Kỷ niệm
Saturday, March 2, 2013 12:52:27 PM
Thỉnh thoảng lục lại trong trí nhớ những kỉ niệm ngây thơ, thành thật đã qua. Bởi có người đã dặn dò rằng dù điều gì có thay đổi, thời gian có qua đi và cuộc sống dẫu có những điều mới mẻ hơn thì đừng quên những gì đã có. Qúa khứ như bong bóng xà phòng , đẹp đẽ và lung linh hơn qua ánh sáng của kí ức. Nhưng mong manh nên chỉ chạm tay vào là tan biến. Bởi chợt nhận ra, chỉ có mình là nhớ thương những ngây ngô vụng dại ấy. Hồi ức là những ngăn kéo nhỏ chứa đầy những mảnh không gian đã đi qua. Một bức tranh đã nhat màu để mỗi khi nhớ lại thì dùng bút chì màu tô đậm lại màu sắc đẹp đẽ, lại sáng bừng tinh khôi. Và thật sự chưa bao giờ muốn quên một điều gì. Đôi khi sợ mình đánh mất một điều quan trọng hay quên lãng một xúc cảm chân thành.
“Mình muốn cậu nhớ đến mình. Cậu đã nhớ rằng mình đã tồn tại, rằng mình đã đứng cạnh cậu ở đây, như thế này.” Liệu có ai đó sẽ mãi nhớ rằng mình đã từng đến và đi bên cạnh cuộc đời người ấy? Liệu có còn nhớ chính xác lúc đó từng vien gạch lát đường như thế nào, gió đã thổi ra sao và chiếc lá cây đã rụng trên thảm cỏ ở chỗ nào. . . Thật sự là muốn tìm lại tất cả những gì đã có, sắp xếp rồi xếp chúng lại vào từng ngăn nhỏ của trí nhớ để khi tìm về, lại như trở lại với phút giây mình đã sống, nhịp đập của trái tim mà mình đã từng rung động. . .
Vẫn có ai đó đủ bao dung, rộng long, đủ hiểu và tin, ai đó đã yêu thương thật nhiều để tôn trọng quá khứ, dành cho ta một khoảng lặng để ru mình trong khoảng trời riêng mà nhớ thương hồi ức.
Ngủ ngoan nhé kỉ niệm thân thương. . . Để có lúc ta mơ về. . . Và sống trọn thương yêu. . . Như mình đã sống, và tin. . .
“Kỉ niệm mãi thuộc về em. . .”
Nguồn: [MW:*]st
“Mình muốn cậu nhớ đến mình. Cậu đã nhớ rằng mình đã tồn tại, rằng mình đã đứng cạnh cậu ở đây, như thế này.” Liệu có ai đó sẽ mãi nhớ rằng mình đã từng đến và đi bên cạnh cuộc đời người ấy? Liệu có còn nhớ chính xác lúc đó từng vien gạch lát đường như thế nào, gió đã thổi ra sao và chiếc lá cây đã rụng trên thảm cỏ ở chỗ nào. . . Thật sự là muốn tìm lại tất cả những gì đã có, sắp xếp rồi xếp chúng lại vào từng ngăn nhỏ của trí nhớ để khi tìm về, lại như trở lại với phút giây mình đã sống, nhịp đập của trái tim mà mình đã từng rung động. . .
Vẫn có ai đó đủ bao dung, rộng long, đủ hiểu và tin, ai đó đã yêu thương thật nhiều để tôn trọng quá khứ, dành cho ta một khoảng lặng để ru mình trong khoảng trời riêng mà nhớ thương hồi ức.
Ngủ ngoan nhé kỉ niệm thân thương. . . Để có lúc ta mơ về. . . Và sống trọn thương yêu. . . Như mình đã sống, và tin. . .
“Kỉ niệm mãi thuộc về em. . .”
Nguồn: [MW:*]st







