Nỗi buồn của Quạ.......
Thursday, November 29, 2007 11:44:00 AM
........Khi giữ những điều tồi tệ cho riêng mình, nhìn thế giới chỉ thấy toàn 1 màu đen xám...khiến Quạ thấy bi quan với chính cuộc sống của mình. Nhưng những điều tồi tệ ấy chợt trở nên bé tẹo khi Quạ soi mình vào cuộc sống của người khác. Những con người Quạ mới quen, hay chưa từng biết đến, nhưng Quạ lại biết rõ về câu chuyện của họ. Quạ cảm giác lòng bỗng nhẹ bẫng, rồi lại càng nặng thêm. Mọi thứ vô hình lại như hàng ngàn tấn nước ép chặt vào lồng ngực. Quạ không thể thở hay làm bất cứ điều gì để vượt qua nó, hay xua tan cảm giác khó chịu ấy. Quạ chỉ có thể để yên mọi thứ và cầu mong mọi việc sẽ qua đi. Và Quạ sẽ có thể thở một cách bình thg. Không bị đè nén. Không buồn đau. Không uất ức. Việc Quạ có thể làm chỉ là nằm đợi nó qua đi........
...........Trong khoảng không của thế giới riêng. Quạ chợt nhận ra rằng mình quá lạc lõng với thế giới bên ngoài. Quạ quá nhỏ bé và thô kệch. Quá xấu xí và tồi tệ. Quạ rơi vào không gian của sự tự ti, tách mình với thế giới_1 thế giới mà ở đó có những người quạ yêu thg. Bối rối và không biết nên làm gì Quạ lại vô tình đóng những cánh cửa của những cơ hội. Thụt lùi về sau. Và làm mất những dũng khí ban đầu. Tất cả trở về con số 0. Trống rỗng nhưng yên bình. Cô đơn nhưng an toàn. Cứ thế Quạ sống trong bóng đêm của chính tâm hồn mình. Để mặc 1 tính cách khác làm chủ thể xác mình. Và Quạ cứ nằm yên trong đó. Co mình và chìm sâu vào giấc ngủ dài, không hứa hẹn sẽ thức dậy vào ngày mai....................................


