Xin chào... "người lạ"!
Monday, February 4, 2013 11:24:36 AM
Hôm nay đánh dấu ngày đầu tiên chính thức gặp "em". "Em" vừa lạ lại vừa quen, "em" mang dáng vóc phảng phất của những ngày xưa cũ, chút hoài niệm cũ,...còn vương lại, nhưng đã không còn thứ cảm giác khiến lòng người ray rứt khó chịu, không còn mỗi buổi sớm thức dậy lòng nặng trĩu, không còn những câu hỏi tại sao, không còn những ràng buộc, chịu đựng vô lý. Ở "em" ta thấy sự tự do, mới mẽ, và đầy hứa hẹn.
Ta cũng muốn có chút thành thật với "em", mong "em" đừng giận dỗi, rằng: chắc do mức độ "làm biếng" tăng cao, cảm xúc của ta cũng đã không còn như xưa, không còn sôi nổi, nhiệt tình, và quá sức để phải mỏi mệt ráng bước từng bước trên con đường dài thăm thẳm, nên đừng trách ta nếu có lúc ta chợt vô tình không đủ quan tâm và kiên nhẫn để thật sự "hiểu" "em", "em" nhé!
(nội cái vụ trang trí mấy cái cột thoy cũng biếng wa xá!, thoy miển lun đi. haha)
----- Ngày 4/2/2013 ------
Cám ơn vì "em" đã đến!
Ta cũng muốn có chút thành thật với "em", mong "em" đừng giận dỗi, rằng: chắc do mức độ "làm biếng" tăng cao, cảm xúc của ta cũng đã không còn như xưa, không còn sôi nổi, nhiệt tình, và quá sức để phải mỏi mệt ráng bước từng bước trên con đường dài thăm thẳm, nên đừng trách ta nếu có lúc ta chợt vô tình không đủ quan tâm và kiên nhẫn để thật sự "hiểu" "em", "em" nhé!
(nội cái vụ trang trí mấy cái cột thoy cũng biếng wa xá!, thoy miển lun đi. haha)
----- Ngày 4/2/2013 ------
Cám ơn vì "em" đã đến!







