngàn lời...yêu
Không là thế...đời quạnh hiu
Thôi thôi bớt chuyện mỹ miều người ơi
Không là thế...hẳn chơi vơi
Mang tình theo bóng mây trôi về nguồn!
Mai Mộng Tưởng K6
Wednesday, January 2, 2013 9:40:09 PM
MAI MONG TUONG
Từ lâu rồi chẳng đến được đảo xa
Sóng cứ vỗ mạn tàu trách móc
Cô gái văn công hình như sắp khóc
Biết lính đảo gan lỳ thương quá là thương
Từ lâu rồi chưa chìm đắm trong sương
Nghe gió hát boong tàu ru nhè nhẹ
Cô gái văn công cất lời hát khẽ
Ngợi ca tình biển đảo của quê hương
Hôm chia tay lòng bịn rịn vấn vương
Anh lính trẻ mơ về ngày gặp lại
Câu chúc an bình trao tình thân ái
Thay cho lời gởi gắm của đảo xa
Vẫn nặng lòng với một thoáng Trường sa
Cô gái trẻ có gởi tình ở lại?
Trường Sa ơi hãy còn là mãi mãi
Trong trái tim và nỗi nhớ đất liền.
Mai Mộng Tưởng K6
Thursday, December 13, 2012 3:02:18 AM
MAI MONG TUONG
Nhớ em
Từ đảo An Bang (*)
Bình minh lấp lánh
Ánh vàng
Biển xanh
Hình như
Trong trái tim anh
Chao nghiêng nỗi nhớ
Chòng chành tàu đi
Em đừng
Lệ ước hoen mi
Nỗi buồn
Giấu kín những gì riêng ta
Tàu đi biền biệt khơi xa
An Bang đảo nhỏ
Nhạt nhòa sương đêm
Từ đảo xa
Gởi về em
Nụ hôn
Biển mặn
Môi mềm anh trao
Mai Mộng Tưởng K6
(*) Thuộc đảo Trường sa Việt nam
Saturday, November 24, 2012 1:15:36 AM
MAI MONG TUONG
Mang tình đến với đảo xa
Hòa vào sóng nước Trường Sa anh hùng
Biển trời ta rộng mênh mông
Trăng non hay xế trăng không ra ngoài
Trải lòng với đảo xa khơi
Mà nghe thấm thía bao lời người xưa
Trường Sa đông nắng tây mưa
Ai chưa đến đó như chưa về nhà
Nơi đây cùng với Hoàng Sa
Chung dòng máu chung ông bà Tổ tiên
Còn đây chứng tích thiêng liêng
Hai quần đảo có chủ quyền Việt Nam
Từ đất liền ra đảo thăm
Mang bao tình cảm tháng năm theo về
Đảo là nhà biển là quê
Nghĩa tình sâu nặng trăm bề yêu thương
Trường Sa một góc quê hương
Máu là máu Việt lẽ thường lâu nay
Chung tay góp đá dựng xây
Cho Trường Sa mãi đắm say tình người
Mai Mộng Tưởng K6
Monday, November 5, 2012 10:25:32 PM
MAI MONG TUONG
Ngước lên
Thăm lính nhà giàn
Gió to
Sóng lớn
Nên đành nhìn nhau
Tiếc không nắm được bàn tay
Truyền bao cảm xúc
Những ngày lênh đênh
Chạnh lòng anh
Tủi lòng em
Mai sau
Không thể nào quên cảnh nầy
Muốn chồm lên sóng nắm tay
Mà không toại nguyện
Mắt ai
Cay xè
Thôi đành
Cố gióng tai nghe
Lời thương
Gởi gắm
Bộn bề lời thương
Mai Mộng Tưởng K6
Thursday, October 18, 2012 1:33:25 AM
MAI MONG TUONG
Đà Nẵng chiều nay mưa rơi nhè nhẹ
Anh nhớ về phương ấy có em yêu
Nếu sợi buồn em đếm được bao nhiêu
Anh sẽ gởi về em chừng ấy nhớ
Dòng sông Hàn vẫn bên bồi bên lở
Giúp thượng nguồn chở nặng những phù sa
Để sợi nhớ từ anh không chới với
Đà Nẵng chiều nay mưa như bối rối
Giữa hai miền chấp nối bến bờ thương
Ơi giọt tình dẫu nhòa nhạt như sương
Vẫn thắm đượm duyên nhau từ hai phía
Khi cách xa mình lại càng thắm thía
Nỗi nhớ khôn cùng chẳng thể nào vơi
Anh thẫn thờ đếm từng giọt mưa rơi
Nghe rưng rức cuối chiều trời Đà Nẵng
Ngoài biển khơi mây trời bay lãng đãng
Có về phương em anh gởi hương tình?
Mai Mộng Tưởng K6
Sunday, October 7, 2012 3:31:45 PM
MAI MONG TUONG
Đưa em
Lên đảo Thuyền Chài (*)
Cất cao tiếng hát
Những bài tình ca
Nặng lòng
Với lính Trường Sa
Ân tình
Quyện với đảo xa
Ngàn đời
Tiếng đàn
Réo rắc xa khơi
Lời em ca
Có rối bời
Lòng ai
Chia tay
Lính đảo Thuyền Chài
Tình em
Gởi lai
Thêm dài yêu thương
Mai Mộng Tưởng K6
(*) thuộc quần đảo Trường sa, Việt nam
Ở Quảng Nam "chưa mưa đã thấm" nổ ra vụ Sông Tranh 2 làm thiên hạ vô cùng quan ngại. Hồ chứa nước bị rò rỉ, cả tỉnh lo âu! Quả bom nước 730 triệu tấn ở độ cao 100 mét này mà vỡ thì đại họa. Các cụ biết không, nếu chia đều nước cho một huyện nào đó như Bắc Trà My hay Tam Kỳ thì mức nước sẽ cao đến một mét. Cho nên người ta đã đi đến kết luận, thủy điện không còn rẻ nữa. Xin mời quí anh chị đọc lại Thư gửi các cụ Tổ của Vũ Đông Thám K7 nhân ngày giỗ Tổ Vua Hùng hôm 30/3/2012, nhận được thư có lẽ làm các cụ Tổ xúc động nên gần đây liên tục xảy ra dư chấn ở õSOONG Tranh??
1 2 3 Next »