Hanh trinh cua nu cuoi Viet Nam
Sunday, July 13, 2008 9:48:35 AM
Hành trình của "Nụ cười Việt Nam"
Cập nhật lúc 09h35" , ngày 13/07/2008
(VnMedia) - Nụ cười Việt Nam đã nở suốt cuộc hành trình giao lưu thanh niên “China-Asean Youth Camp 2008” với những ấn tượng tốt đẹp với bạn bè các nước vừa diễn ra tại Trung Quốc. Hình ảnh ấy đã được đồng chí trưởng đoàn Nguyễn Đồng Long - UVBCH Trung Ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ghi lại bằng chính cảm xúc dâng trào của mình. Báo điện tử VnMedia xin đăng tải toàn bộ bài viết này tới bạn đọc.
Bước xuống sân bay Nam Ninh - Quảng Tây, đoàn đại biểu chúng tôi đã bắt gặp ngay những ánh mắt hết sức thân thiện của các bạn trẻ tình nguyện viên Trung Quốc, đơn vị nước chủ nhà chủ trì tổ chức chương trình giao lưu thanh niên “China-Asean Youth Camp 2008”.
Chiếc biển tên Việt Nam vẫy vẫy cùng với những ánh mắt như vừa vui mừng, vừa thở phào vì phải đợi lâu do trễ máy bay của đoàn Việt Nam. Sự mệt mỏi sau chuyến bay của các thành viên đã tan biến lập tức khi bắt gặp những gương mặt vừa chân chất, vừa hồ hởi của các bạn sinh viên. Chiếc xe buýt cùng với lời giới thiệu của hai nữ tình nguyện viên xinh xắn đã đưa chúng tôi về khách sạn trung tâm thành phố, nơi đây là điểm khởi đầu sẽ diễn ra bao hoạt động đầy ắp những nụ cười rạng rỡ Việt Nam trên suốt hành trình tuổi trẻ nhiệt huyết vì hình ảnh sức sống của dân tộc Việt Nam.
Tác giả (người mặc áo kẻ) trong buổi giao lưu. Ảnh: CTV
Điều đầu tiên thể hiện thái độ nghiêm túc trong phong cách làm việc chuyên nghiệp của ban tổ chức nước chủ nhà Trung quốc là cuộc họp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ vào lúc 22 giờ đêm với các Trưởng đoàn các nước ASEAN để thống nhất nội dung toàn bộ hành trình, phương pháp làm việc và kế hoạch triển khai các hoạt động. Các trưởng đoàn đều thống nhất sẽ tạo ra một ý tưởng gì đó để lưu dấu ấn của chương trình năm 2008 này. Tuy đã muộn nhưng các thành viên đoàn Việt Nam vẫn quyết định đợi trưởng đoàn để thống nhất kế hoạch tập luyện, phát ngôn, nội dung trao đổi tại các diễn đàn. Cuộc họp đầu tiên của đoàn đến tận 1h30 sáng ngày hôm sau đã thôi thúc tinh thần đoàn kết vì hình ảnh của một đoàn đại biểu thanh niên tham gia giao lưu văn hoá nhưng mục đích chính là đem đến đây bản sắc văn hoá của một dân tộc Việt Nam anh hùng, giàu lòng nhân ái, đầy bản lĩnh và hoài bão vươn lên.
Ngày làm việc đầu tiên của đoàn là chưng trình gặp mặt, trao đổi và tham gia vào các hoạt động thanh niên giữa các nước ASEAN - Trung Quốc nhằm đem lại sự hợp tác lâu dài và phát triển bền vững. Trong diễn đàn với Lãnh đạo tỉnh Quảng Tây, thay mặt tuổi trẻ Việt Nam, đồng chí trưởng đoàn Nguyễn Đồng Long - UVBCH Trung Ưng Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã gửi lời chia sẻ với những mất mát của nhân dân tỉnh Tứ Xuyên do thảm hoạ động đất gây nên, và mong muốn được nỗ lực cùng tuổi trẻ Trung Quốc khắc phục hậu quả của thảm họa này.
Trong những ngày ở Nam Ninh với các hoạt động như: thăm các trung tâm triển lãm văn hoá, khoa học kỹ thuật, khu nhà kính sử dụng cụng nghệ sinh học ươm cây ăn quả, khu công nghệ cao, Uỷ ban thanh niên China-ASEAN, thi các trò chơi thanh niên hưởng ứng Thế vận hội Bắc Kinh 2008, tham gia các diễn đàn thanh niên: hợp tác doanh nghiệp trẻ giữa các nước, hoạt động sinh viên tình nguyện với ý tưởng của Việt Nam là phối hợp các hoạt động tình nguyên giữa các nước, giao lưu văn hoá nghệ thuật,.. Ở đâu chúng tôi cũng đều có những cảm nhận chung về một đất nước Trung Quốc mạnh mẽ, kỷ luật và thể hiện ý trí lớn của dân tộc Trung Hoa.
Đoàn thanh niên Việt Nam lần này tham gia có đủ các thành phần: cán bộ đoàn, doanh nghiệp trẻ, sinh viên và các nghệ sỹ chuyên nghiệp. Tất cả đều đang trong độ tuổi đoàn, đều vô tư, trong sáng và điều khác biệt của lần này là sự tự ti, tính thu mình không hề xuất hiện ở bất cứ hoạt động nào mà thay vào đó là sự chủ động hoà mình, sôi nổi, sáng tạo, nhiệt huyết trong mọi tình huống, hoạt động.
Nụ cười Việt Nam bắt đầu được nở rộ trong đêm giao lưu văn hoá tại Nam Ninh. Tại đây, các nước đều đưa ra những màn biểu diễn đặc sắc nhất của dân tộc với mong muốn thể hiện bản sắc văn hoá đất nước mình. Sau thời gian trao đổi thống nhất, Đoàn Việt Nam quyết định đưa ra bài hát “Rạng Rỡ Việt Nam” với màn múa áo dài hết sức dung dị của các thiếu nữ. Bài hát với âm hưởng tươi vui, tự hào đã đem lại cho không khí đêm giao lưu sự hứng khởi không những của các đại biểu mà để lại trong lòng bạn bè hình ảnh một đất nước Việt Nam anh hùng, phát triển và tươi đẹp.
Bạn bè các nước cùng hoà vào không khí sổi nổi của cuộc giao lưu.
Ảnh: CTV
Các bạn trẻ rất vui và tận hưởng không khí của đoàn kết, của sự trìu mến trong suốt buổi tối hôm đó. Những cảm xúc ban đầu trước tình cảm, sự quan tâm của bạn bè, của không khí giao lưu tại Nam Ninh đã bắt đầu cho sự xuất hiện những giai điệu đầu tiên của bài hát đánh dấu tình bằng hữu, sự hợp tác dài lâu của chương trình. Có thể là…. “China - ASEAN, the bright future”.
Cảm xúc của chúng tôi ngày càng tăng lên, thăng hoa khi được lần lượt chiêm ngưỡng những điệu múa thật huyền diệu, thật khoẻ khoắn của các nữ nghệ sỹ dân tộc Choang tại thành phố Nam Ninh cho đến đêm giao lưu văn hoá hết sức hoành tráng tại thành phố cảng Phong Thành. Đoàn Việt Nam thể hiện bài hát “Việt Nam quê hương tôi” với màn thời trang áo dài vô cùng hấp dẫn làm cho các chàng trai tại đây không thể không ngắm nhìn. Một đêm thật bận rộn của các nữ thanh niên Việt Nam khi mà phải làm người mẫu ảnh bất đắc dĩ của các bạn Trung Quốc và ASEAN.
Ban tổ chức cũng rất khéo tạo ra sự bất ngờ cho các đại biểu, khi đến cuối chương trình bỗng xuất hiện màn pháo hoa rực rỡ gần 30 phút làm cho các đại biểu càng thêm phấn khích, hoà mình trong các điểu nhảy dân tộc xen lẫn hiện đại. Ở đây chắc ai cũng đều có cảm giác bay bổng lên bầu trời. Đêm giao lưu tại thành phố cảng Phong Thành đã tạm thời dừng lại những chuỗi thời gian sôi động để dành cho một không gian thật lãng mạn, yên bình bên bờ biển Bắc Hải. Ở đây đã thực sự xuấn hiện bầu không khí và những nụ cười của riêng Việt Nam. Bài hát “China - ASEAN, the bright future” lần đầu tiên được hát lên bởi các trưởng đoàn của các nước Trung Quốc và ASEAN, làm cho chúng tôi, những thanh niên Viêt Nam, thật hạnh phúc biết bao.
Khi gần 200 thành viên các nước đều ngân nga theo giai điệu bài hát thì chắc rằng những cảm xúc đã tràn ngập mỗi người, chúng tôi cùng nhau đi hết các bàn tiệc của các bạn để giao lưu, chúc tụng, nở những nụ cười thân thiện, chụp ảnh và để lại một không khí thật vui vẻ. Không khí đó kéo dài đến tận đêm khi đoàn Việt Nam ngẫu hững tổ chức một đêm âm nhạc thật đặc biệt bên bờ biển Bắc Hải, chúng tôi tự vui với chúng tôi. Ngón đàn piano điêu luyện của một thành viên Việt Nam lướt trên dây phím tại sảnh khách sạn đã gây sự chú ý của các bạn bè ASEAN. Các thành viên Philippins, Brunei, Campuchia cùng ở lại thưởng thức cho đến tận kết thúc. Họ và tất cả chúng tôi được cùng nhau nghe những bản nhạc cổ điển, cùng nhau hát những bài hát tiếng Anh đã một thời làm nức lòng giới trẻ. Chiếc đàn celo mang đi từ Việt Nam đến giờ mới được thể hiện mặc dù trên đường vận chuyển đã bị hư hỏng một phần. Thật là một không khí đầy chất văn hoá mà hiếm khi những chương trình giao lưu thanh niên trước đây có được.
Chúng tôi đã cảm nhận được ánh mắt hết sức trìu mến từ tất cả các thành viên của chương trình, cảm nhận được những tình cảm từ trái tim của họ trong suốt hành trình và giờ đây đến thành phố cuối cùng, Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông. Nơi là điểm nhấn quan trọng tron chương trình giao lưu hợp tác thanh niên. Tại đêm bế mạc, Đoàn Việt Nam sẽ đại diện cho tất ởa các thành viên ASEAN phát biểu cảm tưởng về bạn bè, về chương trình, về đất nước Trung Quốc và ASEAN. Cuộc chuẩn bị cho bài phát biểu và tiết mục tối hôm đó cũng hết sức bận rộn và gấp gáp. Mỗi thành viên trong đoàn nắm chặt tay nhau đoàn kết nguyện cống hiến một đêm không thể quên tại diễn đàn này. Và đúng như mong đợi, ai cũng cảm thấy luyên tiếc vì thời gian quen nhau quá ngắn ngủi. Đêm bế mạc như là một diễn đàn để họ dốc bầu tâm sự, thể hiện tình cảm, thể hiện tình thương yêu của bạn bè, thể hiện mong muốn được gặp lại…
Không có tiết mục biểu diễn, điệu nhảy của các nước nào mà thiếu sự tham gia ngẫu hứng của các thành viên Việt Nam và ngược lại, bài hát “Trống Cơm” với ý tưởng độc đáo dùng đàn Celo đệm đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả các bạn bè, cuốn theo trong từng nhịp múa. Bài phát biểu bế mạc của Việt Nam như một lời nhắn nhủ chân thành với từng thành viên của chương trình “China - ASEAN Youth Camp 2008”, hy vọng rằng tình cảm sẽ lan truyền qua mỗi thành viên, mỗi đôi mắt của bạn sẽ cho chúng tôi những nụ cười và hoà bình sẽ luôn luôn ngự trị trên từng gương mặt. Đó cũng chính là một phần nội dung của bài hát hữu nghị, và tại đây, một lần nữa, giai điệu “China - ASEAN, the bright future” do Trưởng đoàn thanh niên Việt Nam sáng tác lại được cất lên bởi tất cả các thành viên trong một không khí đầy nhiệt huyết, ấm cúng và quyến luyến.
Thật sự là một hành trình đầy ấn tượng, một hành trình đầy ắp những nụ cười Việt Nam!
Nguyễn Đồng Long
Cập nhật lúc 09h35" , ngày 13/07/2008
(VnMedia) - Nụ cười Việt Nam đã nở suốt cuộc hành trình giao lưu thanh niên “China-Asean Youth Camp 2008” với những ấn tượng tốt đẹp với bạn bè các nước vừa diễn ra tại Trung Quốc. Hình ảnh ấy đã được đồng chí trưởng đoàn Nguyễn Đồng Long - UVBCH Trung Ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ghi lại bằng chính cảm xúc dâng trào của mình. Báo điện tử VnMedia xin đăng tải toàn bộ bài viết này tới bạn đọc.
Bước xuống sân bay Nam Ninh - Quảng Tây, đoàn đại biểu chúng tôi đã bắt gặp ngay những ánh mắt hết sức thân thiện của các bạn trẻ tình nguyện viên Trung Quốc, đơn vị nước chủ nhà chủ trì tổ chức chương trình giao lưu thanh niên “China-Asean Youth Camp 2008”.
Chiếc biển tên Việt Nam vẫy vẫy cùng với những ánh mắt như vừa vui mừng, vừa thở phào vì phải đợi lâu do trễ máy bay của đoàn Việt Nam. Sự mệt mỏi sau chuyến bay của các thành viên đã tan biến lập tức khi bắt gặp những gương mặt vừa chân chất, vừa hồ hởi của các bạn sinh viên. Chiếc xe buýt cùng với lời giới thiệu của hai nữ tình nguyện viên xinh xắn đã đưa chúng tôi về khách sạn trung tâm thành phố, nơi đây là điểm khởi đầu sẽ diễn ra bao hoạt động đầy ắp những nụ cười rạng rỡ Việt Nam trên suốt hành trình tuổi trẻ nhiệt huyết vì hình ảnh sức sống của dân tộc Việt Nam.
Tác giả (người mặc áo kẻ) trong buổi giao lưu. Ảnh: CTV
Điều đầu tiên thể hiện thái độ nghiêm túc trong phong cách làm việc chuyên nghiệp của ban tổ chức nước chủ nhà Trung quốc là cuộc họp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ vào lúc 22 giờ đêm với các Trưởng đoàn các nước ASEAN để thống nhất nội dung toàn bộ hành trình, phương pháp làm việc và kế hoạch triển khai các hoạt động. Các trưởng đoàn đều thống nhất sẽ tạo ra một ý tưởng gì đó để lưu dấu ấn của chương trình năm 2008 này. Tuy đã muộn nhưng các thành viên đoàn Việt Nam vẫn quyết định đợi trưởng đoàn để thống nhất kế hoạch tập luyện, phát ngôn, nội dung trao đổi tại các diễn đàn. Cuộc họp đầu tiên của đoàn đến tận 1h30 sáng ngày hôm sau đã thôi thúc tinh thần đoàn kết vì hình ảnh của một đoàn đại biểu thanh niên tham gia giao lưu văn hoá nhưng mục đích chính là đem đến đây bản sắc văn hoá của một dân tộc Việt Nam anh hùng, giàu lòng nhân ái, đầy bản lĩnh và hoài bão vươn lên.
Ngày làm việc đầu tiên của đoàn là chưng trình gặp mặt, trao đổi và tham gia vào các hoạt động thanh niên giữa các nước ASEAN - Trung Quốc nhằm đem lại sự hợp tác lâu dài và phát triển bền vững. Trong diễn đàn với Lãnh đạo tỉnh Quảng Tây, thay mặt tuổi trẻ Việt Nam, đồng chí trưởng đoàn Nguyễn Đồng Long - UVBCH Trung Ưng Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã gửi lời chia sẻ với những mất mát của nhân dân tỉnh Tứ Xuyên do thảm hoạ động đất gây nên, và mong muốn được nỗ lực cùng tuổi trẻ Trung Quốc khắc phục hậu quả của thảm họa này.
Trong những ngày ở Nam Ninh với các hoạt động như: thăm các trung tâm triển lãm văn hoá, khoa học kỹ thuật, khu nhà kính sử dụng cụng nghệ sinh học ươm cây ăn quả, khu công nghệ cao, Uỷ ban thanh niên China-ASEAN, thi các trò chơi thanh niên hưởng ứng Thế vận hội Bắc Kinh 2008, tham gia các diễn đàn thanh niên: hợp tác doanh nghiệp trẻ giữa các nước, hoạt động sinh viên tình nguyện với ý tưởng của Việt Nam là phối hợp các hoạt động tình nguyên giữa các nước, giao lưu văn hoá nghệ thuật,.. Ở đâu chúng tôi cũng đều có những cảm nhận chung về một đất nước Trung Quốc mạnh mẽ, kỷ luật và thể hiện ý trí lớn của dân tộc Trung Hoa.
Đoàn thanh niên Việt Nam lần này tham gia có đủ các thành phần: cán bộ đoàn, doanh nghiệp trẻ, sinh viên và các nghệ sỹ chuyên nghiệp. Tất cả đều đang trong độ tuổi đoàn, đều vô tư, trong sáng và điều khác biệt của lần này là sự tự ti, tính thu mình không hề xuất hiện ở bất cứ hoạt động nào mà thay vào đó là sự chủ động hoà mình, sôi nổi, sáng tạo, nhiệt huyết trong mọi tình huống, hoạt động.
Nụ cười Việt Nam bắt đầu được nở rộ trong đêm giao lưu văn hoá tại Nam Ninh. Tại đây, các nước đều đưa ra những màn biểu diễn đặc sắc nhất của dân tộc với mong muốn thể hiện bản sắc văn hoá đất nước mình. Sau thời gian trao đổi thống nhất, Đoàn Việt Nam quyết định đưa ra bài hát “Rạng Rỡ Việt Nam” với màn múa áo dài hết sức dung dị của các thiếu nữ. Bài hát với âm hưởng tươi vui, tự hào đã đem lại cho không khí đêm giao lưu sự hứng khởi không những của các đại biểu mà để lại trong lòng bạn bè hình ảnh một đất nước Việt Nam anh hùng, phát triển và tươi đẹp.
Bạn bè các nước cùng hoà vào không khí sổi nổi của cuộc giao lưu.
Ảnh: CTV
Các bạn trẻ rất vui và tận hưởng không khí của đoàn kết, của sự trìu mến trong suốt buổi tối hôm đó. Những cảm xúc ban đầu trước tình cảm, sự quan tâm của bạn bè, của không khí giao lưu tại Nam Ninh đã bắt đầu cho sự xuất hiện những giai điệu đầu tiên của bài hát đánh dấu tình bằng hữu, sự hợp tác dài lâu của chương trình. Có thể là…. “China - ASEAN, the bright future”.
Cảm xúc của chúng tôi ngày càng tăng lên, thăng hoa khi được lần lượt chiêm ngưỡng những điệu múa thật huyền diệu, thật khoẻ khoắn của các nữ nghệ sỹ dân tộc Choang tại thành phố Nam Ninh cho đến đêm giao lưu văn hoá hết sức hoành tráng tại thành phố cảng Phong Thành. Đoàn Việt Nam thể hiện bài hát “Việt Nam quê hương tôi” với màn thời trang áo dài vô cùng hấp dẫn làm cho các chàng trai tại đây không thể không ngắm nhìn. Một đêm thật bận rộn của các nữ thanh niên Việt Nam khi mà phải làm người mẫu ảnh bất đắc dĩ của các bạn Trung Quốc và ASEAN.
Ban tổ chức cũng rất khéo tạo ra sự bất ngờ cho các đại biểu, khi đến cuối chương trình bỗng xuất hiện màn pháo hoa rực rỡ gần 30 phút làm cho các đại biểu càng thêm phấn khích, hoà mình trong các điểu nhảy dân tộc xen lẫn hiện đại. Ở đây chắc ai cũng đều có cảm giác bay bổng lên bầu trời. Đêm giao lưu tại thành phố cảng Phong Thành đã tạm thời dừng lại những chuỗi thời gian sôi động để dành cho một không gian thật lãng mạn, yên bình bên bờ biển Bắc Hải. Ở đây đã thực sự xuấn hiện bầu không khí và những nụ cười của riêng Việt Nam. Bài hát “China - ASEAN, the bright future” lần đầu tiên được hát lên bởi các trưởng đoàn của các nước Trung Quốc và ASEAN, làm cho chúng tôi, những thanh niên Viêt Nam, thật hạnh phúc biết bao.
Khi gần 200 thành viên các nước đều ngân nga theo giai điệu bài hát thì chắc rằng những cảm xúc đã tràn ngập mỗi người, chúng tôi cùng nhau đi hết các bàn tiệc của các bạn để giao lưu, chúc tụng, nở những nụ cười thân thiện, chụp ảnh và để lại một không khí thật vui vẻ. Không khí đó kéo dài đến tận đêm khi đoàn Việt Nam ngẫu hững tổ chức một đêm âm nhạc thật đặc biệt bên bờ biển Bắc Hải, chúng tôi tự vui với chúng tôi. Ngón đàn piano điêu luyện của một thành viên Việt Nam lướt trên dây phím tại sảnh khách sạn đã gây sự chú ý của các bạn bè ASEAN. Các thành viên Philippins, Brunei, Campuchia cùng ở lại thưởng thức cho đến tận kết thúc. Họ và tất cả chúng tôi được cùng nhau nghe những bản nhạc cổ điển, cùng nhau hát những bài hát tiếng Anh đã một thời làm nức lòng giới trẻ. Chiếc đàn celo mang đi từ Việt Nam đến giờ mới được thể hiện mặc dù trên đường vận chuyển đã bị hư hỏng một phần. Thật là một không khí đầy chất văn hoá mà hiếm khi những chương trình giao lưu thanh niên trước đây có được.
Chúng tôi đã cảm nhận được ánh mắt hết sức trìu mến từ tất cả các thành viên của chương trình, cảm nhận được những tình cảm từ trái tim của họ trong suốt hành trình và giờ đây đến thành phố cuối cùng, Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông. Nơi là điểm nhấn quan trọng tron chương trình giao lưu hợp tác thanh niên. Tại đêm bế mạc, Đoàn Việt Nam sẽ đại diện cho tất ởa các thành viên ASEAN phát biểu cảm tưởng về bạn bè, về chương trình, về đất nước Trung Quốc và ASEAN. Cuộc chuẩn bị cho bài phát biểu và tiết mục tối hôm đó cũng hết sức bận rộn và gấp gáp. Mỗi thành viên trong đoàn nắm chặt tay nhau đoàn kết nguyện cống hiến một đêm không thể quên tại diễn đàn này. Và đúng như mong đợi, ai cũng cảm thấy luyên tiếc vì thời gian quen nhau quá ngắn ngủi. Đêm bế mạc như là một diễn đàn để họ dốc bầu tâm sự, thể hiện tình cảm, thể hiện tình thương yêu của bạn bè, thể hiện mong muốn được gặp lại…
Không có tiết mục biểu diễn, điệu nhảy của các nước nào mà thiếu sự tham gia ngẫu hứng của các thành viên Việt Nam và ngược lại, bài hát “Trống Cơm” với ý tưởng độc đáo dùng đàn Celo đệm đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả các bạn bè, cuốn theo trong từng nhịp múa. Bài phát biểu bế mạc của Việt Nam như một lời nhắn nhủ chân thành với từng thành viên của chương trình “China - ASEAN Youth Camp 2008”, hy vọng rằng tình cảm sẽ lan truyền qua mỗi thành viên, mỗi đôi mắt của bạn sẽ cho chúng tôi những nụ cười và hoà bình sẽ luôn luôn ngự trị trên từng gương mặt. Đó cũng chính là một phần nội dung của bài hát hữu nghị, và tại đây, một lần nữa, giai điệu “China - ASEAN, the bright future” do Trưởng đoàn thanh niên Việt Nam sáng tác lại được cất lên bởi tất cả các thành viên trong một không khí đầy nhiệt huyết, ấm cúng và quyến luyến.
Thật sự là một hành trình đầy ấn tượng, một hành trình đầy ắp những nụ cười Việt Nam!
Nguyễn Đồng Long




