SUOI MAT HUYEN MO
Thursday, January 31, 2008 6:46:06 AM
Đối với tôi, mỗi bài hát của thời sinh viên đều mang theo những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt, bay bổng và tâm trạng. Có lúc suy tư, đôi khi buồn... Nhiều khi mình cũng tự hỏi, tại sao những tác phẩm của thời sinh viên, một thời sôi nổi mà giai điệu lại cứ nặng nề và buồn như vậy. Có lẽ là mỗi bài đều chứa đựng những tình cảm lãng du, sự mải miết trong những câu chuyện tình sinh viên mà không có bến bờ xác định. Mình luôn tự nhủ và động viên làm sao phải viết được những bài hát thật sôi động, thật tươi trẻ, thật hợp thời nhưng gần 5 năm sinh viên Bách Khoa, 4 năm làm tại Ngành Bưu điện vần chưa thể viết được một cài gì đó khác biệt. Chỉ có đến một ngày, một ngày mà tự nhiên như bất cứ một cái gì đó của thiên nhiên vẫn tự nó xảy ra, không phụ thuộc vào bất cứ một sự cưỡng ép nào,.... bài hát "Suối mắt huyền mơ" bất chợt ra đời với bao cảm xúc thật chan chứa mà bao lâu nay không hề xuất hiện. Tôi thực sự hạnh phúc, vui mừng vì bài hát tự nó mang theo những âm hưởng tươi vui, trữ tình và tin tưởng sẽ mở ra một ngưỡng cửa mới trong cuộc đời yêu âm nhạc của mình.
Bài hát: Suối mắt huyền mơ
Suoi mat huyen mo - Dong Long[2](1).mp3




