Entry for February 19, 2009
Thursday, February 19, 2009 4:50:00 AM
Sáng dậy, bụng đói meo. Nhớ mẹ, nhớ âm thanh có mẹ mỗi buổi sáng. Tiếng mẹ gọi xuốg ăn cơm. Vui sướng kinh khủng. Đã hơn 1 năm đi học xa mẹ rùi. Những ngày đầu tràn ngập nhưng cảm xúc mới lạ. Không biết nhớ mẹ, nhớ nhà. Để bi h ngồi 1 mình nhớ lại những khoảnh khắc bên mẹ, bên ngôi nhà đầy cây của mẹ.
Không biết có còn không những ngày đc sốg bên mẹ. Quanh quẩn 2 mẹ con trog nhà. Mẹ thì tất bật làm bao việc, con thì hí húi, đam mê với nhưng thứ đồ màu mè. Lúc thì đan móc, lúc thì cắt dán hoạ báo, lúc thì xâu vòng... Những ngày bình yên ấy chỉ còn trog quá khứ. Đến tận bây h con mới thấy đc thgian còn bên mẹ quý giá tới mức nào. Liệu con còn có thể trở về bên mẹ với những ngày yên ả như thế.
Không biết có còn không những ngày đc sốg bên mẹ. Quanh quẩn 2 mẹ con trog nhà. Mẹ thì tất bật làm bao việc, con thì hí húi, đam mê với nhưng thứ đồ màu mè. Lúc thì đan móc, lúc thì cắt dán hoạ báo, lúc thì xâu vòng... Những ngày bình yên ấy chỉ còn trog quá khứ. Đến tận bây h con mới thấy đc thgian còn bên mẹ quý giá tới mức nào. Liệu con còn có thể trở về bên mẹ với những ngày yên ả như thế.


